Thư Qatar: Có một World Cup khác ở Qatar

23/11/2022 15:08 GMT+7 | World Cup 2022

Một lần nữa, các cổ động viên Nhật Bản lại gây chú ý. Dư luận Qatar đã xôn xao đầy thán phục trước hình ảnh một nhóm cổ động viên Nhật Bản ở lại sau khi trận đấu khai mạc giữa Qatar và Ecuador kết thúc để đi từng hàng ghế quanh chỗ họ ngồi và dọn dẹp rác vương trên đó, trên lối đi.

Những hình ảnh ấy trở nên viral bởi một video mà Omar Al-Farooq, YouTuber nổi tiếng của Qatar, đưa lên trên Instagram của mình. Trong video, Al-Farooq nói: "Tại sao họ lại làm như thế? Và một trong số họ nói, chúng tôi là người Nhật Bản, chúng tôi không thể để lại rác ở đây được, chúng tôi tôn trọng nơi này". Video được xem rất nhiều và thu hút nhiều bình luận, đa phần thể hiện sự tôn trọng với người Nhật Bản. Trên truyền hình Qatar, người ta cũng bàn luận về việc này, và đã có những ý kiến nói rằng, chính người Qatar cũng phải học cách giữ gìn vệ sinh đường phố, sân vận động, rằng Doha có trở nên đẹp đẽ hay không chính là nhờ ý thức gìn giữ vệ sinh đô thị của tất cả mọi người. Một vài bình luận trên tivi cho thấy, không phải người Qatar nào cũng tốt, cũng tử tế, cũng biết giữ hình ảnh đất nước, nhất là trong dịp World Cup 2022 này.

Theo quan sát của tôi, Doha thực sự sạch. Sự sạch sẽ ấy được thể hiện ở khắp mọi nơi, từ sân bay, công viên, các trung tâm thương mại cho đến các sân bóng đều rất sạch sẽ. Những người lao động nhập cư ở đây chính là lực lượng lao động đứng sau sự sạch sẽ và ngăn nắp ấy. Cuộc sống của họ thế nào, lương của họ có cao hay không, số phận của họ ra sao trước khi đến đây, chúng ta thật khó có thể biết được, nhưng chính sự cần cù và chăm chỉ của họ đã tạo ra hình ảnh đẹp đẽ và sạch sẽ cho bán đảo nhỏ bé mà giàu có này.

Thư Qatar: Có một World Cup khác ở Qatar - Ảnh 1.

Hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản nhặt rác ở sân Al Bayt sau trận khai mạc đang gây sốt ở Qatar

Có một hình ảnh mà chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi. Đó là hình ảnh của một người lao động gốc Phi đứng dựa lưng vào tường trong một toilet nhỏ của một trung tâm thương mại tôi hay ghé qua ăn sáng trên đường đến sân vận động hoặc ra trung tâm báo chí của World Cup. Anh chịu trách nhiệm về sự sạch sẽ của cái toilet nhỏ bé ấy. Cứ ai vào sử dụng một trong hai buồng của toilet xong là anh lại vào lau rửa và kính cẩn chào khách ra và vào. Một ca làm của anh kéo dài 8 tiếng đồng hồ, một tuần vài buổi, và nhờ thế, cái toilet cứ sạch, cứ thơm mãi.

Anh chỉ là một trong số gần 2 triệu người nhập cư nước ngoài đang sống và làm việc ở Qatar, coi đây như quê hương thứ hai, nơi đã cho họ mái nhà và những cơ hội việc làm họ không thể có ở đất nước họ. Những tòa nhà, những con đường, những sân vận động và cả những toilet nhỏ bé này đều có công sức và bàn tay của họ.

World Cup này có lẽ sẽ là World Cup sạch sẽ nhất trên các sân bóng như tôi đã thấy, không phải chỉ vì sự có mặt của những người Nhật Bản, mà nhờ những người vô danh mặt lúc nào cũng buồn buồn và có vẻ không tự tin lắm như người làm vệ sinh trong cái toilet tôi hay ghé thăm ở trung tâm thương mại Landmark Mall. 

 Anh Ngọc (từ Doha, Qatar)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm