Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn: Lấy “vàng” cũng cần chút may mắn!

14/12/2009 07:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Sau chiến thắng quan trọng trước U23 Malaysia, niềm tin của người hâm mộ nước nhà vào thành công của thầy trò ông Calisto ngày càng lớn hơn. Trong cuộc trao đổi với TT&VH Cuối tuần, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận xét về hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian thi đấu tại vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 25.

U23 Việt Nam không “giỏi” nhưng “đều”!

* Nhìn lại màn trình diễn của U23 Việt Nam trong 3 trận đấu vừa qua, anh nhận thấy lối chơi của đội nhà như thế nào ?

- Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là U23 Việt Nam thi đấu ngày một tốt hơn sau từng trận. Sơ đồ trên sân dần được ổn định và cố định hoá trong từng vị trí. Tôi thấy thú vị ở chỗ ông Calisto tỏ ra quá linh hoạt trong cách thay đổi nhân sự. Trước giải, ai cũng nghĩ hậu vệ trái là “chỗ” của trung vệ Văn Học (SHB Đà Nẵng). Thế rồi trước giờ ra trận, cầu thủ trẻ Đình Đồng lại là cái tên được xướng lên dù thời gian lên tuyển mới đúng 2 tuần. Bây giờ ai cũng thấy, Đồng lên công, về thủ toàn diện. Không khó để nhận ra, Đình Đồng xứng đáng là hậu vệ trái số 1 tại giải đấu lần này. Chưa kể trận gặp U23 Malaysia, ông “Tô” chơi tới 5 hậu vệ ở tuyến dưới, đặc biệt cánh trái có tới 2 hậu vệ, là tiền lệ chưa từng có.

* Song màn trình diễn của các tuyển thủ ở giải đấu này vẫn chưa thể gọi là an tâm, bởi trong nhiều thời điểm U23 Việt Nam tỏ ra bế tắc hay cứng nhắc trong chiến thuật dù đối thủ không phải là mạnh.

- HLV Calisto đã nói rõ rồi. Ông ấy cần chiến thắng hơn số bàn thắng. Quan trọng hơn nữa là biết sửa lỗi ngay sau khi mình mắc phải. U23 Việt Nam đang dần dần hoàn chỉnh từng khiếm khuyết nhỏ của mình. Nhìn lại hành trình từ VFF Cup 2009 tới giờ, sự thay đổi rất rõ về mọi mặt. Tâm lý vào sân đã bình thản hơn, cách cầm bóng và điều chỉnh thế trận trên sân ngày càng già dặn. Tôi thích nhất chính là mỗi trận đấu, U23 Việt Nam lại có những người hùng nổi lên giúp đội nhà khai thông bế tắc. Đó là cái mà nhiều HLV trước đó không muốn cũng có được.

* Tôi nhớ có lần anh từng thổ lộ các tuyển thủ U23 Việt Nam chưa có được phong thái và kỹ năng sử dụng trái bóng so với những thế hệ đi trước?

- Đúng là như vậy. Hiện giờ, U23 Việt Nam chỉ có mỗi Thành Lương là cầu thủ có khả năng quần nát hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật cá nhân. Ở bình diện nào, bóng đá vẫn luôn cần một “thiên tài” đủ sức xoay chuyển cục diện chỉ bằng một đường chuyền quyết định hay pha dứt điểm “thần sầu”. Bóng đá hiện đại ngày càng hướng tới sự khoa học và chặt chẽ nhưng không có nghĩa là thiếu mảnh đất để các cầu thủ biểu diễn tài năng. Các cầu thủ của ta hiện nay bị “khoá” trong một sơ đồ chiến thuật, ý tưởng của HLV quá nhiều. Do đó, tôi cũng thấy thiêu thiếu thế nào ấy khi những pha dắt bóng đi qua hàng loạt cầu thủ để ghi bàn ở bóng đá ta hiện nay khá hiếm hoi.

* Bù lại, anh thấy ĐTVN và U23 Việt Nam đang có được những mặt mạnh nào dưới bàn tay ông Calisto ?

- Dễ nhận thấy nhất là đội tuyển bây giờ có một lực lượng đồng đều. Các cầu thủ đều có thể làm theo ý đồ chiến thuật mới của của BHL một cách nhanh chóng. Chính sự trưởng thành và mạnh mẽ của các cầu thủ là một nền tảng quyết định sự thành công của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Ông “Tô” lại có quá nhiều năm sống ở Việt Nam và hiểu rõ các cầu thủ của mình. Tôi tin tưởng việc giành huy chương vàng năm nay là rất lớn. Có lẽ cũng phải kể tới chiếc cúp vô địch tại AFF Cup 2008. Nó là chất “xúc tác” để cầu thủ Việt Nam chơi bóng ngày một tự tin hơn so với các bậc đàn anh đi trước.

Bóng đá Đông Nam Á hình như... tụt dốc!?

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: D.T
 
* Anh có thể đánh giá về sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh chiếc huy chương vàng với đội bóng của chúng ta ở SEA Games 25?


- Qua 3 lượt đấu ở hai bảng A và B, tôi thực sự thất vọng với sự chuẩn bị của các đội. Nói thật là tôi thấy các đội bạn không còn mạnh như trước. Có lẽ quyết định cho các cầu thủ dưới 23 tuổi mới được tham dự SEA Games cũng chưa hẳn là cái hay để phát triển bóng đá Đông Nam Á. Nhiều đội bóng mạnh trong khu vực như Singapore cũng không đặt nặng thành tích cho lắm nên đem cầu thủ mới 19 tuổi tới để thi đấu. Chưa kể những cầu thủ sau khi giải đấu kết thúc, họ biết mất hoàn toàn tại ĐTQG. Rõ ràng là việc ươm mầm cho các tài năng trẻ qua đấu trước SEA Games vẫn chỉ là lý thuyết, còn thực tế vẫn chưa có bước đột phá nào tại các đội cả.

* Anh có thể nói rõ hơn về quan điểm này?

- U23 Thái Lan bây giờ chỉ còn mỗi tiền vệ Arthit là đáng xem nhờ khả năng chuyền bóng độc đáo. Những cầu thủ còn lại đều không phải là xuất sắc, kể cả tiền đạo Dangda đã từng có thời gian học việc tại CLB Man. City (Anh). Họ vẫn là một tập thể đồng đều những lại thiếu mất những ngòi nổ có khả năng dứt điểm trận đấu. Nếu không, Soleb hay Keerati đã ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam chứ không vụng về đá bóng ra ngoài từ khoảng cách rất gần. U23 Thái Lan không còn là chính mình trong khoảng 2 kỳ đại hội gần đây rồi.

* Còn các đối thủ khác thì sao, chẳng lẽ họ cũng không còn có được sự nguy hiểm?

- Tôi e là thế thật. U23 Malaysia được đầu tư kỹ lưỡng theo thông tin. Nhưng cách thế hiện ở trận vừa rồi, nó vừa yếu vừa thiếu về mọi mặt, dù họ được đánh giá là có đội hình đồng đều và thể hình tốt. Lối chơi quá đơn điệu sẽ dễ bị các đối thủ nắm được bài. U23 Indonesia cũng đâu có gì để bàn dù họ vẫn còn chân sút Boas Salossa ở trong tay. Ngay cả Myanmar và Singapore cũng không thể hiện được gì nhiều. Chính vì thế, chiến thắng (2-0) của U23 Lào trước U23 Indonesia vừa là bất ngờ nhưng lại quá hợp lý dựa trên tình huống trên sân. Tôi thấy tiếc chứ ngày tôi còn thi đấu đâu có chuyện đó. Mỗi đội đều có một phong cách riêng dựa vào những nhân tố xuất sắc. Bản sắc của các đội ở giải lần này vẫn khiến người hâm mộ cảm giác thất vọng cũng là điều không tránh khỏi.

* Vậy chiếc huy chương vàng tại SEA Games 25 vẫn chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan?

- Cả hai đều “nhỉnh” hơn các đối thủ còn lại. Tôi nghĩ ông Calisto và các học trò có đủ điều kiện để hạ bệ người Thái nếu họ biết chắt chiu cơ hội. Dù sao, U23 Việt Nam cũng cần thêm một chút may mắn để giành chiến thắng. Trong cuộc đấu trí kiểu này, đôi khi những yếu tố khách quan như thế lại có thể quyết định kết cục của cuộc chơi lắm.

Tôi vẫn chưa có duyên với nghiệp HLV…

* Nói về anh một chút, có lẽ quá lâu rồi người hâm mộ không thấy bóng dáng của Sơn “Công chúa” trên cương vị mới sau khi anh giải nghệ thì phải?

- Sau khi chấm dứt nghiệp “quần đùi, áo số”, tôi cũng vào Quảng Ngãi hay lên đội tuyển futsal Việt Nam trong cương vị trợ lý. Quả thực thời gian ấy, tôi không thành công cho lắm. Tính cách của tôi vốn không quen với những va chạm khó nói ở phía hậu trường. Tôi nghỉ một thời gian để định hướng lại cuộc sống của mình và chờ đợi một cơ hội mới tới với mình. Giờ tôi làm HLV đội U19 thuộc Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Viettel. Đây là bước trở lại đầu tiên và tôi sẽ coi đó là bàn đạp vững chắc để mình tiếp tục vươn lên.

* Anh chắc hẳn cũng chạnh lòng khi những người bạn cùng lứa với anh đều đã “công thành, danh toại” trên ghế HLV tại nhiều đội bóng ở V-League?

- Mỗi người đều có số riêng, đâu phải ai cũng giống ai mà phân bì chứ. Phải có tính cách mạnh mẽ, dám quyết, dám làm thì mới làm HLV trưởng được. Tính tôi thì mọi người cũng rõ rồi, đôi khi ngại va chạm lắm. Chưa kể, đặc thù ở Thể Công trước đây rất khác và tôi cũng chưa có được một cơ hội rõ ràng để dấn thân làm HLV tại một đội bóng lớn nào cả. Đó là điểm yếu mà tôi tự nhìn nhận về mình, cần phải thông qua đào tạo cầu thủ trẻ để rồi đi lên. Tôi cũng hy vọng mình sẽ làm được một công việc lớn hơn trong thời gian không xa nữa.

* Anh có nghĩ mình đủ sức để làm việc tại một đội bóng ở V-League hay không?

- Rất khó nói trước chuyện này. Tôi còn đang cố gắng hoàn tất lớp học bằng A HLV của LĐBĐ châu Á tại TP. Huế vào trung tuần tháng 12 này. Rồi sau đó trở về làm việc tại Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Viettel. Tôi sẽ rèn dũa thêm năng lực của mình. Còn sau đó còn phải chờ một CLB nào ngỏ lời với mình chứ. Tôi cũng rất mong được thử sức tại V-League lần này dù trong cương vị HLV phó cũng được. Hy vọng, một “Hồng Sơn trên băng ghế chỉ đạo” sẽ không quá thua kém với hình ảnh thời cầu thủ thuở nào.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Nhã Nam (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm