Trước trận BK lượt đi: Sức ép thuộc về Malaysia

13/12/2010 19:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Trước khi diễn ra trận Bán kết lượt đi với Malaysia (ngày 15/12), nhiều người đã tỏ ra lo lắng cho đội tuyển Việt Nam, vì năm trước chúng ta đã thất bại trong trận chung kết Sea Games 25 dù ở "trận chiến" đấy thầy trò ông Calisto được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ "đàn anh" ở trận đấu này.


Các cầu thủ Malaysia ở vòng bảng - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, bản thân tôi lại cho rằng chính các cầu thủ Malaysia mới đang là những người chịu sức ép về mặt tâm lý.

- Thứ nhất, một năm trước, chúng ta thất bại trước Malaysia, nhưng đó là thất bại ở giải đấu Sea Games chứ không phải AFF Suzuki Cup.


-Thứ hai, đó là trận thua của lứa tuổi U23 chứ không phải đội tuyển Quốc gia (dù một số cầu thủ đội tuyển U23 hiện đang khoác áo đội tuyển QG). 


- Thứ ba và cũng quan trọng nhất là ở AFF Suzuki Cup hai năm trước, chúng ta đã đánh bại Malaysia bằng một bàn thắng “đau như trời giáng” của Vũ Phong. Bàn thắng ấy đã khiến Malaysia dù thi đấu có phần lấn lướt hơn chúng ta, nhưng phải ngậm ngùi dừng chân ở vòng đấu bảng. Đau hơn nữa là bàn thắng đó lại đến từ một sự may mắn, và đã đưa đội tuyển Việt Nam đi đến chức vô địch.


Nếu tính khoảng 2 năm trở lại đấy thì thần may mắn luôn mỉm cười với đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup, còn Malaysia thì chưa có được điều đó, nhất là trong những lần đối đầu với Việt Nam. Vậy nên, trước trận Bán kết lượt đi, chính các cầu thủ Malaysia mới đang là những người chịu sức ép về mặt tâm lý chứ không phải chúng ta.


Trần Lưu (P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm