Olympic mùa Đông - Sochi 2014: Chuyện người Philippines đơn độc ở Sochi

12/02/2014 16:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Michael Christian Martinez sinh ra ở một quốc gia thuộc khí hậu nhiệt đới nhưng không có nghĩa cậu không đủ khả năng để cạnh tranh huy chương ở Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014.

Trên SVĐ Fisht ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2014, Michael Christian Martinez cầm lá cờ Philippines vẫy cao vô cùng tự hào. Anh chính là VĐV từ Đông Nam Á có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung trượt băng nghệ thuật tại Sochi năm nay.

Đơn độc ở Sochi

Martinez bắt đầu trượt băng nghệ thuật năm 2005, khi cậu lên 8 tuổi. Nơi tập luyện của Martinez là sân trượt băng bên trong một trung tâm thương mại ở Manila, Philippines. Chặng đường đi tới thành công của Martinez là câu chuyện dài của khát khao, nỗ lực.

Sinh ra với bệnh hen suyễn bẩm sinh, Martinez không thể chơi một môn thể thao nào. Đã có nhiều lần Martinez thử sức với một số môn thể thao ngoài trời nhưng đều thất bại trước sự tấn công của căn bệnh hen suyễn. Không muốn nhưng Martinez phải dừng lại, gác những khát khao được thử sức mình sang một bên.

Mọi chuyện thay đổi từ một lần Martinez cùng mẹ đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Hình ảnh đôi giày trượt băng nghệ thuật làm say đắm chàng trai nhỏ bé, đôi mắt cậu không ngớt nhìn và ngay lúc đó, Martinez tưởng tượng cảnh được thả mình giữa trời đông, trên một sân băng rộng lớn.

4: Đây là lần thứ 4 Philippines có VĐV tham dự Thế vận hội mùa Đông. Trước Martinez, quốc gia Đông Nam Á này từng cử 4 đại diện tham dự hai môn trượt tuyết dốc và trượt tuyết bằng xe có một chỗ ngồi vào năm 1972, 1988 và 1992.
Cậu bắt đầu học trượt băng, môn thể thao được khuyến cáo là tối kị cho những bệnh nhân hen suyễn. Điều kỳ diệu rồi cũng xảy đến. “Năm này qua năm khác, sức khỏe của tôi đã được cải thiện và mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi theo con đường này. Bà bảo thà bỏ tiền cho trượt băng còn hơn là chi nó cho thuốc men ở bệnh viện” – Martinez kể lại.

Chàng trai cao 1,72m này kể từ đó tham gia tập luyện ở cả Manila và Mỹ. Năm 2010, lần đầu tiên Martinez ra mắt làng trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp là tại giải Grand Prix trẻ. Gần 2 năm sau, Martinez giành HCV tại giải Crystal Skate của Romania. Năm 2013, Martinez tham dự giải vô địch giành cho các VĐV trẻ tuổi và cán đích ở vị trí thứ 5. Cũng trong năm đó, chàng trai đã tốt nghiệp trung học này giành suất dự Olympic Sochi với vị trí thứ 7 ở giải Nebelhorn Trophy.

Cầm cố nhà để dự Sochi

Thành công rất dễ để kể tên nhưng để đạt tới vị trí thứ 30 trên BXH của Hiệp hội trượt băng quốc tế, Martinez đã trải qua những khó khăn ít ai biết đến. Chấn thương, sự thiếu thốn luôn đeo bám từng chặng đường sự nghiệp của Martinez.

Philippines không mấy mặn mà với Thế vận hội mùa Đông nên Martinez chẳng nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần lẫn tài chính.Để đưa Martinez tới Sochi, mẹ anh đã phải cầm cố căn nhà họ đang ở cùng với nông trại mà để kiếm thu nhập mỗi ngày.

“Nhà của tôi đã được cầm cố. Đó là sự đầu tư điên rồ. Tôi không rõ liệu Văn phòng Tổng thống có biết rằng có một VĐV Philippines đang tranh tài ở Olympic hay không”-  bà Maria Teresa Martinez, mẹ của Michael Christian chia sẻ.

Sự đầu tư đó là một canh bạc nhưng chàng trai trẻ đó dựa vào chính sự ủng hộ từ gia đình và niềm tin vào tôn giáo, làm động lực đưa mình tới miền đất hứa. “Tôi chẳng có ai để dựa vào, ngoài mẹ và Chúa trời. Trước mỗi cuộc thi, tôi luôn cầu nguyện để Chúa mang lại cho tôi sự tự tin và cách đó rất hữu dụng”.

Ngày 13/2 tới, Martinez sẽ chính thức tranh tài ở Sochi nội dung trượt băng nghệ thuật cá nhân nam.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm