Thủ môn Đặng Phước Anh: “Futsal đã thay đổi cuộc đời tôi”

21/10/2012 14:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chuyển sang futsal sau khi nghỉ chơi bóng đá trong một thời gian dài, Đặng Phước Anh đến với futsal như định mệnh. Chàng trai gốc Sài thành nhanh chóng ghi dấu ấn trên con đường chuyên nghiệp khi cùng futsal Việt Nam thi đấu thành công ở giải futsal Đông Nam Á năm 2010, giải đấu Phước Anh được trao phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Con đường thăng tiến trong sự nghiệp Phước Anh chưa dừng lại ở đó, khi mới đây CLB RBAC của Thái Lan đã chính thức ký hợp đồng với Phước Anh. Lần đầu tiên một cầu thủ futsal Việt Nam xuất ngoại để đến chơi cho một nền futsal hàng đầu thế giới. 

Thủ môn Phước Anh khởi nguồn từ bóng đá sân cỏ nhưng thành công với bóng đá trong nhà.

Ảnh: V.S.I

Lận đận với trái bóng tròn

Đi lên từ phong trào bóng đá trẻ, Đặng Phước Anh  khởi nghiệp ở đội trẻ của đội bóng lừng danh một thời – Công an TP.HCM. Thủ môn sinh năm 1983 này trải qua nhiều CLB khi bóng đá TP.HCM bắt đầy chuyển giao sang sân chơi chuyên nghiệp. Sau khi Công an TP.HCM bàn giao cho Ngân hàng Đông Á, Phước Anh về đội bóng này nhưng chủ yếu trong vai trò thủ môn dự bị.

Mùa giải 2002, Phước Anh nổi lên như hiện tượng thú vị. Thủ thành TP.HCM được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải U21 quốc gia-Cúp báo Thanh Niên 2002. HLV Nguyễn Văn Thịnh ngay lập tức chấm Phước Anh cho vị trí người gác đền của U20 Việt Nam. Từ cuối mùa bóng 2003, Phước Anh đầu quân cho đội bóng láng giềng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Ở đội bóng đất Cảng, thủ thành này được đánh giá cao bởi khả năng phán đoán tình huống. Con đường sự nghiệp đang thăng tiến thì bỗng chốc bị đánh sụp bởi sự bồng bột của tuổi trẻ. Chàng thủ môn trẻ khiến cổ động viên đội bóng Cảng Sài Gòn thất vọng bởi sự nóng nảy của mình khi đấm ngã trọng tài Trần Bảo Sơn trong trận gặp Bưu Điện ngày 14/2/2004 tại vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia 2004. Một tỳ vết đáng quên trong sự nghiệp khiến thủ thành triển vọng này trả giá bằng án cấm thi đấu 2 năm của VFF.

Chia sẻ về chuyện cũ, thủ môn 29 tuổi của ĐT futsal Việt Nam nói: “Ngày xưa mình còn trẻ nên bồng bột, dễ bị kích động nên cư xử nóng nảy. Nhớ lại chuyện đó mình cũng ăn năn lắm. Nhưng đó là chuyện cũ rồi, nhắc lại buồn lắm”.

Sau khi hết án treo giò, chàng thủ môn đất Sài thành về với đội bóng Bưu Điện nhưng không phù hợp. Tiếp tục cuộc hành trình lận đận, Phước Anh về với TTTT Thành Long. Nhưng rồi đội bóng xuống hạng và giải thể, Phước Anh không còn đủ kiên nhẫn để theo nghiệp quần đùi áo số đeo găng nữa. Quyết định treo găng về giúp gia đình được Phước Anh đưa ra sau nhiều đêm trăn trở.

“Sống” lại cuộc đời nhờ futsal

Tưởng chừng sự nghiệp cầu thủ đã kết thúc thì một ngày tháng 11/2009, Phước Anh được một người quen giới thiệu vào CLB futsal Thái Sơn Nam. Nghỉ bóng đá một thời gian, nhưng niềm đam mê với trái bóng tròn của Phước Anh không hề mất, anh cũng muốn thử sức mình ở môi trường mới. Anh biết rằng đây là cơ hội lớn để anh làm lại cuộc đời. Những ngày đầu làm quen với môn bóng đá trong nhà, cựu thủ môn Cảng Sài Gòn gặp khá nhiều khó khăn do bỏ bóng đá một thời gian và không thường xuyên luyện tập. Tuy nhiên, với phẩm chất sẵn có của một thủ môn từng thi đấu cho những đội bóng danh tiếng, Phước Anh nhanh chóng thích nghi với futsal để rồi lần lượt đạt được thành công trong sự nghiệp của mình.

Ngay mùa đầu tiên chơi cho Thái Sơn Nam, Phước Anh đã cùng đồng đội thi đấu xuất sắc để giành chức vô địch giải futsal các đội mạnh-Cúp LS năm 2009.  Với phong độ ấn tượng của mình, anh có tên trong danh sách ĐT futsal Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á năm 2010. Tại giải đấu lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của mình, Phước Anh là chỗ dựa vững chắc để các đồng đội tự tin thi đấu để rồi giành vị trí á quân, khi không thể vượt qua cường quốc futsal Thái Lan. Nhưng với phong độ ấn tượng, chàng thủ thành gốc Sài Gòn vinh dự được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu năm đó.

Tại SEA Games 2011, anh tiếp tục chứng tỏ sự vững chắc để cùng đồng đội giành thêm cho ĐT Việt Nam chiếc HCB ở môn futsal. Năm 2012 này, Phước Anh thêm một lần nữa giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam.

Trong sự nghiệp thi đấu ở môn futsal, Phước Anh phải đối mặt với nhiều cầu thủ giỏi và những trận đấu căng thẳng, anh chia sẻ: “Trong sự nghiệp futsal, tôi nhớ nhất là lần đầu tiên khoác áo ĐT vào năm 2010, với việc cùng ĐT đoạt giải nhì Đông Nam Á, tôi được bầu làm Thủ môn xuất sắc nhất giải. Thực sự tôi không nghĩ rằng mình có thể giành được giải thưởng này. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc vì mình đã chọn đúng hướng đi của sự nghiệp khi đến với futsal”.

Vì thế mình yên tâm thi đấu không phải lo nghĩ nhiều về tài chính gia đình”.

Trong sự nghiệp của mình, Phước Anh không lúc nào quên người đã cưu mang anh trong lúc khó khăn nhất của sự nghiệp cầu thủ, đó là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, đương kim chủ tịch HFF. Thủ môn ĐT futsal Việt Nam chia sẻ: “Không có thầy Tú thì không biết sự nghiệp của tôi sẽ như thế nào. Sau khi đội bóng giải thể tôi cũng xin thử việc vài nơi nhưng không nơi nào dám nhận vì quá khứ của mình. Nhờ thầy Tú mà tôi được tiếp tục sống với niềm đam mê trái bóng tròn để rồi được như ngày hôm nay”.

HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Sergio Gargelli nhận xét về học trò: “Phước Anh thi đấu rất bản lĩnh, anh có phản xạ nhanh nhẹn cùng những tình huống ra vào trong khu vực cấm địa rất hợp lý. Hiện tại ở Việt Nam rất ít những thủ môn đủ các phẩm chất như vậy”.

Cầu thủ futsal Việt Nam đầu tiên xuất ngoại

Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của thủ thành ĐT futsal Việt Nam, CLB RBAC đã liên hệ với CLB Thái Sơn Nam để mượn anh thi đấu tại VCK giải futsal các CLB châu Á vào đầu tháng 7. Dù hợp đồng giữa Phước Anh với  RBAC chỉ có thời hạn 2 tháng, nhưng đây vẫn được xem là cột mốc quan trọng đối với Phước Anh nói riêng và futsal Việt Nam nói chung. Với việc chuyển sang thi đấu cho ĐKVĐ xứ chùa Vàng, Phước Anh trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên của futsal Việt Nam ra nước ngoài thi đấu.

Với phong độ ấn tượng tại VCK giải futsal các CLB châu Á 2012, thủ thành này tiếp tục được CLB RBAC (Thái Lan) mời ký hợp đồng. Với phản xạ nhanh nhạy và khả năng phán đoán tốt, tuyển thủ futsal quốc gia này đã gây ấn tượng mạnh đối với nhà ĐKVĐ giải futsal Thái Lan, qua đó thuyết phục họ quyết định ký bản hợp đồng chính thức có thời hạn một năm. Bản hợp đồng này kéo dài từ ngày 1/9/2012 đến ngày 1/9/2013.

Phước Anh sẽ có cơ hội được trải nghiệm cùng RBAC tại giải vô địch futsal Thái Lan mùa tới. Ở môi trường futsal phát triển như xứ sở chùa Vàng, chắc chắn trình độ của Phước Anh sẽ không ngừng được cải thiện. Với sự kiện này, Phước Anh đã trở thành cầu thủ futsal đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại thi đấu chuyên nghiệp theo một bản hợp đồng chính thức. Cột mốc lịch sử do Phước Anh thiết lập sẽ khiến nhiều cầu thủ Việt Nam tin tưởng vào niềm đam mê của mình. Đấy là điều chắc chắn khi phong trào futsal nước ta đang phát triển rất mạnh với hàng ngàn sân bóng mini trên toàn quốc.

Vừa trở về từ Thái Lan để làm nhiệm vụ cùng ĐT futsal quốc gia tại giải futsal tứ hùng quốc tế 2012, có sự tham dự của 4 đội là Việt Nam, Italia, Uzbekistan và Kuwait, diễn ra từ ngày 25 đến 27/10, Phước Anh cho biết: “Khác với giải futsal vô địch nước ta thi đấu dưới dạng Cúp, giải futsal vô địch Thái Lan đá dưới dạng League, với thể thức đá vòng tròn nhiều lượt đấu tương tự như các giải VĐQG của môn bóng đá sân 11 người trên khắp thế giới”.

Phước Anh kể về cảm giác lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo của một đội bóng Thái Lan: “Lần đầu tiên qua Thái thi đấu tôi khá bỡ ngỡ vì lối chơi của họ khác hẳn các đội Việt Nam. Người Thái không đá nhanh và tấn công ào ạt như các đội bóng Việt, họ cầm bóng rất chắc và dứt điểm rất khó chịu”. Tuy thi đấu ở xứ chùa vàng chưa lâu nhưng anh cho biết mình rút ra được nhiều bài học từ cách chơi cho đến khả năng phân phối bóng của các cầu thủ Thái. Anh hy vọng Việt Nam sẽ có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu như mình để có điều kiện học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm và cách làm bóng đá từ những nền bóng đá tiến bộ để về phục vụ quê hương.

Chi Hà

Tên đầy đủ: Đặng Phước Anh

Sinh ngày: 18/12/1983, tại TP.HCM

Gia nhập CLB Thái Sơn Nam từ tháng 11/2009

Thành tích đã đạt được

1 lần hạng nhì giải futsal quốc gia: 2011

1 lần hạng ba giải futsal quốc gia: 2010

1 lần vô địch giải futsal các đội mạnh-Cúp LS: 2009

2 lần đoạt HCB giải futsal Đông Nam Á: 2010, 2012

1 lần đoạt HCB môn futsal nam SEA Games: 2011

Thủ môn xuất sắc nhất giải Đông Nam Á 2010 Từng 30 lần khoác áo ĐT futsal quốc gia (ghi được 2 bàn thắng)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm