Thép Xanh Nam Định đối mặt với mùa giải trắng tay

23/10/2025 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 1-3 trước Gamba Osaka tối 22/10 không chỉ khiến CLB Thép Xanh Nam Định đánh mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F AFC Champions League Two 2025/26 mà còn phơi bày nhiều vấn đề về con người, lối chơi và mục tiêu chinh phục. Đây có thể là bước ngoặt buộc HLV Vũ Hồng Việt và ban lãnh đạo CLB phải nhìn lại toàn diện để tránh rơi vào mùa giải thất bại toàn diện, cả ở V-League lẫn đấu trường AFC Champions League Two.

Gamba Osaka chỉ sử dụng đúng một ngoại binh là tiền đạo Jebali trong đội hình xuất phát. Phần còn lại đều là các cầu thủ bản địa nhưng chất lượng chơi bóng của họ là điều khiến người xem phải thừa nhận một sự thật về khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam vẫn còn rất xa.

Nam Định dễ đối diện mùa giải trắng tay - Ảnh 1.

Đội hình nhiều ngoại binh của Nam Định thua dễ Gamba Osaka. Ảnh: AFC

Sau mùa giải thất bại trước đó, Nam Định đã dự phòng cái gọi là "ưu thế ngoại binh" để đương đầu với đối thủ mạnh ở giải châu lục mùa này. 

Tuy nhiên, điều mà CLB Việt Nam kỳ vọng đã bị bẻ gãy một cách dễ dàng trước một tập thể đồng đều, thi đấu kỷ luật và có nền tảng chiến thuật vững vàng của bóng đá Nhật Bản.

Nam Định dễ đối diện mùa giải trắng tay - Ảnh 2.

Nam Định rất dễ trắng tay mùa này nếu không tính toán kỹ lưỡng. Ảnh: AFC

Từ sau chiến thắng trước Ratchaburi và Eastern, những cái tên bị xem là "chiếu dưới" so với Nam Định, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được kỳ vọng sẽ là nhân tố gây bất ngờ ở bảng F. Thế nhưng, Gamba Osaka đã cho thấy một "thước đo thực sự" của đẳng cấp châu Á. CLB được xếp vào dạng trung bình ở J-League mùa này khiến dàn ngoại binh của Nam Định chỉ như những người học việc. 

Nam Định đang đối mặt với bài toán nan giải. Đó là có nhiều ngoại binh nhưng thiếu một cấu trúc chiến thuật rõ ràng để phát huy hết tiềm năng của họ. Những Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Brenner hay Kyle Hudlin thi đấu đầy nỗ lực nhưng không có sự ăn ý cần thiết, nhất là khi không có chân chuyền kiến tạo ổn định ở tuyến giữa.

Trên sân Gamba Osaka, các cầu thủ Nam Định liên tục mất bóng. Trong khi đó, hàng thủ liên tục nhận báo động. Hai trung vệ Walber và Lucas như tàng hình ở bàn thua thứ 2 của đội nhà.  Ngay cả ở V-League, Nam Định cũng đang rơi vào chuỗi khủng hoảng phong độ với 3 trận thua liên tiếp. Sự suy giảm thể lực, tâm lý nặng nề cùng với mật độ thi đấu dày đặc dễ khiến đội bóng này tiếp tục trượt dài nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.

Ở lượt trận cùng giờ bảng F, Ratchaburi đánh bại Eastern 5-1 và đang hồi sinh mạnh mẽ sau hai trận mở màn không như ý. Với 3 điểm trong tay và hiệu số đang được cải thiện đáng kể, đại diện Thái Lan hoàn toàn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu Nam Định tiếp tục thất bại trước Gamba Osaka ở lượt về vào ngày 5/11 tới. Nếu rơi xuống vị trí thứ 3, Nam Định sẽ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trên cả hai mặt trận V-League và AFC Champions League, Nam Định đều đang có dấu hiệu hụt hơi. Với lực lượng dày nhưng thiếu chiều sâu về chiến thuật và sự gắn kết, đội bóng này dễ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nếu tiếp tục thua thêm vài trận nữa. Khi thể lực bào mòn, tâm lý mất cân bằng, mọi kế hoạch ban đầu có thể đổ vỡ. 

Nam Định có thể chủ động "buông" giải quốc nội, nhưng với màn trình diễn ở sân chơi quốc ngoại như thế, rất khó cho đội bóng thành Nam gặt hái quả ngọt. 

Lúc này, áp lực lại dồn về HLV Vũ Hồng Việt khi Nam Định liên tiếp nhận thất bại. Nhiều CĐV thậm chí kỳ vọng ông sớm rời đi để thay thế bằng cái tên khác. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm