Lewis Hamilton: Quyết định đến Mercedes đã thay đổi tất cả

12/12/2015 14:27 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Lewis Hamilton đồng ý gia nhập Mercedes, tất cả mọi người đều nói đó là một quyết định sai lầm. Thậm chí đồng đội cũ của anh – Jenson Button còn cho rằng đó là quyết định cảm tính, không tỉnh táo. Nhưng sau 2 mùa giải cùng đội đua Đức với 2 chức vô địch thế giới liên tiếp, giờ thì chúng ta có thể biết ai đúng và ai sai.

“Nhà vua” vẫn vững ngai vàng

Tuần trước, Hamilton đã nhận cúp vô địch trong Lễ trao giải của FIA tại Paris. Còn mới đây, anh cũng giành luôn cú đúp giải thưởng của Autosport Awards 2015 ở hạng mục Quốc tế và Liên hiệp Anh. Dù không có mặt tại sự kiện này nhưng phần thưởng của Hamilton vẫn được nhận thay bởi Giám đốc Mercedes motorsport Toto Wolff và tay lái người Anh thì thu trước một đoạn video chia sẻ cảm xúc của mình. “Tôi cảm thấy rất biết ơn cuộc sống. Giải thưởng này có nghĩa là những độc giả của Autosport đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Đây là một cảm giác tuyệt vời”.

Năm ngoái, cuộc chiến giành ngôi vô địch thế giới của Hamilton và người đồng đội Nico Rosberg đã diễn ra rất kịch tính. Năm nay cũng không khác đi, thậm chí mâu thuẫn giữa họ còn nặng nề hơn. Tuy nhiên, Hamilton đã thể hiện một lối thi đấu càng chắc chắn và thống trị hơn. Trong tổng số 12 chặng đua đầu tiên của mùa giải, anh giành pole tới 11 lần, thắng 10 chặng trên 19 chặng cả mùa. Và chỉ cần đến cuối tháng 10, tại chặng ở Austin, Texas, tay đua 30 tuổi đã giành luôn chức vô địch thế giới. Mùa giải vừa rồi không chỉ có Rosberg mà nhà cựu vô địch Sebastian Vettel cũng từng gây thách thức khá lớn cho Hamilton. Hai tay đua này cùng với nhà vô địch IndyCar Scott Dixon, Juan Pablo Montoya và tay đua GP2 Stoffel Vandoorne thậm chí cũng là những đối thủ của Hamilton tại giải thưởng Quốc tế của Autosport. Nhưng tất nhiên với danh hiệu thế giới cùng màn trình diễn ấn tượng, ổn định suốt 1 năm, không ai xứng đáng hơn Hamilton cả.

Ở hạng mục giải thưởng của Liên hiệp Anh, Hamilton phải cạnh tranh với đồng đội cũ tại McLaren Button, nhà vô địch Le Mans 24 Hours Nick Tandy, Nhà vô địch Formula Renault 3.5 Oliver Rowland và nhà vô địch World Rally Championship Kris Meeke. Và một lần nữa, anh đương nhiên ở trên tất cả.

Cùng Mercedes, Hamilton đã gần như thống trị F1 hoàn toàn suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh và Rosberg thì lại không được như mong đợi. Vài ngày trước, chính Hamilton cũng thừa nhận rằng tình đồng đội giữa anh và Rosberg sẽ không bao giờ có thể tốt đẹp. Tuy nhiên cả 2 tay lái này đều hoàn toàn cống hiến hết mình cho đội đua. Cùng với nhau, họ đã mang về 12 chiến thắng 1-2 trong tổng số 19 chặng đua của mùa giải này dù đã có những xích mích thậm chí va chạm dẫn đến tai nạn.

"Cô độc” với quyết định đến Mercedes

Những vinh quang mà Hamilton không đơn thuần chỉ từ sự cố gắng của cá nhân anh mà đằng sau còn là sự trợ giúp đắc lực của cả đội đua Mercedes. Tuy nhiên, đến bây giờ tay đua 39 tuổi này mới chia sẻ về những rắc rối nhỏ về quyết định ngày ấy. “Đây là niềm tự hào to lớn, tất nhiên rồi. Đến với Mercedes là quyết định của riêng tôi, không hề có ai tác động đến chuyện này. Tôi đã muốn tự mình hành động dù tất cả mọi người khác đều nói rằng đó là quyết định sai lầm và sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng tôi đã đúng khi đã sở hữu 2 chức vô địch thế giới cùng Mercedes và tôi vô cùng tự hào về điều này. Dù sao đi nữa, mục tiêu của tôi luôn là cố gắng hết sức có thể, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình”, Hamilton khẳng định.

Nhà ĐKVĐ thế giới quyết định gia nhập Mercedes ngay sau chặng Singapore 2012, chặng đua mà anh đã phải bỏ cuộc ngay từ khi xuất phát. Nhưng ở thời điểm đó, Mercedes vẫn còn thua kém McLaren rất nhiều. Với đội đua Anh thì Hamilton cũng đã thắng 4 chặng và giành pole 7 lần mùa ấy. Nguyên nhân chủ yếu cho sự ra đi là do mối quan hệ của Hamilton với chủ tịch Ron Dennis gặp khủng hoảng và việc anh phải dừng cuộc đua giữa chừng tại Singapore ngày đó với lỗi hộp số là một trong số hàng tá rắc rối của họ. Nếu như có một chiếc xe tốt hơn, Hamilton hoàn toàn đã có thể cạnh tranh kịch liệt hơn với Sebastian Vettel (lúc ấy còn ở Red Bull) và Fernando Alonso (vẫn còn ở Ferrari).

Chính Button, đồng đội cũ của Hamilton cũng đã nói: “Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai ủng hộ quyết định đó của cậu ấy. Trong thời điểm đó, đấy không phải một tính toán khôn ngoan. Nhưng đội đua mới của cậu ấy đã tiến bộ một cách chóng mặt chỉ sau vài tháng”.

Dù là một quyết định cảm tính nhưng sự nỗ lực cộng một chút may mắn đã đem lại cho Hamilton những “trái ngọt” mà anh đang vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có được.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm