Gây chú ý với vai Lan – bà trùm ma túy quyền lực, bí ẩn trong bộ phim hình sự Lửa trắng, Thu Quỳnh đánh dấu màn trở lại với dòng phim gai góc sau gần một thập kỷ. Nhưng phía sau hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1988 đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống: vừa miệt mài học tập để không bị tụt hậu, vừa nuôi dạy hai con, đồng thời lựa chọn giữ bình yên cho hạnh phúc riêng.
Ở tuổi gần 40, Thu Quỳnh nói cô không còn quá bận tâm đến việc chứng minh bản thân, mà hướng tới sự bền bỉ với nghề và sự cân bằng trong cuộc sống. Những suy nghĩ ấy được nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN.
* Thời gian gần đây, Thu Quỳnh đang gây ấn tượng với vai bà trùm ma túy trong "Lửa trắng". Chị có thể tiết lộ cơ duyên nhận lời tham gia bộ phim này?
- Đây là bộ phim hình sự đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Đã 9 năm kể từ Quỳnh búp bê, tôi mới quay trở lại với dòng phim có đề tài gai góc phản ánh mặt trái xã hội. Nếu Quỳnh búp bê chỉ dừng lại ở việc khai thác các tệ nạn thì tác phẩm này mang tính chất trinh thám, hình sự thuần túy.
Bộ phim mang một hơi thở rất mới và thuộc thể loại tôi mong ước tham gia từ lâu. Là người làm nghệ thuật, ai cũng khao khát thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm đa dạng các tuyến nhân vật trên con đường hoạt động của mình.
Một cảnh diễn của Thu Quỳnh trong "Lửa trắng". Nguồn: VFC
* Thu Quỳnh từng chia sẻ về ngọn lửa đam mê với nghề, chị nghĩ mình sẽ gắn bó với con đường nghệ thuật này trong bao lâu?
- Tôi nguyện dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật và chỉ dừng lại khi không còn đủ khả năng cống hiến. Hành trình phía trước của tôi với nghiệp diễn vẫn còn rất dài.
* Thực tế hiện nay, không ít diễn viên khó có cuộc sống dư dả nếu chỉ trông chờ vào cát-xê. Chị tự tin mình sống tốt bằng nghề hay vẫn phải làm thêm các công việc khác?
- Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa từng làm thêm công việc nào khác ngoài đóng phim. Tôi chưa từng kinh doanh. Tôi quan niệm bản thân cần giữ sự tập trung trọn vẹn cho nghệ thuật. Nói về mặt kinh tế, tôi không quá dư dả, nhưng nếu sống vừa đủ và tử tế thì nguồn thu nhập từ nghề hoàn toàn có thể đảm bảo tốt.
* Chị có thể chia sẻ thêm về quyết định "học tập không ngừng" thời gần đây?
- Bên cạnh công việc tại Nhà hát, đóng phim và tham gia giảng dạy hỗ trợ các bạn trẻ, tôi quyết định nâng cao học vấn. Đôi khi cường độ làm việc dày đặc khiến tôi bị quá tải, nhưng mỗi mục tiêu tôi đề ra đều có mục đích rõ ràng.
Thú thực, động lực lớn nhất ban đầu để tôi theo học Cao học ngành Nghệ thuật Sân khấu là muốn làm gương cho con trai lớn - bé Be. Khi vào lớp 5, chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, con từng có giai đoạn khủng hoảng và chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Thay vì áp đặt hay giải thích suông, tôi quyết định tự mình thi Cao học ngành Nghệ thuật Sân khấu và học thật để con nhìn vào.
Ngày nhận kết quả trúng tuyển, người tôi khoe đầu tiên là con. Cô giáo chủ nhiệm sau đó có nhắn tin riêng chia sẻ rằng: "Bé Be khoe với cả lớp và các thầy cô là mẹ tiếp tục đi học, bạn ấy rất tự hào về mẹ". Từ hôm đó, con chủ động học tập rõ rệt, tranh thủ hoàn thành bài tập ở lớp để mẹ không phải nhắc nhở. Việc giúp con giải tỏa được áp lực học hành khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Còn với việc học thêm ngôn ngữ, tôi nhận ra nếu không trang bị ngoại ngữ ở thời điểm này thì bản thân sẽ rất dễ bị tụt hậu. Tôi chọn các lớp học tập trung vào cuối tuần vừa để trau dồi kiến thức, vừa tạo môi trường đồng hành học tiếng Anh cùng con, làm chỗ dựa tinh thần cho bé.
* Chị nhìn nhận thế nào về việc thay đổi dạng vai diễn của mình ở giai đoạn này?
- Đúng vậy. Ở độ tuổi tiệm cận 40, tôi nhận ra mình cần có sự chuyển dịch phù hợp. Thế hệ diễn viên trẻ hiện nay rất xinh đẹp, tài năng và được đào tạo bài bản.
Tôi không thể gượng ép mình vào những vai diễn sinh viên hay cô gái trẻ mới bước chân vào đời, bởi khán giả sẽ khó chấp nhận. Độ tuổi hiện tại của tôi phù hợp hơn với các dạng vai trung niên, những người mẹ gánh vác gia đình và từng trải qua sóng gió. Tri thức từ quá trình học Cao học cùng trải nghiệm thực tế từ lần làm mẹ thứ hai giúp tôi cảm nhận và thể hiện các nhân vật này một cách sâu sắc, tự nhiên nhất.
* Vừa đóng phim, quản lý công việc, lại theo học Cao học lẫn Đại học văn bằng 2, chị phân bổ thời gian ra sao khi con gái thứ hai - bé Tằm còn rất nhỏ?
- Tôi vô cùng may mắn khi luôn có ông bà ngoại hỗ trợ từ thời bé Be cho đến bé Tằm hiện tại. Bé Tằm được gia đình cho đi học mầm non từ khi 12 tháng tuổi. Bé nhỏ nay hơn 2 tuổi đã rất nhanh nhẹn và biết quan tâm mọi người. Nhờ có điểm tựa vững chắc là bố mẹ có sức khỏe và hết lòng hỗ trợ, tôi mới có thể yên tâm công tác và hoàn thành các mục tiêu học tập.

Thu Quỳnh chụp ảnh cùng bố mẹ và hai con. Ảnh: FBNV
* Lần thứ hai lựa chọn hành trình làm mẹ đơn thân và gánh vác gia đình, có khoảnh khắc nào chị cảm thấy yếu đuối?
- Phút yếu lòng nhất có lẽ là khi chớm nhận ra mình đã tự gánh vác mọi thứ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi chưa từng than phiền hay oán trách, bởi tất cả những gì đang có – kể cả hai thiên thần nhỏ – đều là sự lựa chọn chủ động của bản thân.
Khi đã tâm niệm đó là lựa chọn của mình, tôi đón nhận mọi thứ với tinh thần sẵn sàng và biến nó thành động lực. Việc học tập nâng cao trình độ giúp tôi mở ra những hướng đi bền vững hơn cho tương lai, như việc đứng trên bục giảng truyền nghề cho thế hệ trẻ và tạo nền tảng vững chắc cho gia đình.
* Trải qua nhiều thăng trầm, tình yêu lứa đôi hiện giữ vị trí nào trong cuộc sống của chị?
- Tôi vẫn giữ niềm tin vào một tình yêu đẹp. Nhìn nhận ở độ tuổi này, tôi tìm thấy sự tĩnh lặng và bình thản hơn. Tình yêu tuổi trung niên sẽ hướng đến sự kín kẽ, nhẹ nhàng và bình yên.
Nếu như trước đây tôi thích hình mẫu góc cạnh, "bad boy", cá tính, thì ở thời điểm hiện tại, một người đàn ông chín chắn, điềm đạm, mang lại cảm giác an toàn để mình được thả lỏng và bảo vệ... như vậy là đủ hấp dẫn rồi.
* Lựa chọn giữ kín thông tin về "nửa kia" có khiến chị gặp phải những đồn đoán phiền phức? Người đồng hành có buồn khi chị không công khai?
- Điều đó không gây phiền phức cho tôi. Ở giai đoạn này, điều tôi mong muốn nhất là cống hiến cho sự nghiệp và giữ lại một góc nhỏ riêng tư yên bình. Tôi rất biết ơn nếu khán giả tôn trọng và chúc phúc cho hạnh phúc riêng của mình.
Về phía người đồng hành, anh ấy còn mong muốn giữ riêng tư hơn cả tôi. Ngay từ đầu anh đã chủ động dặn tôi không cần công khai hay chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.
* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!














