Thị trưởng 5 tuổi 'mất ghế' sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm... 2048

06/08/2014 19:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Vậy là sau 2 năm “nắm giữ” chức vụ thị trưởng Dorset (tiểu bang Minnesota, Mỹ), Robert Bobby Tufts 5 tuổi đã chính thức bị “hạ bệ” bởi đối thủ 16 tuổi Eric Mueller.

Chia sẻ về thời gian “lãnh đạo” trong hai năm qua, Robert nói cậu vui, nhưng đã đến lúc “phải nhường lại cuộc bỏ phiếu”. Sau khi thắng cử 2 nhiệm kì liên tiếp tranh chức thị thưởng Dorset, ở cuộc bầu cử thứ 3, “chính trị gia” 5 tuổi đã không giữ được “chiếc ghế” của mình và phải nhường lại cho đối thủ Eric Mueller 16 tuổi tại lễ hội thường niên Taste of Dorset diễn ra vào chủ nhật tuần trước (3/8). 

"Cựu thị trưởng" 5 tuổi cực kì dễ thương Robert Bobby Tufts.

Robert lần đầu tiên “nhậm chức” thị trưởng vào năm 2013 mới chỉ lên 3 sau khi nhận được sự ủng hộ của tất cả hơn 20 người dân tại thị trấn Dorset, cách Minneapolis khoảng 45km về phía tây bắc.
 
Công việc chính của “chính trị gia” nhí đã làm được là đặt kem lên đỉnh kim tự tháp thực phẩm. Tuy nhiên, Robert còn được nhiều người biết đến với hoạt động kêu gọi quyên tiền cho Quỹ Từ thiện Ronald McDonald House Charities.

Robert đã có 2 năm "điều hành" thị trấn Dorset.

Gia đình của Robert nói đùa rằng cậu bé sẽ “làm dày thêm hồ sơ chính trị của mình trong thời gian tới và có khả năng sẽ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trong năm 2048, với kinh nghiệm nhiều hơn so với bất kỳ ứng cử viên khác”. 

Tuy nhiên, Emma Tufts, mẹ của thị trưởng 5 tuổi cho biết cô rất vui khi con trai mình sẽ được nghỉ ngơi và rằng “Bobby sẽ có cơ hội bắt kẹo chứ không phải tung nó trong những cuộc diễu hành”. 

Những hình ảnh vô cùng đáng yêu của "cựu thị trưởng".

Sau khi “lui về hậu trường”, Robert hy vọng một ngày nào đó, em trai của mình sẽ có một cơ hội tranh cử để “điều hành” thị trấn nhỏ. "Cháu sẽ giúp James làm điều đó. Em cháu lên 2 tuổi". 

Dương Trần
Theo New York Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm