CẬP NHẬT tin sáng 1/4: Pep tuyên bố 'Bayern ở cửa trên'. Giggs giải đáp tin đồn 'mâu thuẫn với Moyes'

01/04/2014 07:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Guardiola thừa nhận Bayern Munich vẫn ở cửa trên, David Moyes còn mơ tới chiến thắng, Diego Costa dính chấn thương giờ chót là những tin chính buổi sáng ngày 1/4 này.

Guardiola thừa nhận Bayern ở cửa trên, David Moyes vẫn mơ tới chiến thắng

HLV Guardiola vừa phủ nhận thông tin cho rằng ông từng được đề nghị ngồi vào ghế HLV trưởng Man United sau cuộc gặp với Sir Alex Ferguson tại New York hồi tháng 9/2012.

Chia sẻ trong cuộc họp báo hôm qua, Guardiola mỉm cười: “Không, đó chỉ là một bữa tối thân thiện.”


Sir Alex chưa từng mời Guardiola về Old Trafford - Ảnh: Getty

Cựu HLV của Barca cũng thừa nhận đội bóng của ông ở cửa trên trước cuộc gặp Man United vào rạng sáng mai: “Tất cả mọi HLV trên thế giới đều không muốn là ứng cử viên chiến thắng trước trận đấu. Tôi phải chấp nhận thực tế rằng Bayern đang là ứng cử viên như thế. Mùa trước, Bayern đã giành mọi thứ có thể. Mùa này, chúng tôi có 25 điểm nhiều hơn các đối thủ và đã thắng 7 trận gần nhất.”

“Nhưng từ sâu thẳm trong tim, tôi biết đối thủ mà chúng tôi đang phải đối mặt. Khi tôi thấy Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Chicharito, Danny Welbeck, tôi hiểu chất lượng mà họ sở hữu. Cho một hay hai trận đấu, họ vẫn có thể chơi tốt và đánh bại chúng tôi.”

Ở chiều ngược lại, ông David Moyes cũng tỏ ra rất quyết tâm: “Tôi thực sự chờ đợi cuộc đối đầu với Pep. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt tại đây. Nhưng tôi không hề nghi ngờ chuyện mình sẽ trở lại nơi này nhiều lần trong tương lai.”

“Ông ấy đã có một năm chuẩn bị cho công việc ở Bayern và đang làm rất tốt mọi thứ. Tôi nghĩ áp lực cho cả hai bên là ngang bằng. Chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng nhiều như Bayern.”

Man United khủng hoảng hàng thủ trước đại chiến với Bayern

Manchester United đang tràn đầy tự tin khi chiến thắng trước Aston Villa cuối tuần qua. Nhưng trận gặp Bayern đêm nay, đội bóng nước Anh đang thiếu vắng những hậu vệ tốt nhất của mình. Evra bị treo giò, Rafael chấn thương, Johnny Evans và Chris Smalling vừa trở lại tập luyện (khả năng ra sân còn bỏ ngỏ). Trên hàng công, Rooney đơn độc khi van Persie chưa hẹn ngày trở lại.


United vẫn còn nhiều ngôi sao lớn - Ảnh: Getty

Lực lượng của Bayern Munich cũng đang có vấn đề khi Thiago chưa thể hồi phục chấn thương và Dante bị cấm thi đấu. Nhưng với những cái tên còn lại, đại diện của nước Đức vẫn có thể làm khổ đội chủ nhà trong 90 phút tại Old Trafford. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2010, Man United giành chiến thắng 3-2.

Ryan Giggs phủ nhận mâu thuẫn với David Moyes

Ryan Giggs vừa phủ nhận mâu thuẫn của anh với cá nhân HLV trưởng David Moyes đồng thời khẳng định quyết tâm của Man United trước trận gặp Barca: “Không có vấn đề gì với HLV. Tôi không biết những chuyện này tới từ đâu nữa. Mối quan hệ giữa hai bên là rất tốt. Đương nhiên với tư cách một cầu thủ, tôi luôn muốn được ra sân. Nhưng tôi đã biết từ 5 hay 6 năm trước rằng bạn không thể luôn ra sân trong mọi trận đấu.”


"Không có mâu thuẫn với Moyes" - Ảnh: Getty

Giggs vẫn tỏ ra tự tin: “Bayern là một đội bóng phi thường. Họ là đương kim vô địch. Pep Guardiola đã tiếp quản công việc và bổ sung một vài cầu thủ mới. Họ là đội bóng cực mạnh, ứng cử viên trong mắt hầu hết mọi người. Nhưng chúng tôi là Man United và ở Old Trafford, chúng tôi từng có những đêm kỳ diệu. Chúng tôi không thấy mình là cửa dưới.”

Sốc cho Atletico: Costa có thể lỡ trận gặp Barca

Đội bóng thành Madrid vừa nhận một tin sét đánh khi tiền đạo Diego Costa bất ngờ dính chấn thương trước trận gặp Barcelona trong buổi tập ngày hôm qua. Khả năng anh ra sân ở cuộc chiến với Barca vào đêm nay là rất thấp.

Costa phải rời sân tập của Atletico chỉ 10 phút sau khi bắt đầu buổi tập với một chấn thương đầu gối. HLV Diego Simeone nói: “Các bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng của cậu ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể thi đấu”. Nếu Costa thực sự phải ngồi ngoài, đó sẽ là tổn thất cực lớn cho Atletico.


Costa rời sân sớm sau buổi tập hôm qua - Ảnh: Getty

Inter mất điểm dù đã dẫn 2 bàn

Tại Serie A, Udinese đã giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất vào lưới của đội khách Catania. Pha lập công ở phút 68 thuộc về Di Natale.

Ở trận đấu muộn, Inter Milan dù phải làm khách nhưng đã sớm có 2 bàn thắng vào lưới của Livorno. Đó là những bàn thắng được ghi bởi Hernanes và Palacio. Tuy nhiên họ đã không giữ được thành quả ấy và chỉ mang về được 1 điểm sau màn lội ngược dòng thành công của các cầu thủ chủ nhà. Với 15 điểm kém hơn so với Napoli, Inter gần như không còn cơ hội tham dự Champions League mùa tới.

Thua West Ham, Sunderland lâm nguy

Tại trận đấu muộn giải Ngoại hạng Anh, trên sân nhà, Sunderland đã để West Ham ghi trước 2 bàn sau 50 phút. Hai người lập công cho West Ham là Mohamed Diame và Andy Carroll. Bàn danh dự của đội chủ nhà được ghi bởi Adam Johnson ở phút 65. Kết quả này giúp West Ham vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng trong khi Sunderland vẫn ở nhóm đèn đỏ với 4 điểm kém West Brom ở vị trí thứ 17.


West Ham có chiến thắng quan trọng - Ảnh: Getty

Malaga ngược dòng ngoạn mục

Tại Liga, Malaga cũng có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đã bị đội chủ nhà Real Betis dẫn trước. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của Juanmi và Darder. Đội chủ nhà Real Betis đã có cơ hội gỡ hòa nhưng Ruben Castro Martin lại thất bại trên chấm 11 m ở phút 90.

Ở trận đấu còn lại, Levante dễ dàng vượt qua Granada với tỷ số 2-0.

Bạch Dương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm