Tỷ phú Bernie Ecclestone: Đến chết vẫn hà tiện

30/10/2013 08:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu tòa không bao giờ là món quà sinh nhật muộn có ý nghĩa với tất cả mọi người. Nhưng Bernie Ecclestone lại không giống với số đông.

Tỷ phú F1 vừa bước sang tuổi 83 vào thứ Hai vừa qua chia sẻ rằng ông rất “háo hức” trước khi tới Tòa án tối cao London dẫu cho ông sẽ mất tới 106 triệu bảng nếu thua kiện.

Năm năm thương đau

Đơn giản, Bernie đã quá đau đầu với vụ việc kéo dài từ năm 2011 tới nay. Đem so sánh, ông bảo nó còn chông gai hơn những khúc cua trên đường đua F1.

“Mất tới 5 năm chịu đựng những suy nghĩ rằng cổ phiếu của F1 đã được bán với giá rẻ. Tại sao lại phải đợi 5 năm rồi đưa ra quyết định?”- Ecclestone bức xúc chia sẻ với tờ Independent.

Cuối năm 2006, tập đoàn Constantin Medien AG, từng là chủ sở hữu quyền khai thác thương mại của F1, đã đâm đơn tố cáo Bernie Ecclestone. Trong đơn, Constantin Medien AG khẳng định Bernie cùng công ty Bambino của ông đã hối lộ Gerhard Gribkowsky (cựu Giám đốc ngân hàng BayernLB thuộc sở hữu của Nhà nước Đức) 27 triệu bảng để làm rối loạn thương vụ bán cổ phần F1.


Bernie Ecclestone tiếc tiền bỏ ra thuê đội ngũ tư vấn luật.


Nhờ vậy, công ty cổ phần vốn tư nhân CVC Capital Partners (thuộc sở hữu của ông Ecclestone) có thể trục lợi và khiến Constantin Medien AG thất thoát những khoản tiền khổng lồ.

Thời điểm đó, Ecclestone bị cáo buộc tội danh hối lộ nhưng chưa bị kết án và chính quyền Đức chưa quyết định khi nào sẽ đưa vụ việc ra tòa. Mọi chuyện thay đổi vào tháng 6 năm ngoái, khi ông Gribkowsky lĩnh án tù 8 năm rưỡi với tội danh tương tự. Vụ án đó là chất xúc tác và mắt xích cho phiên xét xử tại Tòa án London ngày hôm qua.

Trước tòa, Ecclestone thừa nhận có trả tiền cho Gribkowsky nhưng bác bỏ thông tin rằng đó là một vụ hối lộ. Ecclestone khẳng định Gribkowsky đã đe dọa, đòi ông phải đưa tiền nếu không muốn thông tin ông đứng đằng sau hoạt động của Bambino bị bại lộ. 

10 Nếu bị tuyên có tội, Ecclestone sẽ mất 106 triệu bảng và có nguy cơ bóc lịch trong vòng 10 năm.

“Tôi sẽ rất vui khi mọi việc trôi chảy. Nếu họ chỉ ra rằng tôi không hối lộ người đó, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn” – Ecclestone tự tin về khả năng chiến thắng.

Tiêu xài hoang phí, tiếc tiền cỏn con

Phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần. Dù giàu sang nhưng doanh nhân này vẫn tằn tiện lên án phí luật pháp ở Anh quá đắt. “Phải bỏ cả đống tiền cho đội ngũ luật sư” - Bernie than thở.

Trước khi trở thành ông chủ của cuộc đua xe công thức một như bây giờ, Ecclestone lớn lên trong một gia đình ngư dân khá nghèo. Từng ao ước trở thành tay đua xe công thức một nhưng không đủ tiêu chuẩn, Ecclestone mua lấy một đội đua của riêng mình, đồng thời thực hiện hàng loạt chiêu thức để giành lấy bản quyền toàn bộ cuộc đua vào năm 1997.

Dần dần, ông đưa thương hiệu F1 vào những phi vụ nhượng quyền thương hiệu đầy béo bở. Riêng việc bán bản quyền phát sóng cho các đài truyền hình khắp thế giới đã đem lại cho ông hàng tỷ USD. Giàu có đến vậy nhưng Bernie thay vì dùng rượu hảo hạng lại chọn uống bia cho rẻ tiền. Ông tiết kiệm từng xu nếu có thể.

Duy chỉ có một lĩnh vực mà Bernie bỏ cả đống tiền nhưng chưa từng hối tiếc: gái đẹp. Nhờ thế hai cô con gái Tamara và Petra mới sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn. Cuộc sống của họ là dinh thự hàng chục triệu đô, siêu xe, hàng hiệu và đám cưới lộng lẫy. Tất cả đều được người cha giàu có chu cấp.

Khi ly dị bà vợ Slavica, Ecclestone mất đi phân nửa tài sản nhưng chẳng một lời kêu tiếc. Giờ đây, ông tiếp tục cung phụng cho người vợ ba đáng tuổi con mình, Fabiana Flosi.

Với Ecclestone, có lẽ nguy cơ ngồi tù không đáng quan tâm bằng việc làm gái đẹp hài lòng.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm