Thư Roma: Dù sao, người Anh cũng có lý…

04/09/2008 09:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Báo chí Anh chưa bao giờ từ bỏ thói quen châm chọc người Italia và calcio. Nhưng không phải tất cả những điều họ chỉ trích đều xuất phát từ tính ghen ghét hay đố kị. Có những điều họ nói hoàn toàn đúng.

Khi nhật báo Times, bằng một giọng giễu cợt và hơi châm biếm, viết rằng “Serie A nay đã trở thành nấm mồ của những con voi”, thành “ngôi nhà dưỡng lão cho những cầu thủ đã luống tuổi và đang già đi”, họ đúng. Các tờ báo cánh hữu Italia đã lên tiếng đáp lại cuộc tấn công ấy, cho rằng, nếu thế, thì nền bóng đá Anh chẳng có gì đáng tự hào khi ĐT Anh đang do một người Italia (Capello) dẫn dắt. Sự thật là calcio đang có những báu vật thực sự như Kaka, Ibrahimovic hay Totti, nhưng xu hướng suy thoái chung của Serie A đã được thể hiện rất rõ trong những mùa bóng qua.

Mùa bóng này, đã có những dấu hiệu khởi sắc ban đầu, khiến cho các tifosi tràn đầy hy vọng và lạc quan vào một tương lai hồi sinh của calcio, nhưng trên thực tế, ngày mà thị trường chuyển nhượng calcio đóng lại cũng là lúc những hy vọng mong manh ấy tan biến trong chốc lát. Cả một mùa chuyển nhượng Serie A, các CLB đã chi xấp xỉ 600 triệu euro, cao hơn cả Primera Liga. Nhưng những tên tuổi lớn không đến. Quaresma, đến vào ngày cuối cùng của đợt chuyển nhượng, cũng không phải là một siêu sao. Không nói thêm nhiều về những trường hợp của Ronaldinho hay Shevchenko. Calcio phải tự hài lòng với những siêu sao tự phong cỡ Amauri. Và bây giờ, trong khi thèm thuồng và ghen tị nhìn sang đất Anh, nơi vừa xuất hiện một ông hoàng Arập, vừa mới thâu tóm Man City đã tung ra hơn 40 triệu euro để đưa Robinho, người Italia lại ra sức ngăn cản những ông chủ nước ngoài tìm cách mua lại Roma!
 
Serie A phải nhận hàng thải từ Premier League

Bạn có thể định nghĩa thế nào về một giải VĐQG, mà trong đó 2 đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất, Fiorentina và Udinese, đã 26 tuổi rưỡi? Và bạn nói gì về những đại diện của một nền bóng đá dự Champions League với những CLB vô địch về tuổi già? Hãy nhớ lại Premier League đã mua những ai trong những năm qua, và tuổi của họ là bao nhiêu vào thời điểm ấy: M.U có Cristiano Ronaldo, Liverpool có Fernando Torres và Arsenal có Cesc Fabregas (bây giờ, họ mới có thêm Nasri). Còn các siêu CLB Italia có ai? Milan, trong cùng thời gian ấy, sau khi đã có Redondo và Rivaldo, có thêm Ronaldo, Emerson và Ronaldinho. Đấy là chưa kể sự trở lại của Shevchenko đã khiến tài năng trẻ đầy hứa hẹn Paloschi bị bắn xuống Parma ở hạng B. Chưa hết, ở Inter, trong 2 trận ở Siêu Cúp và Serie A gần nhất, Mourinho đã để Figo 36 tuổi đá chính, gạt Balotelli ra ngoài. Câu hỏi: tuổi 18 của Balotelli thì có lỗi gì trong chuyện này?

26,5 Serie A ngày càng già. Mùa bóng trước, 2 đội bóng có tuổi đời trẻ nhất là Fiorentina và Udinese, 26 tuổi rưỡi!


Chưa số liệu thống kê nào về độ tuổi các CLB Serie A mùa này được công bố, nhưng nhìn danh sách dự Champions của các CLB là đủ thấy các HLV nhức đầu đến cỡ nào trong việc đưa vào đăng kí 4 cầu thủ trẻ đào tạo nội địa. Họ chỉ được đưa vào để đáp ứng đúng yêu cầu của UEFA, còn lại, những cầu thủ trẻ thực sự của Serie A thì bị đem đi cho mượn. Hiện tượng Juve tiếp tục tin cậy những “baby” như thế đã trở thành một hiện tượng xa xỉ ở Serie A. Thế còn Serie B? Ngay cả giải đấu này nữa cũng trở thành chiến trường của những ngôi sao hết thời bị thải xuống từ hạng A. Nhưng cũng có những ngôi sao chưa bao giờ hết thời, nhưng Maldini ở Milan. Một huyền thoại thực sự, nhưng đã ở tuổi 40.

Người ta bảo, bóng đá là ánh xạ của cuộc sống. Calcio là tấm gương phản chiếu của xã hội và đất nước Italia. Trên thực tế, calcio cũng như chính Italia, già cỗi và thiếu sức sống. Có thể nói gì khi chính dân số Italia đang già đi trông thấy (họ là một trong những dân tộc thọ nhất châu Âu), khi những thanh niên 20, 30 tuổi, vì lí do kinh tế, vẫn còn bám váy mẹ và sống chung gia đình với ông bà mà không chịu đi ở riêng, khi người đứng đầu đất nước là một vị thủ tướng sắp bước sang tuổi 73 và 14 năm qua đã 3 lần ngồi ở vị trí đứng đầu chính phủ. Cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn đang tàn phá Italia và calcio, và trong hoàn cảnh ấy, người ta mơ về những ngôi sao như Messi. Tiếc là những tài năng lớn như Messi ở Italia, nếu không ngồi dự bị ở hạng A, thì cũng bị bắn đến một CLB nào đó ở hạng B, thậm chí C…

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm