Hạ Wawrinka, Federer gặp Djokovic ở chung kết Rome Masters

17/05/2015 08:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Trận bán kết toàn Thụy Sĩ tại Rome đã kết thúc với kết quả không có gì bất ngờ: Roger Federer dễ dàng hạ đồng hương Stanislas Wawrinka 6-4, 6-2 để giành quyền vào chung kết gặp Novak Djokovic.

Rome Masters là một trong hai giải ATP 1000 còn thiếu trong bộ sưu tập của Federer (danh hiệu kia là Monte Carlo Masters). Tay vợt người Thụy Sĩ đã 15 lần góp mặt ở giải đấu này và đây là lần thứ 4 anh lọt vào chung kết. Ở 3 trận chung kết trước đó, Federer đều là kẻ bại trận: 2003 (thua Mantilla), 2006 (thua Nadal) và 2013 (thua Nadal).

“Stan đã chơi tốt trong set đầu tiên. Nhưng sang set thứ hai, cậu ấy đã gặp một số trục trặc. Cậu ấy giao bóng không tốt, và tôi đã tận dụng được cơ hội ấy. Cậu ấy sẽ có cơ hội vào tuần tới (tại Geneva). Stan đã đi đúng hướng và chiến thắng trước Rafa là một cú hích với sự tự tin của cậu ấy”, Federer cho biết. Anh cũng khá tự tin rằng mình đã áp đặt được lối chơi trước Wawrinka và sẽ cố gắng áp dụng nó trước Djokovic. “Tôi rất vui vì đã áp đặt được lối chơi. Tôi đã gặp chút khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng không tái hiện điều đó vào ngày mai”.

Ở trận bán kết vừa rồi, chính Wawrinka mới là người nhập cuộc tốt hơn khi dẫn trước đến 3-0 ở set thứ nhất với những cú đánh cuối sân hết sức hiệu quả, khiến rất nhiều người nghĩ đến kịch bản ở tứ kết khi anh hạ gục ông vua sân đất nện chỉ sau hai set đấu. Tuy nhiên, Federer đã trở lại kịp thời để thắng 6/7 game còn lại và kết thúc set đấu với chiến thắng 6-4. Sang set thứ hai, sự hưng phấn đã giúp Federer thể hiện phong cách “tốc hành” của mình. Anh chỉ thua 6 điểm khi dẫn đối phương đến 5-1 và cuối cùng giành thắng lợi chỉ sau 55 phút. Đây là chiến thắng thứ 16 trong số 18 lần Federer gặp Wawrinka.


Federer (phải) đang tạm dẫn Djokovic 20-18 về đối đầu

Federer đã lọt vào trận chung kết Masters 1000/Masters Series thứ 41 và trận chung kết ATP Tour thứ 129 trong sự nghiệp của anh. Nhưng thách thức phía trước là rất lớn: hạt giống số một Novak Djokovic, người từng hai lần đánh bại anh tại Rome. Dù vậy, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn rất tự tin. “Tôi thấy mình có cơ hội chơi tốt. Novak không phải Rafa trên mặt sân đất nện”, anh khẳng định.

Đây là lần chạm trán thứ 39 giữa Federer và Djokovic. Trong kỷ nguyên mở rộng (từ 1968), chỉ có cặp Djokovic-Nadal là chạm trán nhau nhiều hơn thế. Trong 38 lần đụng độ trước, Federer đang tạm dẫn 20-18.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm