Thể thao & Cuộc sống: Những ‘hot boy’ ở VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

15/03/2023 05:54 GMT+7 | Thể thao

Vừa đẹp trai, học tốt, đá bóng hay, nhiều cầu thủ đã trở thành "hot boy" trong lòng các nữ cổ động viên (CĐV) tại vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 đang diễn ra.

Có bạn gái nhờ... đá bóng quá hay!

Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM những ngày qua luôn đông nghịt CĐV. Trong trận đấu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gặp Đại học Kinh tế Quốc dân chiều 13/3, trên khán đài nhiều CĐV gọi tên cầu thủ Nguyễn Văn Tấn Đạt (số 5) - đội trưởng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Tấn Đạt là sinh viên năm 4 ngành Điện - Điện tử, quê Đồng Tháp, yêu bóng đá từ nhỏ. Từ năm nhất anh đã nằm trong đội tuyển bóng đá của trường đại học và mang nhiều thành tích về cho trường. Gần đây nhất có thể kể tới như vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam vào tháng 9/2022. Tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I-2023, Tấn Đạt là một trong những cầu thủ chơi hay nhất và là người đội trưởng truyền lửa, kết nối sức mạnh của tập thể đội rất hay. Trong trận đấu chiều 13/3 mới đây, Tấn Đạt cũng được bình chọn và trao giải thưởng là Cầu thủ chơi hay nhất của trận.

Tấn Đạt có nhiều fan nhưng trong lòng nam cầu thủ xuất sắc này đã có "ý trung nhân". Đáng chú ý, cũng nhờ bóng đá sinh viên mà anh có bạn gái. Anh tiết lộ bạn gái của mình là sinh viên một trường đại học khác, cảm mến cầu thủ hot boy từ sau trận Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam năm ngoái.

Nụ hôn trên sân cỏ

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đó là lúc Trường Đại học Cần Thơ chiến thắng Đại học Trà Vinh, giành quyền vào chơi vòng chung kết. Ngay khi cả đội Trường Đại học Cần Thơ ùa ra ăn mừng thì một cô gái xinh đẹp chạy xuống sân, trao cho một cầu thủ trên sân nụ hôn. Cầu thủ may mắn đó là Trình Văn Quốc Kiệt, sinh viên năm 3 ngành Tài chính ngân hàng.

Điển trai, học tốt, đá bóng hay, Quốc Kiệt sớm chinh phục được trái tim người đẹp Lê Ngọc Trân từ gần 1 năm trước. Anh cho biết: "Lúc nào tôi cũng quyết tâm phải mang chiến thắng về cho đội của mình. Chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất ở giải bóng đá sân 11 người này". Ngọc Trân luôn đi theo cổ vũ cho anh, đặc biệt là ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, chính sự tiếp sức của người đẹp khiến Quốc Kiệt thi đấu rất máu lửa.

Thể thao & Cuộc sống: Những ‘hot boy’ ở VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ Nguyễn Văn Tấn Đạt (số 5) - đội trưởng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chơi rất hay. Ảnh NHẬT THỊNH

 Tài năng của chàng sinh viên Tự động hóa

20 tuổi, học năm nhất ngành Tự động hóa Trường Đại học Thủy lợi, Nguyễn Hoàng Danh cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề quyết định về tài năng trên sân cỏ. Mới gia nhập đội bóng có truyền thống và bề dày thành tích trong bóng đá sinh viên khắp cả nước này chưa lâu nhưng Hoàng Danh đã khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ.

Đây cũng chính là 1 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I-2023.

Hoàng Danh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong sơ đồ chiến thuật như tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm. Anh sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, thuần thục cả hai chân. Trên sân cỏ, nam sinh viên ngành Tự động hóa thi đấu rất tự tin, tung những cú sút xa uy lực. Khán giả theo dõi vòng loại ở Hà Nội chắc chắn còn nhớ bàn thắng mà Hoàng Danh đã ghi, anh có một pha đi bóng táo bạo và dứt điểm thành công từ khoảng cách chừng 25m.

Choáng ngợp với CĐV

VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 đang diễn ra gay cấn tại sân cỏ Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sự tham gia của 12 đội bóng, trong đó có 5 đại diện đến từ TP.HCM, 3 đại diện từ Hà Nội, 3 đại diện từ Nam Trung Bộ - Tây nguyên và 1 đại diện của khu vực Tây Nam Bộ. Tuy nhiên điều đáng nói là, dù đội bóng đến từ đâu thì trong các trận đấu, các khán đài luôn đông nghịt CĐV. Không chỉ hội CĐV của các đội bóng mang đến trống, kèn, banner, băng rôn để cổ vũ cho đội của mình mà CĐV của sân nhà - Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng chơi rất đẹp khi luôn luôn ngồi bên phía đội có ít CĐV hơn, tiếp lửa cho các cầu thủ bạn.

Các cầu thủ sinh viên cho biết, dù đây là lần đầu tiên họ được tham gia một giải bóng đá phong trào dành cho sinh viên hay là lần thứ 3, thứ 4 đi chăng nữa thì những cảm xúc, sự trải nghiệm là duy nhất - không từng giống bất cứ lần nào trước đây. Sự nhiệt thành của CĐV, sự chỉn chu, chuyên nghiệp của BTC và sự gay cấn, đẳng cấp trong chuyên môn của tất cả 12 đội đều khiến họ cảm thấy may mắn khi thanh xuân được sống trong không khí của giải bóng đá này. 

Đi xa, có khi hơn 1.700 km từ nhiều tỉnh thành về TP.HCM thi đấu VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nhưng các cầu thủ vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ những CĐV theo nhiều cách.

Cách đây ít ngày, khi Đại học Thủy lợi có trận ra quân ở VCK gặp Trường Đại học Văn Lang, nhiều khán giả có mặt trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều ngỡ ngàng khi hội CĐV của đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội đông vui không kém cạnh gì với các đội ở ngay TP.HCM. Hơn 100 khán giả ngồi phía khán đài dành cho đội Trường Đại học Thủy lợi, mặc áo đồng phục của trường, cầm cờ, băng-rôn, thanh đập có ghi tên trường, gõ trống rầm rộ và liên tục hát ca khúc truyền thống "Tự hào Trường Thủy lợi thân yêu".

Ông Nguyễn Văn Sơn, công tác tại Phòng truyền thông Trường Đại học Thủy lợi phân hiệu tại TP.HCM, cho biết, để các cầu thủ thấy ấm lòng khi thi đấu xa nhà, nhà trường luôn có 2 xe 45 chỗ chở sinh viên của trường tới sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nếu đội vào tới trận chung kết còn đông hơn nữa. Bên cạnh đó còn có nhiều người đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM, Bình Dương tự đi xe đến sân. Sinh viên Đại học Thủy lợi phân hiệu Bình Dương cũng đến cổ vũ rất nhiệt thành.

"Tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt, cháy bỏng đã là truyền thống của người Thủy lợi suốt bao nhiêu năm qua. Nhiều người thấy khán đài tràn ngập màu áo Thủy lợi còn hỏi vui "ôi tất cả mọi người đi máy bay từ Hà Nội vào đây cổ vũ cho đội bóng ư?". Chúng tôi trả lời, dù đi xe máy hay máy bay, dù đội đá ở Hà Nội hay TP.HCM, bất cứ nơi đâu có cầu thủ Thủy lợi thi đấu là nơi đó sẽ như ngày hội", ông Sơn hào hứng nói.

VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam còn chứng kiến những câu chuyện xúc động của người hâm mộ tiếp lửa cho các cầu thủ đến từ mọi miền đất nước. Như hôm vừa rồi, một CĐV là cựu sinh viên Đại học Huế đã chạy xe máy từ Bình Dương xuống tận khách sạn Bát Đạt ở quận 5 (TP.HCM) đưa tận tay các cầu thủ Đại học Huế mấy túi đựng trái cây để họ bồi dưỡng.

Hay trong trận đấu giữa Đại học Huế và Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, biết là CĐV của Đại học Huế khá ít nên toàn bộ thành viên trong đội Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) đã lên khán đài A ngồi, cầm băng-rôn, đánh trống rầm rộ, liên tục gọi tên các cầu thủ đất Cố đô.


Sơn Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm