04/09/2025 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh
Một xu hướng đã hình thành trên thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè 2025. Cầu thủ phải "đình công", gây rối thì mới có thể chuyển sang đội bóng khác.
Mùa Hè 2025 sẽ được nhớ tới với những vụ chuyển nhượng đình đám và cả một xu hướng mới, khi mà những thương vụ chỉ xảy ra sau những rắc rối, scandal trên truyền thông.
Theo cây bút Jason Burt của Telegraph, trong thị trường chuyển nhượng (TTCN) ngày nay, các cầu thủ thực chất phải "đình công" để được ra đi. Bên cạnh đó cây bút này cho rằng "thỏa thuận miệng" đang trở thành khái niệm để các bên tham gia… nuốt lời.
Điều này xuất hiện thường xuyên trong mùa Hè năm nay. Người hâm mộ dễ dàng thấy được tin tức các cầu thủ bay đi và từ chối trở về. Rồi các vụ chấn thương bỗng dưng xuất hiện, cầu thủ khám y tế với một câu lạc bộ, nhưng rồi lại ký với đội bóng khác ngay trong ngày. CLB thì kịch liệt phủ nhận việc đưa ra đề nghị rồi sau đó lại nộp thầu, và nói thẳng ra, chẳng ai biết hết sự thật khi đâu đâu cũng là những cuộc chiến truyền thông.
Giữa tất cả những vụ việc phức tạp đó, một trong những cầu thủ chuyên nghiệp và tận tụy nhất, Marc Guehi, lại không giành được thương vụ trong mơ. Vụ chuyển nhượng 35 triệu bảng của anh từ Crystal Palace sang Liverpool đã đổ bể ở ngày cuối cùng, trong khi Guehi không gây sự, không hành xử tồi, không từ chối ra sân, không đình công, không nổi loạn. Anh chỉ còn 1 năm hợp đồng và sẽ không gia hạn, vì thế việc bán là hợp lý. Vậy tại sao Guehi không thể chuyển sang Liverpool?
Guehi cư xử mẫu mực, nhưng có lẽ chính điều đó đã khiến anh chẳng thể tới Anfield. Hãy nhìn vào các thương vụ khác trong Hè 2025, Alexander Isak và Yoane Wissa từ chối thi đấu cho đội bóng của mình và lại đạt được điều họ muốn.
Nếu có điều gì rút ra từ TTCN Hè 2025, đó là các cầu thủ ngày nay hành xử không đúng mực và gây ồn ào lại có hiệu quả hơn nhiều so với việc một cầu thủ có hành vi chuyên nghiệp. Đây rõ ràng là thực trạng buồn với bóng đá.
Trang Chroniclelive cho rằng điều xấu xí của thương vụ Isak sang Liverpool nằm ở cách đại diện của chân sút người Thụy Điển thao túng thông tin qua mạng xã hội, trong khi Newcastle vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. HLV Eddie Howe khó chịu vì sự thiếu minh bạch của Isak trong chuyến du đấu châu Á, khi ông phải biết qua truyền thông rằng cầu thủ này đã tự ý bay sang Tây Ban Nha tập luyện tại đội bóng cũ Real Sociedad mà không xin phép.
Ngay cả chuyện công bố phí chuyển nhượng cũng gây chú ý. Rốt cuộc Liverpool chi 125 triệu bảng cho Isak hay 130 triệu bảng? Xét cho cùng, con số ấy chẳng thay đổi nhiều, vài triệu bảng trong thế giới tài chính bóng đá đang phình to.
Vì quá chuyên nghiệp nên Marc Guehi không thể cập bến Liverpool
Nhưng sự thật thì rất quan trọng. Điều đáng buồn là sự minh bạch trong TTCN không được đánh giá cao. Một quan chức cấp cao của một CLB lớn ở Premier League từng tuyên bố ông không phải nói thật vì ông làm cho một doanh nghiệp tư nhân. Trong việc mua bán, những mánh lới, chiêu trò lại được xem trọng hơn nhiều.
Đã xa rồi những ngày MU có chính sách công khai số tiền trả cho người đại diện – thậm chí công bố cả việc hãng môi giới Proactive Group của Paul Stretford nhận 1,5 triệu bảng trong tổng số 27 triệu bảng để đưa Wayne Rooney từ Everton tới Old Trafford. Tại sao MU bỏ chính sách đó vào năm 2006? Vì không CLB nào khác làm theo và họ trở thành kẻ ngây thơ. Nhưng tất cả những chiêu trò, tiểu xảo không phải là các hoạt động lành mạch đối với bóng đá. Nó khiến TTCN trở thêm ngày càng hỗn lộn, góp phần khiến giá cả cầu thủ tăng vọt.
Vậy có biện pháp nào ngăn chặn điều này. Cây bút Jason Burt đưa ra 4 giải pháp.
Đầu tiên, TTCN cần đóng trước khi mùa giải bắt đầu. Việc TTCN vẫn hoạt động sau khi mùa bóng khởi tranh gây bất lợi và hỗn loạn. Từng có thử nghiệm tại Anh giai đoạn 2018/19 nhưng thất bại vì không đồng bộ với châu Âu. Giải pháp hợp lý là thống nhất các giải lớn đóng cửa ngày 1/8, sau khi mở từ 1/6. Nếu các đội bóng không hoàn tất thương vụ trong 2 tháng thì đó là vấn đề năng lực.
Thứ hai, cần quy định rằng cầu thủ từ chối tập luyện hoặc thi đấu để gây áp lực ra đi phải nộp đơn xin chuyển nhượng chính thức. Điều này khiến họ mất "phí trung thành", qua đó hạn chế tình trạng chống đối. Đồng thời, các đội bóng cũng không được lập nhóm cầu thủ bị thanh lý (bắt tập riêng, nhằm cô lập họ). Thứ ba, mọi cầu thủ nên có điều khoản giải phóng trong hợp đồng, như ở Tây Ban Nha. Các mức phí có thể cao, nhưng phải hợp lý và công khai, tránh những vụ phức tạp như trường hợp Gibbs-White.
Cuối cùng, minh bạch tài chính là điều bắt buộc. Toàn bộ phí chuyển nhượng, tiền hoa hồng cho đại diện, lót tay, thưởng và lương cần công khai. Điều này giúp quản trị hiệu quả, thương vụ rõ ràng, nhanh gọn hơn. Jason Burt cũng kêu gọi chấm dứt ngay hiện tượng các đội bóng giả vờ không "gạ gẫm" cầu thủ còn hợp đồng.
Dù các giải pháp này chưa chắc triệt để, nhưng thông điệp của Jason Burt rất rõ ràng: Thị trường chuyển nhượng ở Anh hiện nay thiếu lành mạnh và cần thay đổi mạnh mẽ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất