Thư Roma: Cuộc cách mạng mini của calcio

05/09/2008 10:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Họ cũng có 7 chị em, như 7 đội bóng hàng đầu đã thống trị Serie A những năm cuối thập niên 1990. Nhưng 7 chị em này quê mùa, cục mịch và kém xinh hơn rất nhiều các tiểu thư đài các ấy. Sự so sánh ấy, xét cho cùng, chẳng có nghĩa lí gì. Bởi 7 chị em ấy đang là những nữ hoàng của Serie A. Dù chỉ trong một đêm.

Một mùa bóng Serie A đặc biệt ở thời hậu Calciopoli, khi không còn ai bị phạt điểm, 7 đô thị lớn nhất nước Ý đều góp mặt, đã mở đầu hấp dẫn như thế bằng những cú sốc: không ai trong số 5 ứng cử viên cho Scudetto chiến thắng, 7 đội đang dẫn đầu bảng đều thuộc hạng trung và yếu, 2 trong số đó mới lên hạng từ Serie B, trong số 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (2 bàn) thì một mới 21 tuổi và được coi là một canh bạc đầy rủi ro của Lazio (Zarate), và người còn lại đã 31 tuổi, chỉ là vua ở những đội bóng nhỏ (Di Natale).
 
Những đội bóng nằm ngoài quỹ đạo của các đại gia đã thăng hoa như thế trong ngày khai mạc của một giải đấu mà từ lâu đã mất đi tính đối kháng, cạnh tranh cũng như những bất trắc, dường như là điều báo hiệu cho một mùa bóng khó lường trước và cân bằng nhất ở Serie A trong 5 năm qua.

Không tính đến những Lazio, Torino, Atalanta, Chievo, Udinese và Catania chiến thắng thuyết phục, người ta càng ca ngợi chiến công vang dội của Bologna ngay tại sào huyệt San Siro của Milan hùng mạnh. Không có một sự trở lại Serie A nào hoành tráng đến mức ấy, điều mà chỉ có một đội mới lên hạng trong quá khứ làm được trước Milan trong ngày đầu (Ascoli, năm 1986). Chiến thắng này là để tặng cho ngài chủ tịch Cazzola, trận cuối cùng của ông trên cương vị lãnh đạo CLB xứ Emilia Romagna, để sau đó chuyển giao cho chủ tịch mới Menarini. Điều thú vị: vị chủ tịch ấy là một phụ nữ. Menarini chỉ là một trong số những người lãnh đạo các CLB tầm trung của Italia đang có tham vọng biến đội bóng của mình thành một thế lực đáng kể trong calcio như họ đã từng làm được trong những năm cuối thập niên 1990.
 
Torino đã thành công với cuộc cách mạng có tên “Bianchi”
 
Udinese chưa bao giờ từ bỏ tham vọng ngoi lên hàng ngũ những đội bóng mạnh nhất nước Ý; chủ tịch Lazio Lotito muốn đưa CLB trở lại quỹ đạo của các đại gia ngày trước, mở đầu bằng một cuộc trẻ hóa và ngoại hóa lực lượng thành công (trường hợp Kolarov, Radu và Zarate) trong khi Torino không muốn tiếp tục lẹt đẹt ở cuối bảng như trước bằng một loạt những vụ mua bán khôn ngoan hơn. Calcio đang chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ về chất trong các CLB trung bình ngoài tốp dẫn đầu truyền thống của Serie A, khi cuộc chiến tranh giành 2 suất dự Cúp UEFA không chỉ giới hạn trong số 4 đội Udinese, Sampdoria, Napoli và Palermo như trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia hàng đầu, mùa bóng này, khi cách biệt về trình độ trong nhóm CLB tầm trung của Italia không còn lớn nữa và họ đã thực hiện một loạt những cuộc chuyển nhượng ầm ỹ với tổng giá trị lên đến gần 250 triệu euro, calcio có thể chờ đợi một cuộc đua hết sức căng thẳng và kịch tính trong một nhóm lên tới 11 CLB, gồm 7 đội trên, cộng thêm Napoli, Sampdoria, Palermo và Genoa. Sự tăng cường lực lượng đáng nể của nhóm các CLB này cho thấy tham vọng đổi đời rất lớn của họ. Genoa, đội đã thua trong ngày mở màn giải, thậm chí đã chơi sang khi chi đến 57 triệu euro cho các tân binh, Palermo chi 41 triệu và thay đổi hầu hết đội hình.
 
Những thất bại của họ trong ngày mở đầu không thể là lí do để bi quan rằng, họ không có được vị trí cao trong mùa bóng khá cân bằng này. Phía trên họ, nhóm “7 chị em” đang hạnh phúc với những thắng lợi đầu tiên và tiếp tục vui sướng cho đến khi nào có thể. Nhưng cuộc vui ấy sẽ kéo dài bao lâu? Sau vòng 2, sẽ có nhiều thay đổi trong vị trí, sau vòng 10, hầu như chắc chắn những tên tuổi ấy sẽ không có mặt trong số những đội đứng đầu khi tất cả trở lại với vị trí vốn có của nó, nhưng cuộc chiến tranh giành một chỗ đứng trong tốp 10 đội dẫn đầu sẽ hết sức quyết liệt.

Kể từ năm 2002 cho đến nay, khi lừa bay Chievo dẫn đầu Serie A cho đến tháng 10, giải đấu chỉ còn chứng kiến thêm một lần nữa có một CLB ngoài các đại gia cạnh tranh vị trí đầu bảng là Palermo, mùa Thu 2006. Mùa Thu 2008 sẽ chứng kiến sự lặp lại của một hiện tượng tương tự như thế, trong thời điểm các đại gia còn đang gặp một số trục trặc về cấu trúc đội bóng và nhân sự trong thời điểm giải đấu mới bắt đầu? Không ai biết, nhưng các đội nhỏ vẫn có thể mơ, vì không ai cấm mơ mộng. Đây là mùa bóng thứ 7/77 của Serie A (kể từ khi đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt), ở vị trí đầu bảng hoàn toàn vắng bóng tên tuổi của những đại gia.
 
Mùa bóng gần nhất hiện tượng này xảy ra là 1984/85, với các đội Fiorentina, Sampdoria, Torino và Verona đứng đầu. Lúc ấy, không ai có thể hình dung được rằng, đó là một mùa bóng đặc biệt hấp dẫn, với những câu chuyện cổ tích được viết ra. Đội đoạt Scudetto mùa đó không phải Juve, Milan, hay Inter, mà là Verona.

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm