CẬP NHẬT sáng 7/5: Ronaldo lập thêm kỉ lục sau Kinh điển. M.U sắp nổ 'bom tấn' đầu tiên

07/05/2018 09:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo lại viết thêm kỉ lục sau trận Kinh điển; M.U sắp nổ bom tấn đầu tiên trong Hè 2018,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 7/5.

Barca cầm hòa Real trong trận Kinh điển đầy bạo lực

Trận cầu Kinh điển giữa 2 đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Luis Suarez là người mở tỉ số cho Barca, nhưng ít phút sau đó, Cristiano Ronaldo đã có bàn thắng gỡ hòa. Nhưng để trả giá cho bàn thắng này, Ronaldo đã bị đau và phải rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc. Còn Barca cũng thiệt thòi khi chơi thiếu người, bởi Sergi Roberto phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.


Suarez mở tỉ số


Ronaldo gỡ hòa

Ngay đầu hiệp 2, Barca vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Suarez và Messi, và phải tới phút thứ 72, Bale mới có được bàn thắng cân bình tỉ số, ấn định kết quả hòa 2-2 cho trận Kinh điển.


Messi nâng tỉ số lên 2-1

 


Bale ấn định tỉ số 2-2

Giữa tuần này, hai đội đều sẽ đá bù vòng 34. Barca tiếp Villarreal tại Nou Camp, trong lúc Real làm khách trên sân của Sevilla.

Ronaldo lại viết thêm kỉ lục sau trận Kinh điển

Chú thích ảnh

Dù gặp chấn thương, nhưng Ronaldo vẫn có điều để vui mừng. Sau khi ghi bàn vào lưới Barca, Ronaldo đã đi vào lịch sử khi là người ghi bàn thắng thứ 400 cho Real Madrid vào lưới Barcelona. Huyền thoại Arthur Johnson là người ghi bàn đầu tiên vào lưới Barcelona. Sabino Barinaga là chủ nhân của bàn thứ 100, Gento ghi bàn thứ 200 và Zamorano là người cán cột mốc 300 bàn thắng.

Hiện tại, Ronaldo đã ghi 18 bàn ở các trận Siêu kinh điển (ngang bằng Alfredo Di Stéfano) và chỉ kém Messi (25 bàn). Thế nhưng, điều đáng chú ý, C.Ronaldo ghi bàn ở sân Nou Camp (trong các cuộc đối đầu với Barcelona) nhiều hơn Messi (12 bàn vs 11 bàn).

Napoli dâng cúp cho Juventus

Tiếp đón Torino ở vòng đấu thứ 36 Serie A, Napoli có nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Juventus. Tuy vậy, họ đã khiến NHM sân San Paolo thất vọng khi chỉ có được một kết quả hòa. Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng những gì mà thầy trò HLV Maurizio Sarri thể hiện chỉ là nỗi thất vọng. Dẫn trước 2 bàn thắng, nhưng rồi sau đó hàng thủ yếu kém của Napoli đã khiến cho họ 2 lần phải trả giá. Các cầu thủ ghi bàn cho Napoli là Dries Mertens và Marek Hamsik, còn những người đã ghi bàn cho Torino là Baselli và De Silvestri.

Chỉ nhận được 1 điểm, Napoli đã bị Juventus bỏ rơi tới 6 điểm, và chỉ còn có 2 lượt đấu nữa sẽ kết thúc mùa giải. Chức vô địch coi như đã nằm trong tầm tay của Bà Đầm Già.

Zidane: 'Barca có 11 người Real mới hay được', Valverde: 'Tôi không hiểu sao Sergi bị đuổi'

Zidane: 'Barca có 11 người Real mới hay được', Valverde: 'Tôi không hiểu sao Sergi bị đuổi'

HLV Zinedine Zidane khẳng định Real Madrid đã thi đấu tốt khi Barcelona có đủ 11 người trên sân và ngược lại. Trong khi đó HLV Ernesto Valverde cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến Sergi Roberto nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

HLV Wenger chính thức chia tay sân Emirates

Chú thích ảnh

Cuộc chạm trán Burnley ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh là trận đấu cuối cùng mà HLV Wenger dẫn dắt Arsenal trên sân nhà Emirates. Chính vì thế trước trận đấu, BLĐ đội bóng đã tổ chức một buổi tri ân cho chiến lược gia người Pháp.

Nhằm tri ân những cống hiến to lớn của HLV Wenger, các cầu thủ Arsenal đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ nhất. Kết quả, họ đã giành chiến thắng 5-0 trước Burnley. Đó là món quà động viên tinh thần không thể tuyệt vời hơn cho “Giáo sư”.

M.U sắp nổ bom tấn đầu tiên trong Hè 2018

Chú thích ảnh

Theo The Sun, M.U đã đồng ý trả 80 triệu bảng cho tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio trong mùa Hè này.

Tuyển thủ Serbia này đã gây ấn tượng mạnh ở Serie A xuyên suốt từ mùa trước tới mùa này nên nhận được nhiều sự quan tâm từ các ông lớn của châu Âu như M.U, Real Madrid, Man City. Tiền vệ này có mùa giải xuất sắc ở Serie A mùa này, với 13 bàn thắng cho đội bóng áo xanh.

HLV Jose Mourinho đã xác định ưu tiên hàng đầu của M.U trong mùa Hè tới là mua một tiền vệ trung tâm khi Michael Carrick và Marouane Fellaini sẽ rời CLB. Theo tờ Mirror, M.U đã lên kế hoạch chi 80 triệu bảng cho Milinkovic-Savic từ đầu năm nay, và cho tới giờ thì mọi chuyện đã chuẩn bị thành công.

Nếu gia nhập M.U, cầu thủ người Serbia sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 tại Premier League, chỉ sau thương vụ của Paul Pogba hồi năm 2016.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm