Hôm nay Hoàng Xuân Vinh thi 50m súng ngắn: Tự tin nhưng không ảo tưởng

10/08/2016 05:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là trao đổi của HLV Nguyễn Thị Nhung với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa, trước khi 2 cậu học trò Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường bước vào nội dung thi đấu súng ngắn tự chọn ở cự ly 50m vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Chắc chắn, sau kỳ tích giành HCV của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi, mọi sự chú ý đối với đoàn thể thao Việt Nam sẽ được đổ dồn về Deorodo tối nay, dù rằng nội dung 50m súng ngắn tự chọn vốn không phải sở trường của xạ thủ gốc Quảng Trị này.

Thử kêu, nhưng quan trọng là “đốt”

Hầu như không một tiếng nói cười, chỉ có sự tập trung cao độ và những phát bắn lạnh lùng, đó là khung cảnh ở khu tập bắn Deorodo một ngày trước khi đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào thi đấu ở nội dung thứ 2. Chuyên gia Park Chung-gun đứng bên dưới khu bắn, còn HLV Nguyễn Thị Nhung thì lặng lẽ theo dõi 2 học trò từ trên khán đài.

“Cái môn bắn súng này, sự giữ tập trung và phản xạ là quan trọng lắm. Đôi khi giữa thành công kỳ diệu và thất bại thảm hại là rất mong manh”, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ. Bà Nhung cũng thừa nhận rằng ban huấn luyện cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào 2 VĐV bởi đây không phải nội dung sở trường của họ. Tự tin, nhưng không ảo tưởng.

Theo quan sát của phóng viên Thể thao & Văn hóa, ngày hôm qua, kết quả bắn tập của Xuân Vinh khá ấn tượng. Tay súng 42 tuổi này đã giành 273 điểm với 8 phát trúng thẳng hồng tâm, tỷ lệ ấn tượng hơn hẳn so với những người xung quanh. Tuy nhiên, bà Nhung đã tỏ ra khá thận trọng khi khẳng định rằng từ tập luyện đến lúc thi đấu là một khoảng cách khá xa. Và để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi đấu chính thức, cả Xuân Vinh và Quốc Cường đều sẽ trở về làng VĐV để tập luyện những bài tập không súng nhằm điều tiết tâm lý, phản xạ và trực giác.

Tự tin, nhưng không ảo tưởng, đó là điều rất quan trọng với các VĐV và HLV của đội tuyển bắn súng Việt Nam trước ngày thi đấu.

Bảng thành tích rất ấn tượng của Xuân Vinh ở buổi tập trước ngày thi đấu. Ảnh: Tuấn Cương

Top 20 đã là thành công

Nội dung súng ngắn tự chọn cự ly 50m nam quy tụ 41 VĐV từ 29 quốc gia, trong đó có Jin Jong-oh, xạ thủ đang nắm giữ kỷ lục thế giới người Hàn Quốc từng đạt điểm số rất cao ở cả vòng loại (583 điểm) và vòng chung kết (200,7 điểm) tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Canada (Tây Ban Nha) hồi tháng 9/2014.

Jin Jong-oh cũng là tay súng đang xếp số một trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF) ở nội dung súng ngắn 50m tự chọn, trong khi Xuân Vinh đang xếp thứ 20, bởi vậy, theo bà Nhung, nếu Vinh nằm trong top 20 thì đó cũng là một thành công. Trong số 41 VĐV tham dự nội dung này, còn có nhiều tên tuổi lớn khác như Pang Wei (Trung Quốc, hạng 2), Rai Jitu (Ấn Độ, hạng 3), hay Oleh Omelchuk (Ukraina, hạng 4).

Đặc biệt, nội dung này cũng chứng kiến màn tái ngộ giữa Xuân Vinh và Felipe Almeida Wu, xạ thủ gốc Trung Quốc của nước chủ nhà Brazil. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi diễn ra cách đây vài ngày, Xuân Vinh và Wu đã có màn rượt đuổi nghẹt thở để rồi xạ thủ Việt Nam đã chiến thắng đầy cảm xúc.

Rõ ràng, những khó khăn với Xuân Vinh và Quốc Cường là rất nhiều, nhưng ngược lại, tâm lý thoải mái, không bị áp lực cũng sẽ là một lợi thế của 2 xạ thủ Việt Nam. Nếu giữ được sự tập trung hoàn toàn, cộng thêm một chút may mắn, tại sao không thể mơ một điều kỳ diệu thứ 2 ở Rio 2016?

Hôm nay, mọi ngả đường đều dẫn đến Deorodo.

Tuấn Cương (từ Rio de Janeiro, Brazil)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm