Thư Roma: Khi Calcio là sex

06/09/2008 08:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bạn hãy thử tưởng tượng điều này xem: những cảnh cụp lạc nóng bỏng được xen kẽ trong 90 phút bởi những pha bóng đẹp mắt ngất ngây, những tiếng thở đầy kích động của các diễn viên phim cấp 3 pha lẫn với những tiếng reo hò của các tifosi. Chuyện đó là viễn tưởng ở đâu đó, nhưng là chuyện bình thường ở Italia.

Mùa bóng hấp dẫn và kịch tính này quả là có nhiều sự lạ: tất cả các đại gia đều không thắng trong ngày đầu, 7 đội dẫn đầu bảng là những cái tên chẳng bao giờ thấy trong danh sách ứng viên Scudetto, 2 trong số 20 chủ tịch các CLB là phụ nữ (lần đầu tiên trong lịch sử), có một chủ tịch được bổ nhiệm khi mới 21 tuổi, và bây giờ, Cúp Italia được phát trực tiếp trên một kênh sex nặng nổi tiếng của Italia, Conto TV. Giải Cúp ấy, vốn ít khi được các đội bóng lớn quan tâm, trừ Inter và Roma trong những năm tháng Calciopoli, tranh thủ khoảng trống quyền lực của các đại gia để giành chiến quả ấy cho thỏa cơn khát danh hiệu, chẳng lẽ lại xuống cấp đến mức ấy ư?

Không hẳn là vậy, bởi người Italia thích thế, khi cho rằng, bóng đá sẽ trở nên “ướt át”, “kích động” và “gợi tình” hơn rất nhiều khi nó được chiếu trên kênh chuyên phim porno (phim con heo). Họ thích những câu chuyện hoa tình và vì ở Italia đã luôn tồn tại một nền văn hóa trên cốt lõi tình dục, nên họ đã tôn chàng lãng tử tán gái trứ danh Casanova làm sư phụ và đưa cô đào chuyên đóng phim khiêu dâm Moana Pozzi lên thành một huyền thoại (khi hãng Sky Italia tổ chức tuyển diễn viên cho một bộ phim truyện về Moana Pozzi, đã 5 nghìn cô gái đăng kí dự tuyển!).
 
Đến một lúc nào đó, muốn xem Milan thi đấu có lẽ phải mua kênh Conto TV
 
Thế nên, họ khoan khoái và tò mò xem những trận đấu đầu tiên thuộc vòng 3 và 4 của Cúp Italia trên Conto TV, với các BLV nghiêm túc chứ không phải các diễn viên đóng phim sex (nhưng Conto TV cũng không quên chạy những dòng chữ quảng cáo cho các phim “nặng” chuẩn bị được chiếu sau trận đấu trên hệ thống Conto TV). Để trận đấu trở nên hấp dẫn hơn (dù trên thực tế, các trận đấu Cúp vòng 4 giữa các đội làng nhàng không bao giờ thú vị), Conto TV bố trí một diễn viên phim sex nóng bỏng làm người dẫn chương trình trước mỗi trận đấu!

Khỏi phải nói Conto đã thành công cỡ nào trong việc lăng xê hình ảnh của mình: số lượng khách hàng bỏ tiền ra mua thẻ để xem kênh này đã tăng 17% chỉ trong vòng một tuần, tạo nên một cơn sốt thực sự ở Italia, và làm bùng lên một cuộc tranh cãi không tiền khoáng hậu về sự phát triển của bóng đá ở Italia. Một học giả (chắc là người rất đạo đức) lên tiếng, cho rằng calcio đã trở nên ngày càng suy đồi. Trong khi các siêu tỉ phú nhảy vào đầu tư bóng đá Anh, thì một phần calcio lại sống thoi thóp, đến mức công nghệ tình dục cũng nhảy vào cuộc cứu vớt nó.
 
Ông lấy dẫn chứng: 3 năm trước, một loạt trận đấu của Cúp Italia đã phải lùi ngày, vì truyền hình ưu tiên phát Liên hoan nhạc Italia ở San Remo hơn bóng đá. Bây giờ, Cúp Italia, một giải đấu bị khán giả tẩy chay và các đội lớn ruồng bỏ khi chỉ tung ra sân một đội hình hạng bét, tồn tại được là nhờ tiền mua bản quyền từ một kênh phim cấp 3! Ông đặt ra câu hỏi: “Dùng bóng đá để phát lên sóng, phải chăng Conto TV muốn hướng đến mục tiêu chính của mình, là thực hiện một chiêu quảng cáo nhằm tăng số lượng thuê bao của hãng, lôi kéo tifosi thành những khán giả nhiệt thành của phim sex?”. Tóm lại, bóng đá muốn sống được, phải bán kèm với phim porno (giống như bỏng chỉ sống được trong các rạp chiếu phim hiện đại), và phim porno, để tăng thêm khán giả, cần có thêm chút mãnh liệt và kết cục bất ngờ của bóng đá!

Có lẽ ông có lí, nhưng những nhà kinh doanh của Lega Calcio không nghĩ thế. Họ chỉ đơn giản là bán được sản phẩm truyền hình cho một đối tác trả cao hơn các đối tác còn lại. Còn đối tác truyền hình ấy ở đâu, làm gì, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Lợi nhuận đâu phải là đạo đức.

Anh Ngọc
(Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm