Những kẻ ngoài cuộc World Cup bóng đá nữ 2011

10/07/2011 11:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu như hai trận tứ kết tối hôm qua góp mặt tới ba ứng viên vô địch, Mỹ, Brazil và chủ nhà Đức, chưa kể Nhật Bản cũng là một đội mạnh, thì các cặp tứ kết tối nay sẽ xác định hai đội nào có cơ hội gây bất ngờ ở vòng bán kết.

Khi những lá thăm chia bảng ở vòng chung kết World Cup được rút ra khỏi quả cầu may rủi, nhiều người hẳn đã nghĩ rằng những đội sẽ đứng đầu ở bảng C sẽ là Mỹ và Na Uy sẽ cùng Brazil đi tiếp ở bảng D. Tuy nhiên, 3 trận toàn thắng, bao gồm việc trở thành đội đầu tiên thắng được Mỹ ở vòng bảng, của Thụy Điển và chiến thắng đầy kịch tính của Australia trước Na Uy đã khiến họ có cơ hội cùng bước vào trận tứ kết của những đội ngựa ô tại Ausburg tối nay.

Thụy Điển toàn thắng ở vòng bảng - Ảnh Getty

Vào lúc trận đấu này diễn ra, cả hai đều sẽ biết ai chờ đợi họ trong trận bán kết tại Frankfurt, hoặc là Đức, hoặc là Nhật Bản. Trong khi đội thua cuộc sẽ phải về nhà, đội thắng sẽ có cơ hội chơi thêm 2 trận nữa, một trận tứ kết, và một trận chung kết hoặc tranh ba tư.

Thụy Điển vào cuộc với tư cách là một trong ba đội ở giải lần này có thành tích toàn thắng ở vòng bảng (hai đội kia là những ứng viên vô địch hàng đầu Đức và Brazil). Đây là lần đầu tiên đội bóng áo vàng xanh đứng đầu bảng ở một vòng chung kết World Cup. Trong khi đó, Australia lọt vào tứ kết lần thứ hai liên tiếp, kiếm được nhiều hơn một điểm ở vòng bảng so với họ làm được 4 năm về trước tại Trung Quốc.

Xét thành tích đối đầu, Thụy Điển có lợi thế hơn khi thắng 5 và chỉ thua 1. Trong lần duy nhất hai đội gặp nhau ở một kỳ World Cup vào năm 1999, đội bóng Scandanavia cũng thắng 3-1. Đây cũng là trận thứ tư và cuối cùng của World Cup đá ở sân Ausburg.

Trận tứ kết còn lại của ngày hôm nay ở Leverkusen sẽ là cuộc đọ sức rất hấp dẫn giữa hai đối thủ châu Âu lâu đời, Pháp và Anh. Đội thắng trong cặp này sẽ gặp đội thắng trong cặp Brazil-Mỹ ở bán kết. Mặc dù đây là lần đầu Les Bleues vào được tới bán kết một kỳ World Cup, họ vẫn là đội có lợi thế về mặt tâm lý với thành tích 10 trận liên tiếp chưa thua trước đối thủ bên kia eo biển Anh. Chiến thắng cuối cùng của Anh trước Pháp diễn ra ở London cách đây đã 37 năm.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà đội bóng của HLV Hope Powell kém đi sự tự tin. Anh đã thể hiện sự tiến bộ của họ qua từng trận ở World Cup lần này. Sau khi khởi đầu thất vọng với trận hòa 1-1 trước Mexico, các cô gái của Powell cũng chỉ có chiến thắng khiêm tốn trước New Zealand. Nhưng rồi trong trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Nhật Bản, họ đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn về sức mạnh để thắng đối thủ 2-0 một cách thoải mái. Từng vào tứ kết ở hai kỳ giải gần nhất, nhưng đều bị loại, các cô gái Anh hẳn sẽ nghĩ đến câu sáo ngữ “quá tam ba bận” để có thêm quyết tâm cho trận đấu tối nay.

Trong khi đó, Pháp chưa bao giờ tiến xa được như vậy ở World Cup. Thật ra, vòng chung kết ở Đức năm 2011 mới là lần thứ hai Les Bleues có cơ hội tranh tài ở giải đấu đẳng cấp cao nhất giải nữ. Pháp khởi đầu rất thuận lợi ở giải lần này với 2 chiến thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào trước khi trở lại mặt đất trong lượt trận cuối cùng ở trận thua đương kim vô địch Đức 2-4. Trận đấu đó cũng đánh dấu một tổn thất lớn với đội bóng áo lam khi thủ thành số một của họ Berangere Sapowicz nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận này.

Trần Trọng

Con số

1 Đây là lần đầu tiên Pháp vào tứ kết một kỳ World Cup, với Australia là 2, Anh là 3 còn Thụy Điển là 5.

7 Đã 7 năm trôi qua từ khi Thụy Điển và Australia gặp nhau lần gần nhất, ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Athens 2004. Thụy Điển thắng 2-1 nhờ những bàn của Hanna Ljungberg và Sara Larsson. Lisa De Vanna ghi bàn an ủi cho Những nàng Matilda.

23 Tuổi, số áo và số lần khoác áo ĐTQG của tiền đạo Pháp Marie-Laure Delie.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm