Thời thế đổi thay, Real Madrid giờ lo sốt vó

25/03/2014 14:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cục diện La Liga lại đảo chiều và giờ đây, Real đang ở thế bất lợi về mặt đối đầu với cả Atletico lẫn Barcelona, khiến trận đấu giữa hai đội bóng này trong ngày cuối của mùa giải mang ý nghĩa quyết định chức vô địch.

Như vậy là chuỗi trận bất bại của Real Madrid đã chấm dứt ở con số 31. Họ để thua trước chính đối thủ gần nhất đánh bại họ, Barcelona.

Trả giá vì chủ quan

Trước trận “kinh điển”, truyền hình Tây Ban Nha đã liên tục phát đi phát lại một đoạn quảng cáo trận đấu mà trong đó Victor Valdes và Diego Lopez trong trang phục người nhện thi nhau đấm ra tất cả các cú sút bóng, để rồi bắt không dính và lọt... một chiếc điện thoại di động. Trong đêm Chủ nhật, cả hai “người nhện” đều đã lọt lưới nhiều lần, nhưng may cho Valdes là Barcelona ghi nhiều bàn hơn.

Trong một ngày mà rất nhiều cặp mắt chú ý hướng về phía 4 danh thủ Ronaldo, Messi, Bale và Neymar, chỉ có Lionel Messi chơi xuất sắc và điều này được bổ trợ bởi một Real lơi lỏng hơn so với chính họ kể từ đầu năm 2014. Dani Carvajal bỏ sót Andres Iniesta trong bàn mở tỷ số, Sergio Ramos bị Messi vượt qua để đón đường bật tường từ Neymar trước khi chính Ramos bị thẻ đỏ vì kéo sau tiền đạo người Brazil, và số phận Real được quyết định khi Xabi Alonso phạm lỗi với Iniesta dẫn đến quả penalty thứ hai.

Chúng ta sẽ có khối thời gian để nói về các quyết định của trọng tài (sau trận “El Clasico” nào mà chẳng thế), nhưng thực tế là Real đã thất bại vì sai lầm của họ. Angel Di Maria và Karim Benzema đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí trận đấu đã khác nếu Gerard Pique không kịp phá bóng khỏi vạch vôi. Nhưng những đồng đội phía sau họ lại mắc quá nhiều lỗi.

Carlo Ancelotti cũng có lỗi từ trận thua. Trong một trận đấu mà Real có thể ít nhất cầm hòa đội khách mà vẫn chiếm ưu thế, họ lại chơi một cách quá phóng khoáng ngay từ đầu. Không đủ cẩn trọng, không lấy mục tiêu “giữ thành” làm ưu tiên, và sự lơi lỏng ấy đã trở thành chủ đề của cả buổi tối hôm đó với Real. Phải chăng Carletto đã quá lạc quan, hay các học trò của ông đã bị cuốn theo trận đấu mà quên mất chỉ đạo ban đầu?

Thất thế

Trên bảng xếp hạng lúc này, Atletico Madrid và Real Madrid cùng 70 điểm nhưng Atletico đứng trên nhờ thắng 1 hòa 1 trong hai lần gặp “Los Blancos” mùa giải này. Barcelona đứng ngay sát phía sau hai đội với chỉ một điểm cách biệt.

Real đã đối đầu với cả Atletico và Barca trong 2 lượt trận và chỉ giành được một điểm từ trận hòa Atletico lượt về, còn lại toàn thua. Trong trường hợp khoảng cách giữa 3 đội được giữ nguyên khi mùa bóng chấm dứt, Real sẽ phải nhìn ông hàng xóm Atletico lên ngôi vô địch. Nếu Barcelona bằng điểm với cả hai đội bóng thành Madrid tính đến trước vòng 38, Real sẽ phải cầu khấn để Atletico và Barca cầm chân nhau tại Camp Nou trong ngày cuối cùng của mùa giải (18/5) trong lúc Real giải quyết Espanyol ở Bernabeu.

Như vậy là Real thất thế nhất trong số 3 đội nếu chức vô địch phải được quyết định bằng thống kê đối đầu. Họ vẫn còn có khả năng vô địch La Liga, nhưng không được mắc thêm bất kỳ sai lầm nào ở 9 trận cuối cùng và còn phải chờ hai đối thủ kia trượt ngã. Bất kỳ kết quả không thắng nào của Real cũng có thể khiến Atletico bỏ xa họ, và cự ly sát nút cho phép Barcelona có thể chiếm vị trí thứ hai nếu Real sảy chân, dù chỉ một lần.

Câu hỏi bây giờ không chỉ là liệu Real có đủ khả năng thắng nốt các trận còn lại, mà còn là liệu hai đội kia có mắc sai lầm hay không. Cờ bây giờ đang nằm trong tay của Atletico chứ không phải Real. Nếu thắng hết 9 trận còn lại, đội bóng áo đỏ trắng sẽ vô địch.

2 Karim Benzema là người đầu tiên ghi được 2 bàn vào lưới Barcelona tại Bernabeu kể từ Raul Gonzalez năm 2001. Angel Di Maria cũng là người đầu tiên lập 2 kiến tạo trong một trận El Clasico kể từ Guti năm 2008.

8 Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trong 8-trên-11 trận El Clasico gần nhất.

3 Lionel Messi là người đầu tiên lập hat-trick vào lưới Real Madrid của Carlo Ancelotti.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm