CẬP NHẬT tin tối 24/6: 'World Cup quả thật quá tàn nhẫn'. Vụ Diego Costa đến Chelsea có thể đổ bể

24/06/2014 19:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu và World Cup 2014 sẽ đến với độc giả Thethaovanhoa.vn trong bản tin cập nhật tối 24/6.

Vụ Diego Costa vẫn có thể đổ vỡ

Báo chí loan ầm lên rằng Diego Costa đã trở thành cầu thủ của Chelsea. Tuy nhiên thật ra thương vụ vẫn có thể đổ vỡ. Chính Chủ tịch Atletico Madrid Enrique Cerezo nói vậy. Ông quả quyết rằng vụ chuyển nhượng chưa ngã ngũ và Costa vẫn là cầu thủ của Atletico.

“Cho đến khi chúng tôi nhận tiền từ đối tác, Costa mới không còn là cầu thủ của Atletico nữa”, ông Cerezo nói.

Đây có thể coi là tín hiệu cho thấy sự không hài lòng của ông Cerezo với sự chậm trễ của Chelsea. Theo báo chí, Chelsea đang gặp chút vấn đề với luật thuế và Diego Costa cũng phải dự World Cup 2014 nên họ chưa hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Nếu Costa đến Chelsea, anh sẽ thành đồng đội với Cesc Fabregas, cầu thủ mới chuyển đến Chelsea từ Barcelona. Costa mùa qua ghi 35 bàn cho Atletico.

Heitinga ký hợp đồng với Hertha Berlin

Đội bóng Đức Hertha Berlin xác nhận đã ký hợp đồng với trung vệ của Fulham John Heitinga. Thỏa thuận có thời hạn 2 năm. Cầu thủ Hà Lan đã đến Fulham theo dạng CNTD sau khi Fulham xuống hạng. Giờ anh muốn tìm thử thách tại Đức.


Heitinga quyết định đến Đức thi đấu.

“John Heitinga có nhiều kinh nghiệm quốc tế và anh ấy có thể truyền đạt cho các cầu thủ trẻ”, Giám đốc thể thao Michael Preetz của Hertha tuyên bố trên website chính thức của CLB. Heitinga đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế vào thứ Hai. Anh là trung vệ tuyển Hà Lan tại World Cup 2010.

Tuần tới, Del Bosque quyết định tương lai

HLV đội tuyển TBN Vicente del Bosque sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới. Tuyển TBN kết thúc World Cup 2014 bằng trận thắng danh dự trước Australia vào tối qua và tới đây sẽ cải tổ triệt để. Trả lời về tương lai mình sau trận đấu, ông del Bosque nói: “Tôi sẽ quyết định trong vài ngày tới hoặc trong tuần tới. Không có sức ép nào cả. Chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này sau”.


Del Bosque sẽ quyết định tương lai vào tuần tới.

Vicente del Bosque là HLV thành công nhất lịch sử đội tuyển TBN. Ông vô địch châu Âu 2012 và vô địch World Cup 2010 với TBN.

Balotelli: Quên Suarez đi, Italy sẽ thắng

Italy – Uruguay là trận sinh tử và là cuộc đấu tay bo của Luis Suarez với Mario Balotelli. Nhưng tiền đạo của đội Thiên thanh quả quyêt Italy chắc chắn thắng và đây là trận đấu của tập thế chứ không phải cuộc đấu của riêng cá nhân nào.


Suarez - Balotelli liệu có quyết định trận Uruguay - Italy?

“Đây không phải cuộc chiến của hai cá nhân, mà là cuộc chiến của hai đội bóng, những đội muốn vào vòng 2”, Balo trả lời Times of India.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu để tồn tại và đó là động lực đủ lớn cho chúng tôi rồi. Sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng tôi thắng. Ghi bàn mà thua thì chẳng vui vẻ gì. Tôi tin rằng Suarez cũng nghĩ giống như tôi thôi”.

Falcao chuẩn bị đến Real Madrid?

Kênh thể thao BeIN Sports của Pháp khẳng định rằng Radamel Falcao sẽ chuyển từ Monaco đến PSG thời gian tới. Kênh này trích dẫn thông tin từ tờ AS, viết rằng Falcao đã tâm sự với người đại diện Jorge Mendes về ước mơ được chơi cho Real Madrid. Falcao chỉ mới chuyển đến Monaco từ mùa trước nhưng đã chán nản với công quốc bé nhỏ và ít CĐV mỗi trận bóng đá. Anh muốn được đến một đội bóng lớn như Real Madrid.


Falcao sẽ đến Real?

Theo BeIN Sports, Real Madrid sẽ hoàn tất thương vụ sau World Cup.

Rickie Lambert: “World Cup quá tàn nhẫn”

Tiền đạo đội tuyển Anh Rickie Lambert nói rằng World Cup quá tàn nhẫn với đội tuyển Anh. “Các trận đấu hầu hết không đi theo quy luật nào cả”, anh nói. “Trong cả hai trận, tôi nghĩ chúng tôi đều đá tốt hơn đối thủ, tôi nghĩ chúng tôi mạnh hơn, và chúng tôi tạo nhiều cơ hội hơn. Nhưng chúng tôi không tận dụng được, còn các đối thủ thì có”.


Lambert (áo đỏ) cho rằng tuyển Anh không xứng đáng bị loại.

“Thật tàn nhẫn, rõ ràng là quá tàn nhẫn”, anh tiếp tục. “Tôi chưa từng trải nghiệm thứ gì khác trong đời. Tôi từng chơi nhiều trận nhưng tôi chưa từng chơi ở một giải đấu thế này. Thật khó để quên thất bại này và bắt đầu nghĩ đến tương lai. Sẽ mất nhiều thời gian để quên những gì vừa xảy ra…”

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm