Thư Phuket: Cho nỗi buồn đừng qua đây!

06/12/2008 11:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “Trong 10 năm qua, Việt Nam chỉ thắng được Thái Lan duy nhất 1 lần ở cấp độ ĐTQG, nên phải thẳng thắn thừa nhận là chúng tôi rất khó đả bại được đội chủ nhà trong trận ra quân diễn ra vào tối nay”.

Tâm sự của HLV Calisto trước câu hỏi của phóng viên Thái Lan cũng là nỗi niềm chung của người hâm mộ VN trước trận đấu với một đối thủ mà xưa nay chúng ta hầu như chỉ thua chứ ít khi thắng. Với mỗi đội bóng thì yếu tố sân bãi và thời tiết là 2 trong số những yếu tố then chốt ảnh hưởng tới thành bại, nhưng với ĐTVN hiện nay, HLV Calisto nói rằng cả 2 điều đó đều đang chống lại đội bóng của chúng ta. Trong khi đó, không nói thì cũng biết Thái Lan đang sở hữu những lợi thế như thế nào, và chẳng phải ngẫu nhiên khi HLV Peter Reid liên tục nói tới từ “Chiến thắng” trong buổi họp báo trước trận, dù ngồi ngay cạnh ông là HLV Calisto.
 
HLV Calisto ưu tư trước trận đấu quan trọng với Thái Lan

Sẽ là bình thường nếu như Thái Lan có được chiến thắng vào hôm nay, bởi họ đang quyết tâm hiện thực hoá điều đó bằng mọi giá, và HLV Calisto cũng gián tiếp thừa nhận khả năng này khi nói: “Giả sử có thua Thái Lan thì cũng chẳng phải là thảm hoạ với chúng tôi”.

Như thế phải chăng HLV Calisto đã sẵn sàng chấp nhận thất bại trước người Thái? Hoàn toàn không phải như vậy. Nhà cầm quân này ngay lập tức quả quyết: “Trận đấu hôm nay sẽ rất khác so với tất cả những trận đấu trước đây. Cả 2 đội bóng đều đã có thay đổi rất nhiều, từ HLV cho tới cầu thủ, và trong một trận đấu như thế này thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đúng là Thái Lan có nhiều lợi thế và xứng đáng được coi là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng ĐTVN cũng sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Ngay trên đất người Thái mà HLV Calisto còn quyết tâm như vậy và hy vọng ông sẽ truyền được ngọn lửa nhiệt huyết ấy vào tinh thần thi đấu của các học trò. Gần 2 thập kỷ vừa qua, cái tên Thái Lan luôn gắn liền với những kỷ niệm không vui của bóng đá VN, và mong rằng, hôm nay, nỗi buồn ấy sẽ không tái hiện.
 
Hoàng Anh (từ Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm