Thư gửi robot citizen: Từ chuyện ông lão trồng dưa

08/07/2022 06:45 GMT+7 | Văn hoá

Sophia thân mến! Những ngày qua, câu chuyện của ông Phan Văn Tôn (70 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, Nghệ An) bị phá nát ruộng dưa nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Thư gửi robot citizen: Viết cho tuổi 15

Thư gửi robot citizen: Viết cho tuổi 15

Sophia thân mến! Tháng 6 này, thời tiết và lòng người cũng như nóng hơn khi hàng triệu em học sinh cả nước tôi đã và đang trải qua kỳ thi tuyển vào lớp 10.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông Tôn nằm vật vã khóc lóc trên ruộng dưa hấu khi chứng kiến hàng trăm quả dưa đã bị đập nát, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đồng cảm với hoàn cảnh của ông Tôn, rất đông người dùng mạng xã hội đã lan tỏa câu chuyện và bày tỏ mong muốn giúp đỡ ông. Trong đó, anh Nguyễn Dũng Quân (quê ở Nghệ An) đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình. Chỉ sau 1 ngày quên góp, số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 52 triệu đồng.

Công an huyện Diễn Châu đã tìm ra thủ phạm là 5 thanh thiếu niên. Các đối tượng này khi đi qua ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn, có ý định ăn trộm dưa thì bị phát hiện, nhắc nhở. Sau khi đi uống rượu về các đối tượng tỏ thái độ bực tức nên quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn để đập phá nhằm trả thù.

Chú thích ảnh
Ông Tôn đau xót khi vườn dưa chuẩn bị cho thu hoạch bị phá hoại. Ảnh: Internet

Từ sự việc ruộng dưa bị phá nát của vợ chồng ông già Tôn, tôi còn muốn nêu một hiện tượng khá phổ biến ở nông thôn nước ta: Trả thủ bằng những trò “bẩn”! Mọi người chắc chưa quên sự việc xảy ra năm 2019 tại Bắc Ninh. 11 hộ dân trồng đào tại phố Tỉnh Cầu bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá đào trong đêm. Hầu hết các cây đào đều bị chặt và bẻ ngang thân, có hộ bị chặt đến 60 cây gây tổn thất nặng nề. Và khi sự việc đang xôn xao thì ông B. (52 tuổi) cũng là một hộ nông dân trồng đào nhưng không bị thiệt hại bất ngờ tự tử bằng thuốc trừ sâu. Câu chuyện ông B. tự tử chưa rõ nguyên nhân, lại rơi vào đúng thời điểm nhạy cảm xảy ra sự việc nên cũng xuất hiện nhiều giả thuyết. Dĩ nhiên người chết mang theo nghi án xuống mồ.

Hay như vụ chặt phá vườn keo của một hộ dân trên địa bàn Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vào năm 2020. 3 đối tượng khi chăn thả bò ở khu vực vườn keo nhà ông L.Q.C đã bị người trông coi vườn keo đe dọa và đuổi đi, dẫn đến mâu thuẫn. Để “trả đũa”, trong đêm ngày 12/7, các đối tượng này đã rủ nhau vác dao chặt phá hơn 700 cây keo.

Gần hơn nữa là vụ việc xảy ra hồi đầu năm nay. Thấy anh H. bán quất cảnh được giá cao, Trương Văn Oanh (SN 1991, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã vác dao đốn hạ hàng chục cây trong đêm khuya để thỏa cơn bực tức, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Sophia thân mến!

Đã có nhiều vụ việc nhức nhối xảy ra: Vì tư thù cá nhân hay vì ganh ghét mà người ta nỡ ra tay hủy hoại nông sản, súc vật của hàng xóm, chặt chân trâu, bò, cắt gốc tiêu, đốt lán trại... Có nhiều vụ hậu quả rất đau lòng liên quan đến cả sức khỏe và tính mạng của con người.

Để hóa giải những sự đố kỵ hay trả thù “bẩn” thì bên cạnh sự vào cuộc của pháp luật rất cần có sự vào cuộc của… lương tâm. Chúng ta thấy rằng, trong cuộc sống, không thiếu những người tốt như anh Nguyễn Dũng Quân, người đã đứng ra quyên góp cho vợ chồng ông lão trồng dưa kể trên. Nhưng còn đáng khâm phục hơn là hành xử của hai vợ chồng ông lão này. Khi biết thủ phạm là 5 thanh thiếu niên, trong đó có 3 em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, mặc dù không biết chữ, nhưng vợ chồng ông Tôn đã nhờ người viết đơn xin “miễn tội” cho những chú nhóc để còn kịp thi THPT.

12 năm đèn sách nhưng các chú bé kia sẽ phải suy ngẫm rất nhiều về bài học cho kẻ có chữ trước hành xử của người không biết chữ như ông già Tôn!

Câu chuyện của vợ chồng ông lão trồng dưa đã có cái kết tốt đẹp, và đó chính là sự chiến thắng của lòng bao dung, vị tha hay nói rộng ra là đức “từ bi hỉ xả” đối với những tật đố, những sự sân hận trong con người.

Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm