Thư Brazil: Xem World Cup bằng trực thăng

19/06/2014 15:45 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tôi ôm chiếc máy quay phim chĩa ống kính lên để bắt khuôn hình một thanh niên Brazil đang phất cao lá cờ Brazil ở trung tâm Sao Paulo, trên bầu trời máy bay trực thăng lượn qua lượn lại.

Có thể đó là một chiếc trực thăng của cảnh sát đi tuần hay của chính phủ. Nhưng cũng có thể đó là một chiếc trực thăng đang chở khách từ điểm này đến điểm kia trong thành phố giống như những chiếc taxi đang nhích từng cm dưới đường.

Sao Paulo là thành phố có nhiều máy bay trực thăng nhất thế giới, vượt qua cả Tokyo và New York. Hiện nay, con số trực thăng đăng ký hoạt động vận chuyển đã lên tới hơn 600 chiếc và con số phi công được cấp giấy phép hành nghề là gần 900.

Có tới hơn 420 bãi đáp trực thăng trên các nóc nhà cao tầng để các doanh nhân, các nhà tài phiệt ở đây không phải thò chân xuống đường ở một trong những thành phố có tình hình giao thông tệ nhất thế giới.

Sao Paulo và Rio De Janeiro chiếm tới 70% GDP của cả đất nước Brazil và là nơi  tụ hội khoảng 190 ngàn triệu phú và 30 tỉ phú.

Với họ, để sở hữu một chiếc trực thăng, hay trả khoảng 30 triệu đồng cho một giờ thuê trực thăng không phải là vấn đề lớn trong khi người Brazil vốn dĩ không ngần ngại phô trương. Nhưng xem World Cup bằng trực thăng là một dịch vụ có lẽ chưa từng có ở World Cup nào cho tới khi FIFA đưa giải đấu này trở lại Brazil.

Vấn đề là nó chỉ phục vụ được thiểu số. Không phải ai cũng có may mắn ấy. Pele, Vua bóng đá, đã xem phần đầu trận đấu giữa Brazil với Mexico trên  xe hơi. Ông chỉ là một trong số hàng ngàn người Brazil không thể về tới nhà cho kịp giờ bóng lăn dù cho các công sở đã đóng cửa sớm từ đầu giờ chiều.

Một, thậm chí hai tiếng là không đủ để đi xuyên thành phố này ngay cả không phải lúc giờ cao điểm. Ước tính, những cung đường tắc nghẽn của Sao Paulo nếu nối với nhau sẽ dài 180km

Đó đã là một sự cải thiện lớn so với quá khứ, khi những con đường tắc kéo dài tới 300km, gần bằng khoảng cách giữa Sao Paulo với Rio De Jainero.

Nhưng người Brazil giàu có không đi trực thăng chỉ để tránh tắc đường. Đó là cách họ tránh xa nhất với những tội phạm ở dưới mặt đất, từ trộm cắp cho tới những băng đảng giả danh taxi để bắt cóc.

Nhưng các CĐV đến với Brazil không thể đi xem bóng đá bằng trực thăng. Cảnh sát Sao Paulo đã được điều động tối đa từ đầu giải đấu giờ nhận thêm nhiệm vụ phải bảo vệ tối đa cho các CĐV Anh, những người mặc nhiên được cho là lắm tiền nhiều của.

Hai ngày trước, tuyển Anh đã tới đây, kéo theo hàng ngàn CĐV Anh. Nó khác biệt hoàn toàn so với việc chỉ thưa thớt CĐV Croatia đá trận đầu tiên trên sân Arena Corinthians.

Mà nếu họ có đủ khả năng để tới sân bằng trực thăng, họ sẽ phải bỏ qua một phần đặc sắc nhất của xứ sở này, là những lễ hội trên đường phố với các vũ điệu và vũ công rực lửa.

Phạm Tấn (Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm