02/05/2012 10:15 GMT+7 | Giải Cống hiến
* Album "Body languages" của chị trượt giải Cống Hiến năm 2011. Chị cảm thấy thế nào?
Dù vậy, đến với một giải thưởng, số phận sản phẩm của tôi lại phụ thuộc vào 100 phiếu bầu từ các cá nhân mà ở họ cũng có "tình thân mến, sự ưu ái và gu thẩm mỹ riêng". Vì thế, tôi không thể quyết định được việc này.
Thu Minh trung thành với hình ảnh người phụ nữ gợi cảm trên sân khấu.
Nhưng với giải nào cần có sự bình bầu, bỏ phiếu, voting là tôi trắng tay (cười). Vì vậy mà, từ mấy năm nay, tôi đã quyết định "tránh xa cho đời thanh thản". Chính vì xác định tư tưởng như thế rồi nên việc có giải thưởng hay không với tôi không còn quan trọng. Tôi không thấy buồn, không thấy vui. Điều tôi biết là mình đang được sống với công việc mang lại niềm hứng khởi, thỏa mãn đam mê, được khán giả đón nhận và thu nhập tốt.
Nữ ca sĩ đề ra một lịch tập luyện khắt khe để giữ cơ thể được dẻo dai, săn chắc.
Nếu như trước đây, trong nghề nghiệp, phần lớn tôi phải tự vạch đường đi và tự mình làm mọi việc thì trong năm nay, đồng hành tôi trên mọi phương diện sẽ là những êkíp chuyên nghiệp.
Từ năm 2012, nữ ca sĩ có một êkíp riêng hỗ trợ chị trong mọi khâu trong công việc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất