Từ người viết hồi ký của Guardiola: Những bí mật của Pep

22/01/2013 14:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Guillem Balague, tác giả quyển hồi ký "Một con đường khác để chiến thắng" của Pep Guardiola, đã có 1 bài viết cho tờ Bild miêu tả về tình yêu với cái đẹp của Pep cũng như lý giải quyết định tới Bayern của HLV này.


Guardiola chọn Bayern vì tính tổ chức cao hơn

Yêu cái đẹp từ nhỏ

Ngay từ nhỏ, Guardiola đã thần tượng Michel Platini. Pep chưa từng xem Platini chơi bóng nhưng có nghe ông và bố kể rằng đó là 1 cầu thủ vĩ đại, có thể vượt qua hàng thủ đối phương, tung ra những đường chuyền chết chóc. Chính Platini đã giúp Pep hình thành lối chơi ban bật. Pep luôn thần tượng các nghệ sỹ sân cỏ, những người tác động lớn tới tầm quan trọng của mỹ học trong bóng đá.

Pep cũng luôn cố gắng học hỏi từ những người đi trước, vốn có nhiều kinh nghiệm hơn, kể cả khi họ không phải là giáo viên. Chưa bao giờ cậu ấy thấy mệt mỏi, luôn tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân. Ngay bây giờ Guardiola vẫn không ngừng tự học. Nếu trở lại ngôi làng nhỏ ở Santpedor, cậu ấy sẽ tới 1 quán bar, uống cafe hoặc bia và nghe những người lớn tuổi nói chuyện về các loại chủ đề.

Về tổng thể, Guardiola không giống các huấn luyện viên thông thường. Cậu ấy thích đọc thơ, của những người danh tiếng tới cậu bạn thân. Tại Barcelona, Pep từng say sưa giới thiệu cho bạn bè quyển "Những cây cầu ở hạt Madison". David Trueba, 1 người bạn thân của Guardiola, cho biết: "Khi đánh giá về Pep, bạn phải biết bên trong 1 bộ đồ lịch lãm, 1 chiếc áo len hay những đôi giày Italia đắt tiền là 1 trái tim nghệ sỹ”.

Bayern tổ chức tốt hơn Chelsea

Guardiola là 1 người đàn ông hoàn hảo, 1 hình mẫu lý tưởng. Sức làm việc của cậu ấy rất phi thường. Pep lao động cật lực hơn bất kỳ ai trong số 25 trợ lý. Dù Barcelona được coi là tinh hoa của chiến thuật bóng đá, chưa bao giờ cậu ấy dừng phân tích. "Điều thú vị nhất với tôi là lên kế hoạch cho 1 trận đấu", Pep từng chia sẻ.

Nhưng những cuộc chiến với Jose Mourinho đã làm tổn hại tình yêu công việc và bóng đá của Pep. Khi nhắc tới Mourinho, cơ cổ cậu ấy co lại, vai gồng lên và không nhìn vào mắt bạn nữa. Khi tôi nói chuyện với Pep để viết hồi ký, cậu ấy đã trùng xuống khi nói về nhân vật này. Nhưng sau 4 tháng nghỉ việc tại Barcelona, Pep đã ăn trưa cùng 1 người bạn và cho biết sẽ quay trở lại làm HLV.

Có hàng tá đề nghị với Pep nhưng là người lãng mạn, cậu ấy đã chọn Bayern. Đây là 1 trong những đội bóng mạnh nhất thế giới với lịch sử hào hùng, từng liên lạc với Pep từ đầu mùa. Người bạn thân của Pep, Raul Gonzalez, cũng khen ngợi Bundesliga: Sân vận động đầy ắp khán giả, không khí tuyệt vời, 1 giải đấu hấp dẫn.

Pep muốn làm việc ở 1 đội bóng có tính cạnh tranh cao, nơi có thể phát triển ý tưởng, có đủ tiền để mua vài ngôi sao, có cấu trúc tốt, có triết lý. Bayern có điều này còn Chelsea thì không. Chelsea đã nhiều lần liên lạc với Pep. Roman Abramovich từng cử máy bay mời riêng Pep tới du thuyền tại Monaco nhưng cậu ấy đã lịch sự từ chối.

Giáng sinh vừa qua, Guardiola đã về Barcelona để thăm gia đình, gặp người đại diện Josep Maria Orobitg và thông báo rằng đã sẵn sàng với 1 CLB mới. Cậu ấy đã tìm lại được năng lượng và cảm hứng từng đánh mất sau 4 năm dẫn dắt Barcelona. Quyết định tới Bayern của Pep là 1 điều lãng mạn. Cũng như khi là cầu thủ, thay vì tới Juventus hay M.U, cậu ấy kết thúc sự nghiệp tại Brescia.

T.K.A (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm