Mayweather: 'Pacquiao đáng thương hại và hèn nhát'

08/05/2015 16:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tay đấm người Mỹ Floyd Mayweather đã gọi Manny Pacquiao là "hèn nhát" sau những phát biểu của tay đấm này.

Mayweather đã thắng Pacquiao trong "Trận chiến thế kỉ" của môn Quyền anh hạng Bán trung. Sau trận đấu này, hai tay đấm chia nhau 300 triệu USD tiền thưởng, nhưng Pacquiao tỏ ra không phục Mayweather. Anh nói ngay sau trận đấu rằng chính mình đã hạ Mayweather chứ không như kết quả mà các trọng tài ban bố. Pacquiao cũng nói rằng thật ra anh đã bị chấn thương vai nhưng vẫn phải thi đấu.

Mayweather đã phản bác những tuyên bố của Pacquiao trong một cuộc phỏng vấn được kênh Showtime thực hiện vào thứ Bảy: "Bao biện, bao biện, bao biện", Mayweather nói. "Anh ta nhanh. Những cú đấm tay trái của anh ta cũng nhanh. Tay phải của anh ta cũng nhanh và anh ta đấm bằng cả hai tay đều nhanh vào mạnh. Tôi sẽ không tranh cãi về những thứ chết tiệt này. Anh ta đã thua. Anh ta biết mình đã thua. Tôi đã không còn tôn trọng anh ta nữa sau tất cả những chuyện này".

Sau trận đấu, Mayweather nhắn tin cho một người dẫn chương trình của Kênh ESPN rằng anh sẽ thách Pacquiao tái đấu sau khi tay đấm người Philippines bình phục chấn thương vai. Nhưng thời điểm này, Mayweather phủ nhận, nói rằng trận đấu thắng Pacquiao vừa rồi sẽ là "điệu múa cuối cùng của con thiên nga". Mayweather sẽ giải nghệ sau 49 trận đánh.

"Tôi đã nhắn tin cho Stephen A Smith và nói rằng muốn tái đấu? Đúng vậy, nhưng giờ tôi đổi ý rồi", Mayweather nói. "Bởi vì anh ta là kẻ thất bại đáng thương và bởi vì anh ta hèn nhát. Nếu bạn thua cuộc, hãy chấp nhận thua và nói: "Mayweather, anh là tay đấm giỏi hơn".


Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm