Thông điệp của Andy Cole: 'Hãy tận hưởng bóng đá'

22/06/2015 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson từng kể trong cuốn hồi ký về trận đấu chia tay Manchester United hồi năm 2013, trận cầu mà “Quỷ đỏ” đã để thua 3 bàn chỉ trong 6 phút cuối hiệp 2 trước West Bromwich: “Tôi đã cảm thấy đội bóng của mình có thể thua tới 4 bàn chỉ trong hiệp 2. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục tấn công, Man United cũng có thể ghi thêm 4 tới 5 bàn thắng”.

Tấn công cống hiến, tận hưởng chiến thắng - đó luôn là triết lý của Sir Alex Ferguson trong gần 3 thập kỷ chiến thắng ở Man United. Hơn ai hết, những học trò của “thế hệ vàng 1999” là người hiểu rõ nhất triết lý của ông thầy.

Như Andy Cole đã nói trong buổi họp báo trước trận đấu hôm qua tại Quảng Ninh: “Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu đối thủ. Bởi điều quan trọng nhất của trận đấu hôm nay là tận hưởng trận đấu, là cống hiến các pha bóng đẹp, biểu diễn các kỹ năng tốt nhất. Tôi muốn họ có tinh thần tận hưởng, đừng đặt nặng chuyện thắng thua, đừng quan tâm nhiều tới việc tìm hiểu đối thủ như một trận cầu chuyên nghiệp”.

Tinh thần cống hiến và tận hưởng ấy đã được Andy Cole thể hiện trong 10 phút ngắn ngủi trên sân. Cựu danh thủ người Anh chơi bóng nhàn nhã, chủ yếu biểu diễn kỹ thuật và thực sự không hề quan tâm tới thắng thua. Không có tăng tốc đoạn ngắn, không có dứt điểm săn bàn, 10 phút của Cole là những cú tỉa bóng qua đầu, vài pha xoay người 180 độ cùng những động tác biểu diễn tài tình.

10 phút ấy thực sự là sự tận hưởng của Andy Cole dành cho bóng đá: Tận hưởng một môn nghệ thuật, một môn thể thao đẹp, đầy tính trình diễn.

10 phút của Andy Cole nhắc chúng ta nhớ tới triết lý của Manchester United về thành công. Bóng đá trước hết là một trò chơi. Hãy tận hưởng trò chơi ấy, say mê với nó. Thành công sẽ đến như một lẽ tự nhiên sau đó.

Chúng ta đều biết rằng những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử cũng là những đội bóng chơi cống hiến nhất, đẹp mắt nhất, là những kẻ đã nắm được nghệ thuật “tận hưởng” bóng đá một cách đầy đủ nhất. Như chính Manchester United phiên bản 1999 của Andy Cole.

Triết lý cống hiến ấy có lẽ là món quà giá trị nhất mà Andy Cole gửi tới các cầu thủ và người hâm mộ ngày hôm qua. Đối mặt với một tập thể nghiệp dư trong 60 phút giao hữu, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã đá “chết bỏ”, đã chơi như thể đó là một trận cầu sống còn.

Họ chiến thắng 5 bàn nhưng đó không phải là một chiến thắng đẹp, thiếu các pha trình diễn. Họ chơi thực dụng đúng với tinh thần “V-League”. Họ từ chối tận hưởng cái đẹp của bóng đá đẹp.

Thứ bóng đá thiếu sự cống hiến và niềm vui ấy, rõ ràng không phải là điều chúng ta muốn được thấy ở Cẩm Phả.

Andy Cole ngạc nhiên vì Man United được hâm mộ ở Việt Nam

Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho biết trong những ngày làm việc cùng Andy Cole, anh được biết Cole rất ngạc nhiên vì CĐV Việt Nam lại rất hâm mộ Man United trong khi thế giới vẫn còn nhiều đội bóng lớn khác.

“Tôi trả lời vì Man United là một đội bóng lớn, có lối chơi đẹp, sở hữu nhiều cầu thủ danh tiếng. Việc Cole tới Việt Nam đã làm rất nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam hào hứng. Họ háo hức muốn được xem thần tượng thi đấu dù anh đã đi qua thời đỉnh cao”, Như Thuần cho biết.

Đồng quan điểm với Như Thuần, Phó Giám đốc CLB Than Quảng Ninh Nguyễn Trung Tuấn khẳng định: “Việc Andy Cole tới đây là sự kiện lớn của Than Quảng Ninh. Việc này đã tạo nên sân chơi thú vị cho người hâm mộ bóng đá, khuyến khích các bạn trẻ hâm mộ bóng đá, truyền cảm hứng cho CĐV Than Quảng Ninh nói riêng và CĐV cả nước nói chung. Việc làm này cũng giúp xây dựng thương hiệu Than Quảng Ninh và tạo hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm