Barcelona: Liệu Guardiola có thể chèo kéo học trò cũ qua Bayern Munich?

16/02/2013 08:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thtehaovanhoa.vn) - Kể từ khi thông tin về việc Pep Guardiola sẽ trở thành huấn luyện viên của Bayern Munich mùa sau xuất hiện, thế giới bóng đá đã trở nên sôi động hơn hẳn. Những câu hỏi, những phán đoán đã được đưa ra. Nhưng một câu hỏi mà hẳn rất nhiều culé đang thắc mắc là liệu có cầu thủ nào của Barcelona theo bước người thầy cũ sang Đức?

Chèo kéo, nhưng chèo kéo ai?

Vậy liệu Guardiola sẽ tập trung vào nhóm cầu thủ nào của Barcelona nếu ông muốn cải tạo lại Bayern? Trên thực tế, không ai muốn thấy những Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Carles Puyol và đặc biệt là Lionel Messi rời khỏi Barca. Họ là linh hồn của câu lạc bộ xứ Catalan, là những cái tên đóng vai trò “xương sống” cho tiqui-taca huyền thoại. Nhưng cũng cần khẳng định, khả năng họ rời đội để đi theo Pep là không nhiều. Có thể, họ có những mối quan hệ thầy - trò, tiền bối - hậu bối sâu đậm, nhưng không thể bằng tình cảm của chính họ với Barcelona. Họ đã thấm nhuần khẩu hiệu của CLB: Mes que un club - Hơn cả một CLB. Với họ, Barca là nhà, là tình yêu, là gia đình.



Pep sẽ chèo kéo ai sang Bayern Munich? - Ảnh: Getty

Những trường hợp tương tự là Pedro Rodriguez, Sergio Busquets hay Cesc Fabregas. Dù vai trò chưa đạt đến tầm không thể thay thế như những cái tên kể trên, nhưng họ cũng là những đứa con ngoan của xứ Catalan.

Loại bỏ những cầu thủ này, có thể rút gọn mục tiêu khả thi của Guardiola về những cái tên như David Villa, Daniel Alves, Alexis Sanchez hay thậm chí cả Javier Mascherano. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ tài năng nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện như Sergi Roberto, Sergi Gomez, Carles Planas cũng rất có thể sẽ tìm đường ra đi.

Hãy nhớ rằng lò trẻ của Bayern là cực kỳ ấn tượng

Dù rất muốn có những học trò cũ, nhưng Guardiola cũng cần lưu ý rằng, ông đang làm việc tại CLB có một trong những lò đào tạo trẻ giàu truyền thống và chất lượng bậc nhất thế giới, và chính đội bóng xứ Bavaria cũng thiên về việc sử dụng “cây nhà lá vườn”.

Hệ thống đào tạo trẻ của Bayern tuy không có những chân rết dày đặc như lò La Masia, nhưng họ lại có đội ngũ tuyển trạch viên tinh mắt bậc nhất, cũng như những chuyên gia huấn luyện phát triển tài năng giàu kinh nghiệm.

Bastian Schweisteiger, Philipp Lahm, Toni Kross, Holgen Bastuber, Thomas Mueller là nhóm những cầu thủ đang chiếm vị trí chính thức ở cả CLB lẫn ĐTQG, và ngoài ra còn có rất nhiều tài năng khác như Alaba, Emre Can đang khát khao thể hiện.

Goal.com từng đưa tin rằng, chính người đại diện Josep Maria Orobitg của Guardiola cũng khẳng định rằng Pep tới Bayern vì ông “nhìn thấy tiềm năng và những cầu thủ lớn.”

Tóm lại, Pep không nhất thiết phải thay máu hay cách mạng nặng nề, bởi trong tay ông đang có một tập thể cực kỳ chất lượng và có chiều sâu. Đó cũng là lý do mà những cầu thủ thuộc lò La Masia hẳn sẽ không nằm trong danh sách chuyển nhượng tối thượng của ông.

Tập thể Bayern - một đội bóng đẳng cấp bậc nhất thế giới

Ngoài những cái tên “vườn nhà trồng được” như đã kể ở trên - vốn là những hảo thủ hàng đầu Lục Địa Già, sân Alianz Arena còn là mảnh đất thể hiện tài năng của Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, Xherdan Shaquiri, Javi Martinez,... Có thể khẳng định, đó là những cái tên “sừng sỏ” nhất ở mỗi vị trí của họ.

Đó cũng là lý do vì sao các culé có thể thư giãn phần nào. Giả sử Pep áp dụng sơ đồ 4-3-3 hay 3-4-3 từng làm nên thành công của ông trong 4 năm ở Barca thì ông cũng chỉ thiếu duy nhất một vị trí “số 9 ảo” – Lionel Messi, người được chủ tịch Sandro Russel của Barcelona coi là “cho kim cương cũng không bán.”

Nếu như Guardiola đảm nhận một công việc ở Anh thì rất có thể ông sẽ cần tới những học trò cũ để cải thiện đội hình, bởi các CLB của Anh thường không có sự ổn định rõ rệt. Nhưng với Bayern Munich - tập thể đã lọt vào vòng chung kết hai lần trong ba năm gần đây, cùng độ tuổi trung bình ổn định, hẳn ông sẽ tập trung vào việc ghép họ vào đội hình hơn là chú ý mua bán rầm rộ.

Vì tình yêu với Barcelona!

Trong lễ chia tay Guardiola năm ngoái, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên mắt những người đàn ông mạnh mẽ. Đó không chỉ là lễ từ nhiệm của một huấn luyện viên với một câu lạc bộ. Đó là ngày một đứa con rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc.

Pep khẳng định rằng một ngày nào đó ông sẽ trở lại với Barca. Và từ giờ cho tới lúc ấy, hẳn ông sẽ không làm cho ngôi nhà cũ xấu xí đi. Guardiola luôn tôn trọng Barcelona và xứ Catalan, thậm chí tới mức cực đoan. Hẳn những tình cảm ấy sẽ là động lực để ông đặt Barca ra khỏi tầm ngắm. Ông từng khẳng định, công việc chuyên môn và tình cảm cá nhân của ông luôn xen kẽ, mà cũng chính vì vậy, ông đã từ chức để Barca có một ngày mai tươi sáng hơn, vì cho là mình đã cạn kiệt sức lực.

Kết luận

Sau khi xem xét tất cả những lý do từ chuyên môn cho tới tâm lý như trên, có thể khẳng định rằng, các culé hoàn toàn có thể thư giãn hơn về khả năng những cầu thủ của mình “bỏ trốn” sang Đức. Có chăng sẽ chỉ là những cái tên hoàn toàn có thể thay thế, chứ không thể là những ngôi sao sáng nhất.

Giờ là thời điểm để chúc cho Pep Guardiola có một chương mới thành công trong sự nghiệp, chứ không phải để nghi ngờ và dè chừng ông.

Dũng Lê
Theo Bleacher Reports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm