Thủ môn Dương Hồng Sơn: Từng bị rao bán…

19/02/2011 19:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Đúng là trong bóng đá, vinh quang và cay đắng thật mong manh. Hôm qua, bạn là người hùng, nhưng hôm nay sự thể có thể quay ngoắt cả 180 độ. Dương Hồng Sơn, người hùng của Hà Nội T&T (HN. T&T) và Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong các chiến tích vô địch, cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Bất chấp tất cả, Hồng Sơn đã vẫn trụ lại và khẳng định được tên tuổi, thương hiệu của mình.

Trên đỉnh vinh quang

Giải hạng Nhất năm 2008, có một sự kiện mà tất cả đều phải chú ý. Đó là bản hợp đồng trị giá đến gần 2 tỷ của đội bóng hạng Nhất HN. T&T dành cho một thủ môn. Đây là điều vô tiền khoáng hậu với vị trí của người gác đền và Hồng Sơn đã xác lập kỷ lục mới trong làng bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó. Sơn “Quỳnh” đã được tư vấn từ nhiều phía và nếu về với Xi măng Hải Phòng (tiền thân của Vicem Hải Phòng bây giờ) số tiền “lót tay” thậm chí còn cao hơn. Cuộc đời - sự nghiệp của Dương Hồng Sơn bước sang một trang rất mới.

Cũng trong năm 2008 ấy, với chức vô địch AFF Suzuki Cup và suất lên hạng V-League cho HN. T&T, Dương Hồng Sơn đã là thủ môn thứ 2 giành Quả bóng Vàng Việt Nam (sau người đầu tiên là Võ Văn Hạnh năm 2001), trong lịch sử hơn chục năm tuổi đời của giải thưởng này. Anh là “Cầu thủ hay nhất ở giải vô địch Đông Nam Á”, lọt vào tốp này, tốp kia trong số những cầu thủ đáng xem nhất châu lục. Sự thật là Dương Hồng Sơn đã có những trận đấu tuyệt vời. Vinh quang cứ gõ cửa nhà Sơn ầm ầm.


Dương Hồng Sơn góp công không nhỏ vào chức vô địch V-League 2010 của HN. T&T

Trở về sau hào quang với ĐTVN, Dương Hồng Sơn tiếp tục gặt hái thành công, ở năm thứ 2 và thứ 3 khoác áo HN. T&T. V-League 2009, Sơn là một phần trong chiến tích hạng 4 chung cuộc cho tân binh HN. T&T. Một năm sau đó, thủ thành người Quỳnh Lưu - Nghệ An giúp đội bóng đoạt ngôi cao nhất vào thời điểm giải đấu ở tuổi lên 10, đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sơn gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với HN. T&T, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Vẫn phải nhắc khoảng thời gian từ 2008 - 2010. Sơn (và đàn em Công Vinh) thậm chí đã góp vốn, mở một nhà hàng Công Vinh - Hồng Sơn to vật vã ở thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Ngày khai trương, có đầy đủ các bậc anh hào, bá quan văn võ, cả ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đến cùng mấy tay vệ sỹ... Ở quê nhà, Sơn vẫn có cả trang trại nuôi bò sữa, cá và dê. Dương Hồng Sơn đổi xe. Grandis 7 chỗ trở nên cồng kềnh, Sơn mua Audi Q7, rồi Lexus RX 350, và mới đây là BMW X6.

Cũng từng đôi ba lần bị dính “phốt”, tức là gặp tai nạn nghề nghiệp, nhưng có thể nói, Dương Hồng Sơn có số lộc phát. Ở những năm đỉnh cao của nghiệp đeo găng, Sơn có tất cả những thứ mà cầu thủ Việt Nam mơ ước: Vợ đẹp, con xinh, nhà cao cửa rộng (giữa Thủ đô), có xe hơi riêng và công việc với thu nhập rất ổn... Vào thời gian tới đây, vợ chồng nhà Sơn - Huệ sẽ chào đón đứa thứ 2, con gái, sau cậu con trai đầu lòng là Dương Gia Bảo. Đại hỉ đấy!

Nhưng đã từng bị gả bán

Sau khi HN. T&T trụ lại được ở V-League 2009, Dương Hồng Sơn từng bị đem gả bán cho đội bóng có mối quan hệ hữu cơ là SHB. ĐN. “Món hàng” được đem ra đổi chác là đàn em Đức Cường. Nhưng, huấn luyện viên trưởng SHB.ĐN, Lê Huỳnh Đức, đã lắc đầu vì sợ rằng Sơn “Quỳnh” có vấn đề và nữa, tại đội bóng miền Trung lúc đó, 2 thủ môn Võ Văn Hạnh - Trần Đức Cường là quá ổn. Dù vẫn cùng một ông chủ (ở đây là bầu Hiển), nhưng Huỳnh Đức nhất định không đồng thuận phương án này.

Đằng sau những trận đấu, những ánh hào quang, Hồng Sơn không phải không có những góc khuất, nghi ngại. Đó là cảm giác có thật của người trong cuộc khi làm việc trực tiếp với anh. Sơn “Quỳnh” bị gí là cầm đầu cả một nhóm cầu thủ HN. T&T, gây bè phái và có những tác động hậu trường cho việc vào sân - đăng ký danh sách thi đấu? Đương nhiên, nó kèm theo quyền lợi, như quỹ lương - thưởng cho mỗi cầu thủ. Thế nên, lãnh đạo HN. T&T mới chán và ngán cái tên Dương Hồng Sơn?


Dương Hồng Sơn vẫn là thủ môn số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này

Kết thúc V-League 2010 với chức vô địch V-League như đã nhắc ở trên và công lao của Hồng Sơn là không nhỏ, nhưng ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô vẫn lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với thủ thành người Nghệ An. Vì tình nghĩa, họ chỉ ký năm một với Sơn, trị giá 1,5 tỷ đồng/mùa. Tức tối, Hồng Sơn đem cả cục tiền vừa nhận, lên thẳng phòng lãnh đạo để trả lại. Hoặc là 3 năm/4,5 tỷ đồng, hoặc không gì cả. Cuối cùng, HN. T&T đã phải thuận theo Hồng Sơn, vì không thể tìm được người thay thế.

Phần lớn các ông chủ đội bóng Việt Nam đều đa nghi và mê tín. Nó có thể xuất phát từ những tư vấn, kiểu rỉ tai của bộ phận những người giúp việc. Ví như tình huống của Công Vinh chẳng hạn. Trong khoảng thời gian chấn thương, phải nghỉ thi đấu, đội trưởng của HN. T&T, Lê Công Vinh, đã từng bị đề nghị là không bay cùng chuyến bay, hoặc không được phép bén mảng tới sân, vì vía của Vinh quá nặng. Hồng Sơn quá quan trọng và còn đầy giá trị sử dụng, nên người ta mới không dám đụng đến.

Bất chấp sự tiến bộ không ngừng và cả những lợi điểm về tính cách của một thủ môn vẫn có tiếng là lành tính như Tấn Trường, Dương Hồng Sơn vẫn được đánh giá là thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam, từ vài ba năm đổ lại. Sơn phản xạ tốt, chơi bóng đầy máu lửa, không biết sợ và luôn sẵn chút “máu điên” trong người, là nguồn cảm hứng để vực dậy cả một tập thể. Ít ai biết, việc Sơn lùi lại để Trường bắt chính một vài trận trên tuyển, là có chủ ý, chứ chẳng phải vô tình, ngẫu nhiên.

CCKM

- Khi Sơn mắc sai lầm trong trận đấu với Philippines ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 và đánh mất vị trí vào tay Tấn Trường, đã xuất hiện những nghi ngại nhằm vào thủ thành người Quỳnh Lưu. Sơn không giải thích hay biện minh, mà chỉ giữ sự im lặng. Nó cũng giống như lần bỗng dưng Sơn báo mất hộ chiếu, trước ngày ĐTVN lên đường thi đấu ở nước ngoài, một trận cầu mang tính thủ tục. Bóng đá là thế và Dương Hồng Sơn là thế. Lì lợm và không biết sợ. Bởi Sơn tin vào những điều mình làm.

- Nhìn vào thú chơi siêu xe, có thể nhiều người sẽ nghĩ Hồng Sơn ham vui, bốc đồng, nhưng Sơn còn là người biết lo lắng - quan tâm đến gia đình, người thân, rất chu đáo. Với cơ sở từ một gia đình khá giả ở ngay thị trấn Cầu Giát - Quỳnh Lưu, cùng đồng tiền chân chính kiếm được từ nghề đá bóng, bằng cách này, cách nọ, Sơn xoay trở chuyện làm ăn, để chuẩn bị cho tương lai về lâu, về dài. Ngay lúc này, dù mới gia hạn hợp đồng với HN. T&T, nhưng Sơn là tỷ phú không tiền, vì tất cả đã dồn vào việc làm ăn.

- Cũng như bao cầu thủ Việt Nam khác, Hồng Sơn khá mê tín và anh tin vào mối quan hệ nhân quả. Sơn rất chịu khó đi lễ chùa, làm từ thiện. Mới đây, cả Sơn và Công Vinh đã rút vốn làm ăn từ cái nhà hàng trên Vĩnh Yên, một phần vì cho rằng, mình không thích hợp với cái nghề buôn bán này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm