Kelly Clarkson lên án trùm âm nhạc Clive Davis đã buông lời phỉ báng mình

21/02/2013 09:10 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Cô ca sĩ tóc vàng cho rằng, cô và ông trùm âm nhạc đã dẫn đến xung đột bởi hai nhạc phẩm của cô là Since U Been Gone Because Of You.  Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?



Kelly tố Clive Davis phỉ báng mình

Cuốn hồi kí "Soundtrack of my life" của Clive Davis vừa đạt được một cú nhảy vọt về doanh số bán ra, có lẽ nhà sản xuất nhạc này phải gửi lời cảm ơn tới Kelly, một trong những nhân vật tạo nên sức hút cho cuốn sách. Ngay sau đó, quán quân đời đầu của American Idol đã đăng tải một lá thư lên trang chủ của mình để tẩy chay Davis. Cô cáo buộc những điều nhà sản xuất nhạc này viết là một sự lăng mạ dành cho cô.

Kelly trần tình : “Đầu tiên, ông ta nói rằng tôi đã phải bật khóc một cách cuồng loạn trong phòng làm việc của ông ta khi ông ta đề nghị thêm bài Since U Been Gone vào album của tôi là hoàn toàn giả dối. Câu chuyện của ông ta về các bài hát bị làm cho rối tinh rối mù lên. Tôi đã rất muốn thêm nhiều giai điệu guitar vào bản demo gốc  nhưng ông ta không chấp nhận. Max, Luke và tôi đã đòi hỏi những tiết tấu mạnh mẽ hơn cho bài hát và chúng tôi đã chiếm được ưu thế, tôi cũng không thể tự hào hơn vì sự thành công của ca khúc  sau này. Tôi rất bực mình vì ông ta đã cố làm cho bài hát trở nên nhẹ nhàng đi dù ở bất kì phương diện hay cách thức nào”.

Nhưng, còn hơn thế nữa, cô kể cô thật sự đã khóc trong phòng làm việc của Clive Davis nhưng đó là lúc cô cho ông ta nghe một bài hit khác- bài Because Of You:

“Tôi khóc bởi vì ông ta ghét ca khúc này… sao lại không khi sự phủ nhận và từ chối đến từ người mà một cô gái trẻ như tôi coi như một vị anh hùng của làng nhạc thế giới đồng thời cảm thấy  vinh hạnh biết bao khi được làm việc chung? Tất nhiên, tôi vẫn đấu tranh để đưa nhạc phẩm này ra mắt với người nghe. Cuối cùng, bài hát đã trở thành hit trên toàn cầu. Ông ta còn chẳng thèm đề cập tới sự thật này trong quyển sách của ông ta”.

Thậm chí, đó vẫn chưa phải là điểm dừng, Clarkson còn viết: “ Dù sao, tôi cũng yêu công việc của mình, yêu âm nhạc và các fan hâm mộ. Tôi cũng rất trân trọng tên tuổi của mình và các mối quan hệ nghề nghiệp vào thời điểm này. Nhân tiện, tôi cũng phải biết ơn Davis vì đã dạy cho tôi biết được những sự trái ngược  của  cuộc sống.”

Thêm một thông tin khác, Davis còn là một người lưỡng tính

Trang Trang
Theo USA Today


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm