Thư gửi từ Thuỵ Điển

14/05/2009 18:07 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tôi xin dịch và gửi đến Chương Trình một bức thư của cô Charrianna Och  và chú Arne Soderstrôm đã gửi cho tôi cách đây hơn mười năm. Để chia sẻ với mọi người tình cảm thân  thương của những người bạn Thuỵ Điển yêu quý  dành cho tôi và quê hương tôi. Để bày tỏ lòng trân trọng tri ân đối với đất nước và con người Thuỵ Điển đã tài trợ cho cuộc thi viết về  “Một Chuyến Đi” rất thú vị. 

Xin cầu chúc đất nước và con người Thuỵ Điển một cuộc sống thật an lành hạnh phúc. Cầu mong cho tình bạn Thuỵ Điển - Việt Nam  mãi đẹp.


Nguyễn Thi Lân
K333/14 Hải Phòng Đà Nẵng
Cell 0902305755

Cháu Lân thương,

Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã viết thư cho cô chú.  Cô chú rất mừng nghe tin cháu. Hy vọng cháu và gia đình khoẻ mạnh, hạnh phúc. Cô chú đã trải qua một thời gian tuyệt vời với cháu ở Đà Nẵng. Cô chú rất biết ơn cháu và người dân quê hương cháu. Nhờ cháu mà hành trình của cô chú ở Đà Nẵng, Hội An... thật là thú vị. Cô chú không chỉ thăm các thành phố, chùa đền mà còn được học hỏi nhiều điều bổ ích. Cô chú đã từng đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có hướng dẫn viên nào lại cho cô chú nghe nhiều chuyện và  thơ như cháu. Lắng nghe chuyện của cháu, cô chú đã học hỏi được nhiều điều về đất nước con người Việt Nam. Cô chú thích nhất thơ của cháu.

 
Cháu biết không, cô đã khóc rất nhiều khi rời sân bay. Đất nước của cháu thật khác với đất nước của cô chú từ văn hoá, lối sống. Cô chú cảm thấy người Phương Tây đã mất đi nhiều thứ. Cô nói với chú Arne rằng trong những ngày ở đây cô đã học được nhiều thứ hơn cả trong suốt cuộc đời cô. Điều này có vẻ không bình thường lắm, nhưng cô tin là cháu hiểu cô muốn nói điều gì. Cô thích học hỏi về con người của các đất nước khác, những nền văn hoá khác nhau và các tôn giáo khác nhau. Nếu tất cả chúng ta cố gắng tìm hiểu và chấp nhận lẫn nhau thì chúng ta sẽ có một thế giới tốt đẹp và an lành hơn.

Ở sài Gòn cô chú cũng rất thích, chỉ tiếc là thời gian ngắn quá. Nhưng cô chú đã tận dụng thời gian của mình. Cô chú có thấy bức ảnh của Hoà Thượng Thích Quảng Đức.  Cô chú đã nhận ra ngay vì cháu đã giải thích cho cô chú về bức ảnh và chiếc xe của Hoà Thượng. Cô chú đã  thăm Bảo tàng Lịch Sử. Cô chú cũng đã bò trong Địa Đạo Củ Chi. Ở Thuỵ Điển cô chú đã nghe nhiều về cuộc chiến. Thủ Tướng Thuỵ Điển, Ông Olot Palme, rất quan tâm và Thuỵ Điển là đất nước đầu tiên chấp nhận Việt Nam.


Cô chú đã đến thăm gia đình con trai cô chú ở Hồng Kông. Một thời gian tuyệtvời! Cô chú yêu gia đình con trai mình lắm nên rất buồn khi chia tay. Gia đình con trai cô chú sẽ đi thăm cô chú trong Tháng Sáu và ở chơi một tháng.

Rời Hồng Kông, cô chú đi  chơi Bali 8 ngày. Một hòn đảo rất  xinh và con người rất thân thiện. Người Việt Nam và người Bali rất chân thành và tốt bụng. Ở Hồng Kông người ta ít quan tâm nhau. Chỉ có tiền là quan trọng! Thật là khó sống!  Từ Bali đi Stockholm, Thuỵ Điển mất 24 giờ, chẳng vui mấy. Cô sợ gần chết. Nhưng cuối cùng thì cô chú cũng đã đến Stockholm an toàn. Cô đón con gái và đến dự Sinh nhật của ba cô ( 80 tuổi).
Đang mùa Xuân. Khi cô mới về nhà thì vẫn còn mùa Đông và tuyết đang rơi. Cô đã sắp xếp hình ảnh vào một quyển Album. Rất mất thời gian vì cô còn phải ghi chép  những gì đã xem và đã làm từ sáng đến tối. Đây sẽ là một tập kỹ yếu cho cô chú và con cháu để đọc và học hỏi. Cô chú cũng có mang một ít sách về Việt Nam. Cô đã đọc từ khi còn bên đó tới nay. Cảm ơn cháu đã giới thiệu.

Cô chú gửi cháu và tấm ảnh để cháu không quên cô chú. Thật là vinh dự cho cô chú được thăm gia đình cháu. Cô nhớ có một cháu bé đã khóc khi cô chụp ảnh. Có một ông già trước đám con trai. Có một bà cụ răng đen. Cô tự hỏi vì sao. Để  cho đẹp hay là để bảo vệ răng? Cô đã định hỏi nhưng  hơi ngại.
 

Chuyến du thuyền thật thú vị. Dòng sông thật êm đềm, phong cảnh thật đẹp, chùa đền huyền bí. Cô chú cũng rất thích Hội An. Khu phó cổ với những ngôi nhà  gỗ và mái ngói âm dương duyên dáng. Cháu đã đưa cô chú đi xem và kể nhiều chuyện. Bảo tàng Chăm pa, Ngũ Hành Sơn, nơi nào cũng đẹp và  thú vị, nhờ  phong cách kể chuyện của cháu: Thật là duyên dáng!

Cô thấy rằng người Việt Nam rất cần cù và đất nước sẽ được xây dựng lại sau nhièu năm chiến tranh. Thật là một dân tộc đầy “ sức mạnh”.

Bây giờ cô muốn nói một điều rất thật: Cháu là một hướng dẫn viên hoàn hảo của cô chú và cô chú rất thích cháu. Cô nghĩ là cô và cháu có rất nhiều cái chung. Cuộc sống chúng ta hoàn toàn khác nhau, hai thế giới khác biệt, nhưng “nội tâm” và tư tưởng chúng ta rất giống nhau. Cô rất vui khi biết cháu đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo. Cô muốn làm một điều gì đó để giúp cháu. Cô sẽ cố gắng. Tất cả chúng ta đều mong ước hoà bình nhưng  điều này hầu như vô vọng! Cô không thể hiểu tại sao. Cuộc sống chúng ta thật là ngắn ngủi, chúng ta cần quan tâm đến nó nhiều hơn! Hãy yêu thương nhiều hơn! Cô chú chúc cháu một cuộc sống tốt, tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc, có nhiều niềm  vui!
 

Cháu biết đó, Tiêng Anh của cô không được tốt và cô biết là cô đã dùng nhiều từ không đúng. Nhưng cô nghĩ rằng là cứ viết, viết không đúng còn hơn là không bao giờ cố gắng. Cô yêu cháu.

Chúc cháu vui vẻ.

Hai bạn của cháu: Charrianna Och - Arne Soderstrôm

Tái bút: Cô có một điều ước: Nếu cháu có thời gian  xin hãy gửi cho cô một bài thơ của cháu. Cô sẽ rất vui. Mẹ cô rất thích bài  thơ  cháu viết về Mẹ. Cháu làm ơn nhé.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm