Thoát thua nhờ xà ngang, Hà Nội FC gây thất vọng trong cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng

17/02/2023 22:47 GMT+7 | Thể thao 360

Các chân sút của cả Hà Nội FC và CLB Thanh Hoá đã trải qua một ngày thi đấu kém may mắn trước khung thành đối phương.

Cùng có 7 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, cuộc thư hùng giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hoá được ví như màn kiểm chứng cho tham vọng vô địch của 2 đội. Hà Nội FC xuất trận trong bối cảnh Thành Chung không góp mặt, tiền vệ trung tâm Marcao được kéo xuống hàng hậu vệ. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hoá tự tin với bộ ba Bruno, Paulo Condrado và Gustavo.

Như thường lệ, Hà Nội FC là đội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo dựng được thế trận tấn công khá đa dạng. Nhưng Thanh Hoá cũng chứng tỏ không phải tự nhiên mà họ đang nằm trong nhóm đầu bảng. Đội khách đặc biệt nguy hiểm mỗi khi bóng được đưa tới vị trí của 2 chân sút Bruno và Paulo.

Thoát thua nhờ xà ngang, Hà Nội FC gây thất vọng trong cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

Các chân sút ngoại của Thanh Hoá gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Hà Nội FC.

Dù vậy, suốt cả hiệp một, không bên nào tìm được mành lưới của đối phương. William Henrique và Đậu Văn Toàn bỏ lỡ những cơ hội trước khung thành Thanh Hoá. Trong khi đó, những pha dứt điểm của Bruno và Paulo chưa đủ độ khó để thắng được thủ môn Tấn Trường.

Bước sang hiệp hai, cả 2 đội đều có những sự thay đổi trên hàng công. Hà Nội FC đưa Tuấn Hải vào thay cho William Henrique nhằm tăng cường khả năng pressing. Còn bên phía Thanh Hoá, Doãn Ngọc Tân và Lâm Ti Phông xuất trận.

Thoát thua nhờ xà ngang, Hà Nội FC gây thất vọng trong cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

Lucao gần như "mất tích" trước sự đeo bám của đối phương.

Trong thế trận giằng co, đội khách tiếp tục có những cơ hội ăn bàn. Phút 59, Ngọc Tân đánh đầu ở cự li gần khiến thủ môn Tấn Trường phải mất 2 nhịp mới làm chủ được tình hình. Ít phút sau, tới lượt Trọng Hùng cứa lòng hiểm hóc bằng chân phải. Thủ thành Hà Nội FC đã đứng chôn chân nhưng rất tiếc bóng đi trúng xà ngang.

Những điều chỉnh đến từ HLV Bandovic giúp đội bóng thủ đô lấy lại thế trận trong những phút cuối. Vũ Minh Tuấn được trao 2 cơ hội để dứt điểm trước khung thành đối phương. Đáng tiếc, Quả bóng đồng Việt Nam 2016 đều không thể tận dụng thành công.

90 phút khép lại với tỉ số hoà 0-0. Hà Nội FC và Thanh Hoá cùng có 8 điểm trong tay và tạm thời lần lượt đứng 2 vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, cả 2 đội đều đứng trước nguy cơ bị những đối thủ xếp sau như Nam Định, Viettel hay Bình Định vượt qua khi lượt trận thứ tư V.League 2023 kết thúc.

Thoát thua nhờ xà ngang, Hà Nội FC gây thất vọng trong cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng - Ảnh 3.

Hà Nội FC có nguy cơ mất ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ tư.

Kết quả: Hà Nội FC 0-0 Thanh Hoá

Đội hình ra sân:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Việt Anh, Duy Mạnh, Đậu Văn Toàn, Văn Vĩ, Văn Kiên, Antonio Almeida, Hùng Dũng, Văn Quyết, William, Lucao

Thanh Hoá: Thanh Diệp, Minh Tùng, Gustavo, Sỹ Nam, Thái Bình, Hữu Dũng, Thành Long, A Mít, Trọng Hùng, Paulo, Bruno

Domino (Ảnh: Như Đạt, Linh Đan)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm