Thể thao

Thua 0-3 Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt dấu hỏi lớn ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026

03/08/2026 05:11 GMT+7 Google News

Phép thử đã thất bại. Cuộc"tổng duyệt" cho giải vô địch Châu Á và ASIAD 2025 đã thất bại. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt với những dấu hỏi lớn ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026.

SEA V.Cup 2026 không phải giải đấu trọng điểm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay. Nhưng đó là giải đấu để đánh giá xem chúng ta đã sẵn sàng đến đâu trước khi bước vào giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026.

Thất bại toàn diện trước tuyển Thái Lan ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 khiến đội bóng chuyền nữ quốc gia đối mặt với những dấu hỏi lớn.

Chúng ta thua "chị đại" số 1 của bóng chuyền nữ khu vực nhưng khác với những trận thua gần đây, thất bại này khiến người hâm mộ và giới chuyên môn lo lắng và thất vọng hơn rất, rất nhiều.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: TVA

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: TVA

Nỗi lo lắng đã bắt đầu xuất hiện sau những màn trình diễn bất ổn của Thanh Thúy và đồng đội ở AVC Cup 2026 khi chúng ta thắng vất vả Indonesia (3-2) thua cả Kazakhstan (2-3 ở vòng bảng) và Hàn Quốc (0-3 ở bán kết). Bây giờ nỗi lo lắng ấy nhân lên nhiều lần sau trận thua không thể bào chữa trước tuyển Thái Lan.

Bước 1 yếu kém bao năm nay vẫn không được cải thiện. Cứ bị đối thủ ghi 3-4 điểm liên tiếp là bắt đầu có dấu hiệu tâm lý và khi bị tâm lý thì mọi cú quả từ thủ tới công đều bất ổn theo.

Kiều Trinh vắng mặt để lại khoảng trống không thể lấp đầy ở vị trí đối chuyền. Ở biên 4, Thanh Thúy cứ gặp đối thủ mạnh là lại "đuối" trong khi HLV Tuấn Kiệt mới chỉ có Như Quỳnh là người thay thế đáng tin cậy.

Ở vị trí phụ công Lê Thanh Thúy cũng sa sút rõ ràng trong khi Nguyễn Thị Trinh đã nghỉ đấu và chúng ta mới có một sự bổ sung chất lượng là Lê Như Anh. Ở vị trí libero Khánh Đang trận hay trận dở.

Quá nhiều vấn đề trong khi giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 đã cận kề. Không nói đến Trung Quốc và Nhật Bản, với sự vượt trội của tuyển nữ Thái Lan và sự trở lại mạnh mẽ của tuyển nữ Hàn Quốc thì ngay cả việc lặp lại thành tích vào top 4 ở 2 giải đấu nói trên với tuyển Việt Nam trong năm 2026 dường như cũng là nhiệm vụ bất khả thi nếu cứ nhìn vào những gì chúng ta đang thể hiện lúc này.

Vào lúc chúng ta tự tin đã rút ngắn đáng kể khoảng cách chuyên môn với tuyển Thái Lan thì họ lập tức chứng minh điều ngược lại. Thất bại cay đắng này khiến đội bóng chuyền nữ quốc gia bị hoài nghi nghiêm trọng.

Ai sẽ thay thế Thanh Thúy khi "4T" đang ở vào giai đoạn đi xuống trong sự nghiệp? Ai sẽ thực sự trở thành một "Kiều Trinh thứ 2"? Làm thế nào và đến bao giờ thì tuyển Việt Nam mới đỡ bước 1 tốt hơn và ổn định hơn? Làm thế nào để các cầu thủ cải thiện được điểm yếu tâm lý khi đối thủ cứ lên liên tiếp 3-4 điểm là chúng ta bắt đầu luống cuống, rối loạn?

Quá nhiều câu hỏi và chưa ai có thể trả lời. Ngay cả ban huấn luện hiện tại cũng bị hoài nghi. Bóng chuyền nam đã lột xác với HLV người Italy. Còn bóng chuyền nữ sẽ tạo cú nhảy mới, sẽ vượt ngưỡng bằng cách nào và với ai?

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm