Federer - Djokovic: Hai ông bố vĩ đại song hành

23/03/2015 08:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ đã gắn bó với kỷ nguyên Roger Federer - Rafael Nadal (từng được gọi là siêu kinh điển của quần vợt), đã có thời gian trở nên thân quen với cặp Novak Djokovic - Andy Murray (tân kinh điển), còn Federer - Djokovic thì được gọi là gì?

Hai người đàn ông này thành công ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau. Khi người này là ông hoàng quần vợt, người kia vẫn đang mải chinh phục những danh hiệu lớn đầu tiên. Khi một người bắt đầu leo lên đỉnh thế giới thì người còn lại bắt đầu đứng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Gió ngược chiều vẫn gặp nhau

Nhưng họ vẫn gặp nhau ở một giao điểm được cả thế giới quần vợt chào đón nhiệt liệt. Trận chung kết BNP Paribas Open tại Indian Wells là tập thứ 38 của “bộ phim” Novak vs. Roger.

Cách đây không lâu, “tập 37” diễn ra ở Dubai Championship đã diễn ra khá hấp dẫn. Hai ông bố Grand Slam, hai tay vợt số 1 thế giới cùng chia sẻ niềm vui và chúc mừng lẫn nhau trong ánh đèn flash nhận cúp bạc. Còn ở Indian Wells năm nay, nơi Nole cố gắng trở thành tay vợt đầu tiên sau Federer kể từ năm 2006 bảo vệ thành công chức vô địch, con đường đi của họ cũng không mấy khác biệt. Khi Djokovic đánh bại được Murray khá dễ dàng ở bán kết hôm thứ Bảy, Federer cũng làm được điều tương tự với Milos Raonic. Nếu Nadal không bất ngờ bị đánh bại tại tứ kết, Indian Wells đã có thể chứng kiến màn tứ hổ tranh hùng tại bán kết. Nhưng dù sao, giải đấu này cũng đã có tất cả những gì mà các giải đấu khác muốn: trận chung kết giữa số 1 và số 2 thế giới.

Djokovic, ở tuổi 27 đang nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới ở tuần thứ 138 đã giành chức vô địch Grand Slam thứ 8 tại Australian Open hồi đầu năm. Trong trận chung kết ấy, anh đánh bại Murray cũng gần giống với trận bán kết vừa qua. Federer, ở tuổi 33, cái tuổi mà hầu hết các vận động viên thể thao đã không còn thực sự tỏa sáng và bắt đầu suy nghĩ về chuyện giải nghệ, thì lại đang “hồi xuân” mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đã có 302 tuần là ông vua quần vợt, giành được cả thảy 17 danh hiệu Grand Slam – một kỷ lục và cũng vừa đánh bại một tay vợt mà chính Djokovic gọi là “quả tên lửa Milos” một cách dễ dàng.

Siêu kinh điển của những ông bố

Federer, người vẫn coi Nadal là đối thủ lớn nhất sự nghiệp, gọi những cuộc đối đầu của anh với Djokovic là “sự cạnh tranh năng động” và nói thêm “Tôi hạnh phúc vì mình vẫn có thể ‘cân’ cậu ấy. Novak đang ở đỉnh cao sự nghiệp”. Còn Djokovic thì bảo rằng: “Đây là trận chung kết duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Anh ấy vượt trội phần còn lại, tôi thấy vậy”.

Thực ra ai vô địch Indian Wells không phải là một vấn đề lớn mang tính quyết định. Nhưng khi cặp đôi này thường xuyên đối đầu nhau tại các trận bán kết, chung kết ở các giải đấu lớn, câu hỏi được đặt ra với chúng ta là: Nếu Federer giải nghệ, ai sẽ thay anh ‘cân’ Djokovic đây? Nadal còn đang phải chiến thắng chính mình với chấn thương. Murray còn mải miết đi tìm lại phong độ cũ với vị HLV nữ còn gây ít nhiều tranh cãi. Sự ổn định xuất sắc của Federer tuổi 33 đang là chỗ dựa niềm tin của rất nhiều người.

Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của thì tương lai. Giờ đây, chúng ta đang có 2 tay vợt đều đã làm bố đua nhau trên từng tấc đất. Federer với 2 cặp sinh đôi thiên thần. Djokovic thì cho biết là anh phải dạy vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày để thay tã cho cu cậu Stefan mới 5 tháng tuổi. Đó chẳng phải chính là cái mới mẻ của quần vợt đó sao. Là siêu kinh điển của 2 ông bố Grand Slam.

12 Là số trận mà Federer và Djokovic gặp nhau tại các giải Grand Slam. 9 trong số đó là tại các trận bán kết, 2 tại chung kết.

302 Federer vẫn là tay vợt giữ kỷ lục về thời gian nắm giữ ngôi số 1 thế giới với 302 tuần. Con số ấy của Djokovic là 138.

1 Khi Federer đã nắm giữ trong tay 12 danh hiệu Grand Slam thì Djokovic mới có được chiếc cúp danh giá đầu tiên tại Australian Open năm 2008.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm