12/10/2025 15:00 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Diego Costa khơi lại mối thù 11 năm với cựu cầu thủ Liverpool khi nhận thẻ vàng trong trận đấu từ thiện tại Stamford Bridge.
Đã 8 năm kể từ lần cuối cùng Diego Costa khoác áo Chelsea, nhưng cá tính nóng nảy của anh thì dường như vẫn không hề thay đổi. Cuối tuần qua, tiền đạo người Tây Ban Nha 37 tuổi này đã gây chú ý khi tham dự trận đấu từ thiện giữa các cựu danh thủ Chelsea và Liverpool – một sự kiện do Quỹ Chelsea Foundation tổ chức.
Costa và Skrtel
Costa ra sân trong màu áo xanh quen thuộc, dẫn đầu hàng công của đội huyền thoại Chelsea. Trận đấu vốn mang không khí thân thiện, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Costa va chạm với "đối thủ truyền kiếp" Martin Skrtel, khiến anh phải nhận thẻ vàng trong sự ngạc nhiên của khán giả tại Stamford Bridge.
Tình huống xảy ra khi Costa nhận bóng ở hành lang trái, thì Skrtel băng lên từ phía sau, tung cú tắc bóng quyết liệt để giành quyền kiểm soát. Bị kích động bởi pha tranh chấp này, Costa lập tức lao tới đối mặt với cựu trung vệ người Slovakia. Trọng tài buộc phải can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo cựu tiền đạo Chelsea, một cảnh tượng hiếm thấy trong một trận đấu vì mục đích từ thiện.
Đây không phải lần đầu tiên giữa Costa và Skrtel nảy sinh căng thẳng. Cả hai từng có mâu thuẫn nổi tiếng vào năm 2015, trong trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Chelsea và Liverpool. Khi đó, Costa bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội hành vi bạo lực sau khi anh bị cáo buộc giẫm lên cả Skrtel và Emre Can, dẫn đến án treo giò 3 trận.
Pha bóng khiến Costa bị treo giò 3 trận khi dẫm lên người Skrtel
Hai tình huống này đều không được trọng tài Michael Oliver phát hiện trực tiếp, khiến FA phải xem lại băng hình và đưa ra án phạt sau trận. Ở pha đầu tiên, Costa va chạm với Emre Can ngay gần khu kỹ thuật, khiến cầu thủ người Đức phản ứng dữ dội. Đến hiệp hai, anh tiếp tục giẫm lên Skrtel trong vòng cấm địa Liverpool, làm bùng lên làn sóng chỉ trích dữ dội.
Khi đó, HLV Liverpool Brendan Rodgers lên tiếng công kích Costa, cho rằng hành vi của tiền đạo này có thể gây chấn thương nghiêm trọng: "Anh ta hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng lại cố tình giáng đinh giày vào mắt cá đối thủ – một hành động cực kỳ nguy hiểm," Rodgers nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất