Thời khắc quyết định của Torres

03/08/2010 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Fernando Torres đã trở lại tập luyện và một đề nghị chính thức với anh đã được chuyển cho Liverpool. Ngày hôm nay có thể là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử CLB.
    


Villa muốn Torres đến Chelsea thay vì tiếp tục ở lại Liverpool - Ảnh Reuters
Torres trở lại với Anfield giữa những tin đồn và sự lo lắng của các CĐV áo đỏ, những người đang chờ đợi không ít câu trả lời. Tiền đạo người TBN trở lại sân tập Melwood sau kỳ nghỉ thêm do đã tham dự World Cup và cùng đội bóng của anh đăng quang. Sự mong mỏi đối với Torres ở Merseyside là không cần bàn cãi khi đích thân HLV Roy Hodgson đã ra tận sân bay để đón anh. Tương lai của tiền đạo số một Anfield vẫn còn chưa rõ ràng khi mùa chuyển nhượng vẫn còn một tháng nữa và đề nghị từ Chelsea cùng Manchester City có thể được đặt lên bàn bất cứ lúc nào.
    
Từ sau World Cup đến nay, sở dĩ chưa có lời hỏi mua chính thức nào với cầu thủ 26 tuổi này là do trong kỳ nghỉ, Torres có lẽ không muốn nói chuyện công việc, cộng thêm việc anh phải bình phục chấn thương cơ dính ở Nam Phi khiến Liverpool tìm cách trì hoãn để nếu phải bán anh, thì phải bán với cái giá cao nhất có thể. Tất nhiên, đó chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Hodgson đã tìm cách đảm bảo với các CĐV về sự cam kết của Torres với Anfield bằng cách rào trước rằng ông đã có “những cuộc trao đổi tích cực” với anh qua điện thoại.
    
Cuối tuần qua, đồng đội của Torres ở ĐT TBN, David Villa, như đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố anh “lấy làm ngạc nhiên” tại sao Torres không chịu ra đi và tiên đoán tiền đạo này sớm muộn cũng sẽ tới Chelsea nếu đội bóng áo đỏ lại không giành được danh hiệu ở mùa giải này. “Lý do duy nhất Nando (Torres) rời CLB mà anh rất yêu mến, Atletico (Madrid) vì anh hiểu rằng anh phải ở một đội bóng có thể giành những danh hiệu cao quý nhất, nhưng điều đó không xảy ra ở Liverpool”, Villa nói với báo Anh Daily Star. “Tôi yêu Valencia, nhưng tôi hiểu rằng nếu không ra đi tôi sẽ không giành được những danh hiệu lớn. Mùa này sẽ là cơ hội cuối cùng để Liverpool giữ anh ấy lại. Họ phải chứng tỏ được rằng họ đủ sức thách thức mọi danh hiệu, nếu không anh ấy sẽ ra đi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi lấy làm ngạc nhiên khi anh ấy vẫn còn ở lại. Sau khi trò chuyện với anh ấy ở World Cup, tôi đã nghĩ là Nando sẽ tới Chelsea”.
    
Villa cũng tiết lộ Torres không muốn tới Man City: “Torres hạnh phúc ở Liverpool trên mọi phương diện, trừ bóng đá. Anh ấy yêu thành phố, các CĐV, đồng đội, nhưng anh ấy là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy sẽ ra đi nếu phải làm như thế. Anh ấy sẽ không tới Man City vì với anh ấy tiền bạc không phải điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, Liverpool đã không thể hiện được tham vọng của họ. Mùa trước họ bán Xabi Alonso, mùa này họ sắp bán Javier Mascherano. Họ không thể xây dựng một đội hình đủ sức thách thức danh hiệu trước M.U hay Chelsea”.
    
Trước cuộc tấn công từ nhiều phía, Liverpool đang cố hết sức chống đỡ. Đội phó của Anfield Jamie Carragher đã lên tiếng rằng với việc Steven Gerrard đã ở lại Merseyside, anh tin rằng Torres cũng sẽ làm như thế. Quả thật, việc đội trưởng của Liverpool dẹp bỏ mọi hoài nghi và xác nhận sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng áo đỏ, là một sự khích lệ đáng kể cho các CĐV trong hy vọng giữ lại cả Torres. “Anh ấy (Gerrard) là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi”, Carragher không tiếc lời ca ngợi. “Với tôi anh ấy có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, cùng với Kenny (Dalglish), nên rõ ràng việc anh ấy ở lại là một sự khích lệ lớn. Hy vọng Fernando cũng sẽ làm như vậy và chúng tôi sẽ bước vào mùa giải mới đầy tự tin”.
    
Dù thế nào, việc Torres ra đi đến một CLB Premier League cũng sẽ bị coi là sự phản bội. Chelsea đã trở thành một trong những đối thủ bị căm ghét nhất ở Anfield trong những năm gần đây sau các cuộc đối đầu Rafael Benitez-Jose Mourinho ở mọi mặt trận. Man City thì bị coi là gã nhà giàu mới và đã là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League với đội bóng áo đỏ mùa trước.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm