Bóng đá Quốc tế

Thị trưởng Madrid tố UEFA trù dập Atletico

07/05/2026 10:20 GMT+7 Google News

Thị trưởng thành phố Madrid (Tây Ban Nha) vừa đưa ra những cáo buộc gây rúng động liên quan đến chiến thắng của Arsenal tại bán kết Champions League. Ông khẳng định chắc nịch rằng UEFA đã có "những quyết định dàn xếp lộ liễu từ trước" để đá bay Atletico Madrid khỏi giải đấu.

"Pháo thủ" thành London đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết của đấu trường danh giá nhất châu Âu sau chiến thắng với tổng tỷ số 2-1 trước đại diện Tây Ban Nha. Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka trong hiệp một trận lượt về là vừa đủ để Arsenal định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, đây là một cuộc chạm trán vô cùng căng thẳng với hàng loạt vụ va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai đội, thậm chí lan sang cả băng ghế chỉ đạo của hai chiến lược gia trong suốt 90 phút nghẹt thở.

Ngay sau trận đấu, ông Jose Luis Martinez-Almeida - Thị trưởng thành phố Madrid, đồng thời là một cổ động viên "cuồng nhiệt" của Atletico, đã thực hiện một bài phát biểu công khai đầy giận dữ. Tại đây, ông không ngần ngại ám chỉ rằng đội bóng con cưng của mình đã bị đối xử một cách bất công trắng trợn.

Ông Martinez-Almeida gay gắt mở đầu: "Hãy nhìn xem, những gì tôi đang nói ở đây là khi có kết quả bốc thăm, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ đối đầu với Arsenal, nhưng tôi đã nhầm. Chúng tôi đã phải thi đấu chống lại cả UEFA. Và UEFA đã thể hiện rất rõ ràng rằng họ không hề muốn Atletico Madrid góp mặt trong trận chung kết Champions League. Thật không thể hiểu nổi tại sao họ lại bổ nhiệm một trọng tài người Đức, trong khi Tây Ban Nha và Đức đang trực tiếp cạnh tranh tấm vé thứ năm tham dự Champions League mùa tới. Ngoài UEFA ra, ai có thể nảy ra ý tưởng bổ nhiệm một trọng tài người Đức bắt chính, và một trọng tài người Đức khác ngồi phòng VAR? Hôm qua, có những tình huống cắt còi không phải vì trọng tài yếu kém về chuyên môn, mà theo quan điểm của tôi, đó là một quyết định đã được định đoạt từ trước nhằm gây hại cho Atletico Madrid".

Thị trưởng Madrid tố UEFA "nhúng tay" dọn đường cho Arsenal, trù dập Atletico - Ảnh 1.

Thị trưởng Madrid có bài phát biểu chỉ trích UEFA "chống lưng" cho Arsenal

Ban lãnh đạo và người hâm mộ Atletico Madrid đặc biệt phẫn nộ trước ba tình huống đòi phạt đền bị khước từ thẳng thừng trong trận đấu.

Tình huống thứ nhất: Riccardo Calafiori có hành vi đẩy ngã Giuliano Simeone trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị trước đó, dù các pha quay chậm cho thấy ngôi sao của Atletico dường như vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng.

Nói về tình huống này, vị Thị trưởng Madrid bức xúc: "Thật không thể chấp nhận được khi không có nổi một góc quay chậm nào về tình huống việt vị của Giuliano, trong khi đó rõ ràng là một quả phạt đền mười mươi. Sau đó, chúng tôi thấy trên mạng xã hội rằng cậu ấy không hề việt vị và đã băng lên từ phần sân nhà. Trong một trận đấu được phát sóng bởi biết bao nhiêu camera truyền hình, tại sao đội ngũ sản xuất lại từ chối chiếu lại pha quay chậm để xác định xem có việt vị hay không? Bởi vì thực tế là không hề việt vị, và họ thì từ chối thừa nhận điều đó".

Tình huống thứ hai: Cậu con trai út nhà Simeone tiếp tục trở thành mục tiêu chịu bất công. Khi anh đang nỗ lực dứt điểm thì chịu tác động từ phía sau của Gabriel Magalhaes. Dù vậy, tác động này bị đánh giá là nhẹ và tổ VAR hoàn toàn ngó lơ.

Mâu thuẫn lớn nhất khiến ông Martinez-Almeida không thể giữ nổi bình tĩnh nằm ở tình huống trọng tài từ chối thổi phạt đền khi Calafiori giẫm thẳng vào chân của Antoine Griezmann, ngay sau khi cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp bị thủ thành David Raya cản phá. Thay vì thổi phạt đền cho Atletico, trọng tài lại quyết định cắt còi phạt ngược đội bóng Tây Ban Nha, vì cho rằng Marc Pubill đã phạm lỗi với Gabriel trước đó.

Thị trưởng Madrid nói: "Mọi chuyện quá lộ liễu. Trọng tài lập tức thổi còi ngay khi Griezmann ngã xuống, pha phạm lỗi của Pubill hoàn toàn không tồn tại. Thêm vào đó, thời gian bù giờ chính là bằng chứng đanh thép cho thấy trọng tài muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt, để Arsenal được đến Budapest chứ không phải Atletico Madrid. Thật không có cách nào giải thích nổi cho việc họ bổ nhiệm một trọng tài người Đức, không thèm chiếu lại những pha bóng quan trọng như tình huống việt vị của Giuliano. Đồng thời, tất cả chúng ta đều biết VAR sẽ không can thiệp một khi trọng tài đã thổi còi... khi Griezmann ngã xuống thì họ im lặng, nhưng lại lập tức đồng ý khi ông ta nói có lỗi của Pubill.

Theo tôi, tất cả đều là chủ đích. Tôi phải nhấn mạnh lại, Arsenal là đối thủ có thể bị đánh bại, nhưng chúng tôi không thể đánh bại 'Cúp UEFA' (cách ông gọi ẩn dụ UEFA) và điều đó là bất khả thi. Ngay từ buổi lễ bốc thăm giành vé đi Budapest, đối thủ chúng tôi bốc phải là UEFA chứ không phải Arsenal".

Hiện tại, cả phía Arsenal và UEFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc vô cùng nặng nề này từ người đứng đầu thành phố Madrid. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm