Thierry Henry: 'Dẫn dắt Arsenal sẽ là giấc mơ thành sự thật với tôi'

17/12/2014 14:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo huyền thoại vừa giải nghệ của Arsenal có thể đã chính thức trở thành BLV của Sky Sports, nhưng anh vẫn mơ về một ngày được chứng kiến Premier League từ băng ghế chỉ đạo.

Thierry Henry khẳng định anh sẽ phải bắt đầu một hành trình mới để chứng minh giá trị bản thân và hoàn thành giấc mơ một ngày nào đó dẫn dắt Arsenal. Ở tuổi 37, Henry đã tuyên bố giải nghệ vào sáng thứ Ba và ký một hợp đồng triệu đô để trở thành gương mặt mới của kênh truyền hình Sky. Trong hợp đồng bao gồm một thỏa thuận Henry sẽ có thời gian để theo học các khóa HLV.


Đồ họa về sự nghiệp của Thierry Henry

Thay vì trông cậy vào bản lý lịch xuất sắc khi là cầu thủ, Henry muốn cách tiếp cận từ từ và chắc chắn nhưng cách đã giúp anh trở thành một huyền thoại ở Arsenal khi còn chơi bóng. Khi được hỏi liệu có tham vọng dẫn dắt CLB áo đỏ-trắng hay không, Henry đáp: “Đó sẽ là một giấc mơ thành sự thật, nhưng không dễ dàng. Trước hết bạn phải chứng tỏ khả năng của mình, phải học hỏi, phải biết làm một HLV là như thế nào. Bạn có thể kiên nhẫn và tạo cảm hứng không. Còn nhiều chuyện khác nữa. Đó là một công việc không dễ dàng. Kế hoạch của tôi sẽ là đi học lấy bằng trước. Trong quá trình lấy bằng chuyên nghiệp, bạn sẽ phải làm việc liên tục với một đội bóng, và tôi sẽ chọn Arsenal”.

“Nếu tôi tới London, tức là tôi sẽ tới Arsenal. Tôi vẫn chưa rõ cụ thể ra sao, nhưng mọi người đều biết tôi muốn trở về Arsenal. Nhưng tôi cần được trang bị đầy đủ cho cuộc trở về đó. Rồi chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Giờ tất cả những gì tôi cần làm là làm việc thật chăm chỉ. Tôi đã nỗ lực như thế cả đời, từ cha tôi và từ những đồng đội của tôi ở ĐTQG. Zidane, Djorkaeff, Thuram, Desailly, Petit, Barthez, họ đều dạy cho tôi điều đó”.


Thierry Henry là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Arsenal

Anh cũng nói rõ quyết định chia tay bóng đá dễ dàng hơn nhiều so với việc chia tay Arsenal để tới Barcelona năm 2007.  “Dễ hơn nhiều”, Henry nói. “Tôi không có gì phải giấu giếm, mọi người đều biết khi tôi rời Arsenal tôi đã khóc vì đó là một thời điểm rất khó khăn với tôi, tôi biết mình sẽ rời CLB mà mình yêu mến, nơi các CĐV cũng yêu mến tôi. Còn việc giải nghệ chỉ là suy nghĩ hợp lý, dễ dàng hơn nhiều khi tôi rời Arsenal. Tôi thấy thật thanh thản”.

Phân tích các trận đấu và cầu thủ là vai trò mới của anh trong tư cách BLV và đại sứ của Sky cũng là điều có ích trong quá trình chuyển giao thành HLV của Henry. “Là cầu thủ, chúng tôi phải học cách trưởng thành trong cương vị HLV, nhưng chúng tôi vẫn còn trẻ”, Henry nói. “Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ nhìn thấy nhiều thứ và hiểu mọi chuyện khác đi, và bạn sẽ trầm tĩnh hơn. Tôi vẫn còn năng lượng và nhiệt huyết, nhưng là một kiểu khác”.

Henry sẽ không sợ xin những lời khuyên mà anh cần từ các chiến lược gia lão làng như Wenger và Pep Guardiola, người đã làm việc với anh ở Barcelona và giờ đang dẫn dắt Bayern Munich. “Bạn cần phải học những cách tiếp cận trận đấu khác nhau”, Henry nói. “Tôi hy vọng mình có thể học được điều đó. Đó là cả một quá trình dài”.


Henry đã ký một hợp đồng triệu đô để trở thành gương mặt mới của kênh truyền hình Sky

Henry nổi tiếng sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích mà anh cho là bất công: khi còn là cầu thủ, anh từng gọi điện cho các nhà báo hoặc đối mặt với họ yêu cầu một sự giải thích và xin lỗi. Anh cũng khẳng định mình sẽ không thiên vị về các trận đấu của Arsenal và Wenger trên kênh Sky. “Tôi sẽ nói về trận đấu đó dù nó hay hay dở”, Henry nói. “Đó không phải là chuyện cá nhân. Những chỉ trích chỉ là về trận đấu, không phải là phán xét một con người cụ thể”.

Henry hiện vẫn là chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Arsenal với 228 bàn và của ĐT Pháp với 51 bàn. Sau khi gia nhập Arsenal từ Juventus với giá 11 triệu bảng năm 1999, Henry ra sân 376 trận cho đội bóng bắc London, giành 2 chức vô địch Premier League và 3 Cúp FA, là ngôi sao lớn của đội bóng bất bại mùa giải 2003-04. Anh chuyển sang Barcelona với giá 19 triệu bảng và giành 2 La Liga, Copa del Rey và Champions League 2009 với CLB TBN. Với ĐT Pháp, Henry vô địch World Cup 1998 và Euro 2 năm sau đó. Năm 2012, anh có cuộc tái ngộ Arsenal đầy cảm xúc khi đã 34 tuổi theo một hợp đồng cho mượn từ CLB Mỹ New York Red Bulls. Henry vào sân trong những tràng pháo tay vang dội ở trận gặp Leeds United ở vòng 3 Cúp FA và ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 78 trên sân Emirates.

“Tôi thích tất cả các bàn thắng của mình, nhưng bàn vào lưới Leeds trong trận đầu trở lại Arsenal làm tôi nhớ nhất”, Henry nói. “Thật nhiều cảm xúc. Đó là màn ăn mừng của tôi và Arsene. Tất cả nói lên mối quan hệ giữa chúng tôi, quan hệ của tôi với Arsenal và với các CĐV. Nếu tôi có đủ thời gian để ôm chặt từng người trong trận đấu đó, tôi sẽ làm như thế, bao gồm cả các trọng tài”.

Trần Trọng
Theo Theguardian.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm