'Nữ hoàng điền kinh' Việt Nam ngất ngây với tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

07/08/2016 11:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng” điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương đã không giấu nổi sự sung sướng với tấm HCV Olympic, đồng thời khâm phục sự kiên trì của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Trên facebook cá nhân Huong Vu, Vũ Thị Hương viết dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Tuyệt vời quá anh Vinh ơi, sau bao lần thất bại ở các kỳ đại hội lớn mà vẫn bản lĩnh kiên trì đó là điều không phải ai cũng làm được. Chúc mừng anh và chúc mừng thể thao Việt Nam”.
 
Vũ Thị Hương không chỉ sung sướng tột độ với tấm HCV Olympic lịch sử, cùng kỷ lục thế giới 202,5 điểm tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam của đàn anh Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Cô còn khâm phục nỗ lực bền bỉ của xạ thủ năm nay đã 42 tuổi sau nhiều thất bại ở các kì Olympic và giải đấu lớn trước đó.


Vũ Thị Hương vui sướng vì thành tích vô tiền khoán hậu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Ảnh: Chụp màn hình).
Hoàng Xuân Vinh bật khóc khi giành HCV ở Olympic Rio 2016

Hoàng Xuân Vinh bật khóc khi giành HCV ở Olympic Rio 2016

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc đem về cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm HCV. Đạt được thành tích đáng tự hào này, Hoàng Xuân Vinh đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc

 
Bên cạnh đó, Vũ Thị Hương cũng không quên gửi lời chúc đến đàn em Nguyễn Thị Ánh Viên, cô viết lời động viên: “Ánh Viên cố lên em, em đang rất tuyệt rồi cô gái ạ!”.
 
Vũ Thị Hương được mệnh danh là “nữ hoàng” điền kinh của Việt Nam. Cô từng dành 7 HCV SEA Games,  tại các nội dung cự ly ngắn 100m và 200m. Tại đấu trường châu lục, Hương cũng từng giành 1 HCB nội dung 200m và 1 HCĐ nội dung 100m tại Asian Games diễn ra ở Quảng Châu Trung Quốc năm 2010.

Nổi bật nhất là chiếc HCV nội dung 60m tại Asian Indoor Games 2009. Cô từng tham dự Olympic Bắc Kinh năm 2008 nhưng không để lại dấu ấn.
 
Hiếu Lương
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm