Thư GIẢ TƯỞNG Ronaldo gửi Messi: 'Cậu chỉ nôn trên sân là giỏi hơn tôi'

13/01/2016 21:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Xin gửi đến độc giả bức thư giả tưởng mà Ronaldo gửi Messi sau khi ngôi sao người Argentina giành Quả bóng vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp của mình. 

Leo thân mến!

Dù tôi đã bị buộc phải ngồi bên phải cậu và không thể tránh được việc chúc mừng cậu ở đêm gala trao Quả bóng Vàng, tôi vẫn muốn viết cho cậu một bức thư lần nữa và chia sẻ suy nghĩ mà cậu có thể không được nghe trong bối cảnh không khí phản đối tràn ngập căn phòng khi tên của cậu được xướng lên.

Đầu tiên, xin chúc mừng cậu đã mặc một bộ vest phù hợp. Tôi tự cho rằng cậu đã nhận ra một người trưởng thành nên ăn mặc như thế nào trong một sự kiện chính thức, sau khi chứng kiến những trang phục mà tôi mặc trên bục trao giải trong 2 năm qua. Do vậy, tôi hoan nghênh cậu vì điều đó.


Ronaldo chúc mừng Messi đoạt Quả bóng vàng

Quan trọng hơn, tôi muốn chúc mừng cậu vì đã lần thứ 5 giành Quả bóng vàng (QBV). Cậu có một tài năng không phải bàn trong việc giành QBV khi những cầu thủ khác xứng đáng hơn. Trong số những người đó, có cả tôi.

Ronaldo được ngợi ca vì nụ cười ở gala Quả bóng Vàng

Ronaldo được ngợi ca vì nụ cười ở gala Quả bóng Vàng

Ở gala trao giải Quả bóng Vàng năm nay, người ta thấy một Cristiano Ronaldo rất khác. Chẳng còn khuôn mặt bí xị, rầu rĩ hay cái bĩu môi, Ronaldo thay vào đó luôn tươi cười rạng rỡ, ngay cả khi biết rằng mình là kẻ thua cuộc.


Đúng là Barca đã giành mọi danh hiệu trong năm qua. Nhưng Quả bóng vàng là một giải thưởng cho cá nhân, nên nó nên trao cho những cầu thủ có thành tích cá nhân vẻ vang. Tôi là Vua phá lưới châu Âu năm ngoái. Tôi có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội và có cả thương hiệu thời trang của riêng mình. Tôi còn có một bộ phim tài liệu về cá nhân mình. Tôi thậm chí suýt lập kỉ lục về chụp ảnh tự sướng nhanh nhất trong 3 phút (đang thuộc về diễn viên Dwayne Johnson).

Cậu đã thi đấu trong một đội bóng có cầu thủ giỏi thứ 3 và thứ 4 thế giới và điều đó đã giúp cậu giành được nhiều danh hiệu. Tôi có đồng đội là cầu thủ giỏi thứ 5 và thứ 6 thế giới. Nhưng điều trên không chứng minh là cậu giỏi hơn tôi.


Messi đã nhiều lần nôn ọe trên sân

 Trên thực tế, điều duy nhất mà tôi nghĩ cậu làm tốt hơn tôi trong năm qua là cậu thường nôn ọe trên sân. Do vậy, nếu người ta trao Quả bóng vàng vì điều đó, tốt thôi, tôi cũng có thể nôn mửa trên sân. Tôi sẽ ăn món Fettuccine Alfredo (một loại mỳ Ý) trước mỗi trận đấu. Không vấn đề gì cả.

Dù thế nào chăng nữa, xin được chúc mừng cậu thêm lần nữa, Leo. Tôi thực sự không có cảm giác khó chịu về việc cậu giành Quả bóng Vàng lần này, bởi tôi biết mình sẽ sớm có cơ hội mua nó trong buổi đấu giá, sau khi chính phủ Tây Ban Nha tịch thua toàn bộ tài sản của cậu vì việc cậu xù thuế.


Ronaldo tranh thủ bắt tay bạn gái của Messi trong đêm gala trao Quả bóng vàng

Ký tên: Ronaldo

Tái bút: Trong khi cậu đang nhận giải trên sân khấu, tôi đã có cơ hội cưa cẩm bạn cái của cậu mà không bị cái nhìn chằm chằm và cái dứt tai của cậu làm phiền

Tái bút lần nữa: Tôi đã nhận nuôi đứa con đầu lòng của cậu và đã đổi tên nó là Ronaldo III. Nó nói là tôi có thể hình rắn chắc hơn cậu.

Sơn Tùng
Bài viết mang phong cách trào lộng được TT&VH dịch từ Dirty Tackle

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm