'Nữ hoàng leo núi' Đặng Thị Ngọc Huyền: Khi chiều cao đo bằng tốc độ

06/04/2015 10:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m53 nhưng Đặng Thị Ngọc Huyền đã khiến làng xe đạp nữ Việt Nam nể phục khi cô là chủ nhân danh hiệu Áo đỏ và Áo trắng của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2015.

Tài không đợi tuổi

Đồng Tháp có thể là địa phương không giàu mạnh về tiềm lực tài chính, nhưng ở khía cạnh thể thao nó phản ánh điều ngược lại. HLV Trần Văn Quýt, chiến lược gia lừng lẫy của xe đạp Đồng Tháp, cho biết: “Vì thiếu thốn kinh phí, người làm xe đạp Đồng Tháp chúng tôi không thể về những huyện lị xa xôi trong tỉnh để tuyển chọn tài năng. Chúng tôi chỉ tuyển mộ các em có năng khiếu gần TP.Cao Lãnh để khỏi tốn kém rồi đưa lên đào tạo”.

Tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền là một ví dụ điển hình như thế. Sinh trưởng trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Khánh (TP.Cao Lãnh), Ngọc Huyền có thừa sức khỏe dù chỉ là một cô bé “hạt tiêu” trong môi trường học đường.

Thời trung học, Ngọc Huyền được vận động tập luyện ở đội năng khiếu Đồng Tháp. Và trong số hơn 50 học viên cùng lứa với tay đua sinh năm 1995, chỉ có mỗi Ngọc Huyền và người bạn thân Kim Anh (cùng ở đội xe đạp nữ Dược D.Đồng Tháp hiện tại) trụ lại được với xe đạp chuyên nghiệp.

Là con út trong gia đình có 3 anh em, Ngọc Huyền dù gặp trắc trở ban đầu khi quyết định song hành với con ngựa sắt nhưng cuối cùng, quyết tâm vừa học vừa theo đuổi đam mê của Huyền đã thuyết phục được gia đình.

Đến với đường đua từ tháng 11/2009, Ngọc Huyền có lẽ cũng không nghĩ rằng đường “hoan lộ” của cô lại bằng phẳng đến thế. Năm 2011, thành công liên tục đến với cô gái gốc Đồng Tháp.

Ở giải vô địch trẻ QG 2011, Ngọc Huyền giành được HCV cá nhân và đồng đội nội dung địa hình và cả đường trường. Được triệu tập vào đội tuyển trẻ Việt Nam, Ngọc Huyền cũng sưu tầm thêm cho mình tấm HCB nội dung địa hình.

Kể từ đó về sau, Ngọc Huyền liên tục thống trị nội dung địa hình ở các giải trẻ và VĐQG. Năm 2014, Ngọc Huyền được đưa lên đội 1 Đồng Tháp để tham dự các giải đua đường trường.

Ngay lập tức, cô giúp Đồng Tháp vô địch đồng đội giải nữ quốc tế Bình Dương và giải Về Điện Biên. Bản thân Ngọc Huyền đoạt giải Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất giải Về Điện Biên 2014. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 11/2014, Ngọc Huyền có thêm 1 HCB và giúp Đồng Tháp vô địch đồng đội nội dung địa hình sở trường. Ngoài ra, Ngọc Huyền còn có thêm 1 HCB đồng đội đường trường 80 km, HCĐ cá nhân tính giờ và đồng đội tiếp sức.

Mài ngọc thô trong nắng gió

Mới ở tuổi 20 nhưng Ngọc Huyền đã có bộ sưu tập thành tích đáng nể trong làng đua nữ. Nhưng để đánh đổi những thành quả đó, Huyền phải đổ không ít mồ hôi và cả máu. Năm 2011, Ngọc Huyền đã gặp chấn thương nghề nghiệp khi té ngã ở giải đua An Giang.

Ngọc Huyền bị gãy xương đòn và phải nghỉ gần nửa năm, nhưng trong tâm thức của cô gái sinh năm 1995 không hề có ý nghĩ bỏ cuộc, dù Huyền nhận được không ít lời can ngăn của người thân về môn thể thao quá nguy hiểm cho nữ giới này. Huyền nhẫn nại tập luyện lấy lại phong độ trước khi chinh phục những đỉnh cao.

Năm 2014, Đồng Tháp bị chảy máu lớn về lực lượng khi tuyển thủ QG Nguyễn Thị Thanh xin nghỉ. Không có tiền giữ lại các tay đua đã hết hợp đồng, những Thúy Liên, Kim Loan (về TP.HCM), Ngọc Phượng (về Bình Dương) bỏ lại một khoảng trống lớn cho xe đạp Đồng Tháp.

Lúc này, người làm xe đạp Đồng Tháp phải sử dụng lứa trẻ gồm Ngọc Huyền, Kim Anh, Cẩm Tiên cùng với các đàn chị Bích Nhiên, Bích Lam để thay thế. Đây là những tay đua sở trường địa hình và không được đánh giá cao ở nội dung đường trường.

Tuy nhiên, những tay đua trẻ tuổi này đã khiến giới chuyên môn bất ngờ và kính nể con mắt nhìn người của HLV Trần Văn Quýt, khi tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2015 (1 trong 3 giải đua lớn nhất trong năm của xe đạp nữ Việt Nam), Ngọc Huyền đã gây bất ngờ khi vượt qua đàn chị tên tuổi như Nguyễn Thị Thật cùng các các tay đua đến từ Thái Lan để giành danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”.

Trên ngọn đèo Bảo Lộc sừng sững dài đến 10 km, cô gái 20 tuổi là người cán đích đầu tiên để giành 30 điểm. Ở dốc Lan Anh và ngọn đèo Prenn sau đó, Ngọc Huyền cũng có mặt trong tốp đầu. Không chỉ giỏi leo đèo, Ngọc Huyền còn cho thấy sự toàn diện của cô ở những chặng đua đường trường và trực tiếp góp công lớn vào thành tích dẫn đầu đồng đội của Dược D.Đồng Tháp. Cô còn là chủ nhân của chiếc Áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất.

Nói về chiếc Áo đỏ danh giá của cuộc đua, HLV Trần Văn Quýt tiết lộ: “Do môi trường tập luyện ở Đồng Tháp chủ yếu là địa hình bằng phẳng, không có đèo dốc và không có tiền đi tập huấn đường đèo trước giải nên tôi phải nâng cao cường độ vận động cho các VĐV nữ.

Các em cũng có tâm lý lo sợ không được tập luyện với đèo dốc nên rất tập trung, nỗ lực hết sức khi tập. Nhờ đó, nền tảng thể lực của các em được cải thiện tốt hơn. Và lại có sở trường leo đèo nên khi vào cuộc đua chính thức, các em có thể bung sức để chinh phục những chặng đường đèo”.

Vừa bước sang tuổi 20, thể hình khiêm tốn (cao 1m53, nặng 45 kg) nhưng Ngọc Huyền đã “lái” làng xe đạp Việt Nam đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Như HLV Trần Văn Quýt chia sẻ, tiềm năng của cô gái “hạt tiêu” này vẫn còn chưa khai thác hết. Nếu có sự đầu tư tốt trong tương lai gần, Ngọc Huyền hứa hẹn sẽ lại tỏa sáng cùng xe đạp Việt Nam.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm