Thiago Silva: Ngôi sao đến từ khu ổ chuột

13/03/2015 06:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thiago Silva là một trong số những ngôi sao bóng đá hàng đầu của Brazil hiện nay. Thế nên, thật dễ hiểu khi những bình luận viên bóng đá Brazil đã ca thán về việc hậu vệ của PSG bị treo giò ở trận bán kết World Cup 2014 giữa Đức và đội tuyển xứ Samba.

Lý do? Thiếu Thiago Silva ở hàng phòng ngự, Brazil dễ dàng bị Đức nghiền nát với tỉ số 7-1, thất bại nhục nhã bậc nhất trong lịch sử đội tuyển nước này.

Ở trận đấu giữa Chelsea và PSG vừa qua, Thiago Silva đã ghi bàn thắng bằng vàng giúp PSG vượt qua Chelsea để giành vé vào tứ kết Champions League. Thế nhưng ít ai biết được rằng hậu vệ Brazil suýt chút nữa không được sinh ra trên cõi đời này để chơi bóng.

Cuộc sống khốn khó

Khi mang thai Thiago Silva, bà Angela đang nuôi 2 đứa con, một trai và một gái. Angela tin rằng mình không thể nuôi thêm một đứa nào nữa và luôn dằn vặt về ý nghĩ phá thai, đến nỗi khóc nức nở trước mặt cha mình. Thế nhưng bà Angela vẫn sinh hạ Thiago Silva sau khi được thuyết phục rằng việc nạo thai là một tội lỗi.

Cậu bé Thiago Silva sau khi sinh ra đã bắt đầu cuộc sống khốn khó trong khu ổ chuột ở Santa Cruz tại Rio de Janeiro (Brazil). “Tôi sống ở khu ổ chuột khét tiếng. Chúng tôi lúc nào cũng nghe thấy tiếng súng vang lên ở đó. Cảnh sát luôn túc trực và nguy hiểm luôn bủa vây. Tôi luôn cảm ơn Chúa mỗi khi về nhà an toàn”, Thiago Silva nhớ lại.

Nhưng khó khăn vẫn chờ đợi Thiago Silva ở phía trước. Năm 14 tuổi, anh đã phải chiến đấu với căn bệnh lao hiểm nghèo. “Đó là trận chiến khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi đã dành 6 tháng điều trị trong bệnh viện cho đến khi bình phục”, Thiago Silva chia sẻ. Còn bà Angela thì vẫn chưa hết rùng mình về thời điểm khó khăn ấy: “Cuộc sống trong căn phòng điều trị ấy thật tuyệt vọng”.

Giờ đây, Thiago Silva không còn là thằng nhóc nghèo khổ ở khu ổ chuột nữa. Anh là một cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, giành được vô số danh hiệu. Thiago Silva sống ở thủ đô Paris hoa lệ và chơi bóng cho CLB nhà giàu của Pháp là PSG. Sau mỗi trận đấu, Thiago Silva đều cầu nguyện, như thể cảm ơn Chúa trời đã giúp anh thoát khỏi cuộc sống đói nghèo ở Brazil.

Con đường thoát khỏi khu ổ chuột

Thiago Silva có thể chọn con đường trở thành tội phạm nhưng anh đã quyết tâm theo đuổi bóng đá để thoát khỏi kiếp sống ở khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm ở Brazil . Song con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với Thiago Silva không hề trải hoa hồng.

Lúc đầu, Thiago Silva không được vào đội bóng ở địa phương. Anh đành phải chơi cho một đội hạng hai đến từ một khu nghèo nàn ở Rio de Janeiro. Nhưng với sự chăm chỉ rèn luyện, Thiago Silva đã có cơ hội rời khỏi khu ổ chuột ở Brazil. Đó là khi một đội bóng của Nga (Dynamo Moskva) chiêu mộ anh. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu ở châu Âu, Thiago Silva chuyển đến PSG, đội bóng lớn của Pháp.

Giờ đây mỗi năm anh kiếm được 16 triệu USD. Đây có lẽ là phép màu mà Chúa đã ban tặng cho một tín đồ sùng đạo, một người không chịu đầu hàng số phận như Thiago Silva. Và phép màu biến Thiago Silva, một người từ tầng lớp hạ đẳng trong xã hội trở thành một người thượng lưu, chính là bóng đá.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm