TENNIS ngày 8/9: Nadal gửi ‘tối hậu thư’ tới Del Potro. Venus dừng bước tại Bán kết US Open

08/09/2017 14:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal gửi ‘tối hậu thư’ tới Del Potro. Venus Williams dừng bước tại bán kết US Open 2017... là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 8/9.

Nadal gửi “tối hậu thư” tới Del Potro

Chú thích ảnh

Sau khi giành chiến thắng cách biệt trước “hiện tượng” người Nga Audrey Rublev ở trận Tứ kết, Nadal, khi được hỏi về việc sẽ ra sao nếu như tay vợt mà anh gặp ở Bán kết sẽ là DelPo thay vì Federer, Nadal đã trả lời: “Juan Martin là một tay vợt hàng đầu. Rất khó để có thể ngăn cản được anh ấy ở phong độ như thế này, bởi anh ấy sở hữu một cú forehand có thể nói là nhanh nhất tour đấu. Và đó chính là lợi thế để anh ấy có thể thắng mọi tay vợt. Vậy nên, nếu chạm trán, tôi sẽ phải thi đấu bằng tất cả nỗ lực. Tôi sẽ tập trung với cú giao bóng, tôi sẽ chủ động tấn công, bởi nếu như để anh ấy có được vị trí tốt để tung ra cú forehand uy lực, sẽ không gì có thể ngăn cản.

Tôi sẽ cần chơi bóng dài hơn, đánh nhiều về phía trái tay của anh ấy, và rồi mở rộng góc hơn. Nhưng có lẽ là sẽ không phức tạp như vậy. Đôi khi trong thể thao, tay vợt nào chơi tốt hơn sẽ giành chiến thắng thôi. Quan trọng nhất là tôi sẽ cần phải chơi ở phong độ và sự tập trung cao nhất có thể.

Vì thế, tôi sẽ thưởng thức những giây phút nghỉ ngơi mà tôi có, thưởng thức thực tế là tôi đã được lọt vào vòng Bán kết. Sớm mai thức dậy sẽ là một ngày mới, và tôi biết rằng, mình sẽ cần phải nỗ lực bằng tất cả những gì mình có”.

Federer tin Del Potro có thể đánh bại Nadal

Chú thích ảnh

Chia sẻ sau trận thua trước Juan Martin Del Potro, Roger Federer đã nhận định rằng tay vợt người Argentina sẽ chơi tốt tới mức có thể hạ gục được đại kình địch Rafael Nadal. Anh cho biết: “Việc lọt tới vòng Tứ kết cũng là một niềm vui đối với riêng tôi. Tôi không cảm thấy thất vọng, mà thực sự, tôi rất hạnh phúc. Thất bại này chỉ là một điều kém may mắn đối với tôi, vì anh chàng tôi đối đầu trong ngày hôm nay đã cống hiến một trận đấu quá hay. Juan Martin xứng đáng với chiến thắng, và tôi cho rằng anh ấy sẽ có cơ hội để đánh bại Rafa”.

Federer: 'Tôi không có cơ hội vô địch năm nay. Tốt hơn hết là nên dừng lại'

Federer: 'Tôi không có cơ hội vô địch năm nay. Tốt hơn hết là nên dừng lại'

Roger Federer đã không thể vượt qua được “Tòa tháp Tandil” khi thất bại sau 4 set với tỷ số 5-7, 6-3, 6-7(8-10) và 4-6. Trận Chung kết sớm mà ai cũng mong chờ sẽ diễn ra giữa Nadal và Federer cũng vì thế mà không thể trở thành sự thật.

Murray để ngỏ khả năng treo vợt hết năm

Chú thích ảnh

Mới đây, Andy Murray cho biết đang cân nhắc khả năng vắng bóng ở phần còn lại của mùa giải nhằm hồi phục chấn thương hông hoàn toàn.

Theo đó, tay vợt số 2 thế giới chắc chắn sẽ rút lui khỏi ATP Tour ở Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 10 tới đây, và sau đó rất có thể là cả giải đấu ở Vienna và Paris vào cuối tháng . "Đây là quyết định tốt nhất cho tương lai của tôi", Murray cho hay trong buổi phỏng vấn mới đây.

Bên cạnh đó, tay vợt người Anh cũng tiết lộ sẽ khởi đầu mùa giải 2018 tại Brisbane International, giải đấu dự kiến khởi tranh từ ngày 01/01. Đây sẽ là giải đấu để Murray khởi động trước khi bắt đầu chinh phục Australian Open diễn ra từ ngày 15/01.

Venus Williams dừng bước tại Bán kết US Open 2017

Chú thích ảnh

Ở trận Bán kết đơn nữ đầu tiên tại giải quần vợt Mỹ mở rộng, cô chị nhà Williams phải đối mặt với sao trẻ đồng hương là Sloane Stephens, tay vợt có biệt danh là “Serena đệ nhị”.

Ở set đấu đầu tiên, Stephens đã gây sốc khi có chiến thắng chóng vánh 6-1, sau một cú trái hai tay lên lưới dứt điểm chính xác, Stephens dẫn 40-0 ở game 7. Tay vợt sinh năm 1993 dễ dàng tận dụng ngay set point đầu tiên bằng việc giao bóng và khiến Venus trả ra ngoài.

Sang set 2, Venus đã lật ngược tình thế bằng một set trắng 6-0, đưa thế trận trở về trạng thái cân bằng. Ở set đấu quyết định, Stephens lại là người thi đấu tập trung hơn và qua đó, cô đã vượt qua đàn chị với tỷ số 7-5.

Giành chiến thắng, Stephens sẽ là tay vợt đầu tiên có được tấm vé tham dự trận Chung kết. Đây cũng là trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của tay vợt 24 tuổi này. Trở ngại của cô tại đây sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa hai đồng hương khác của mình là Coco Vandeweghe và Madison Keys.

T.Tú (Tổng hợp)
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm