Thế nào là người lạc quan

04/11/2015 10:39 GMT+7 | Truyện cười

* Bố ơi, người bi quan là người thế nào?

- Đó là người không muốn vắt sữa con bò cái, vì sợ rằng sữa đã chua.

* Một người đàn ông nói với bạn:

- Tớ rất lạc quan về công việc kinh doanh của công ty tớ trong tương lai.

- Vậy tại sao trông cậu lại buồn thế kia?

- Vì tớ không tin chắc sự lạc quan của tớ là đúng...

* Thế nào là người lạc quan?

- Đó là người tin chắc rằng bao giờ cũng có ai đó nhận lấy công việc vất vả nhất và ngán ngẩm nhất.

- Còn người bi quan?

- Là người tin chắc rằng cái anh chàng “ai đó” ấy chính là anh ta.

* Mấy ông về hưu ngày nào cũng ngồi với nhau. Họ tranh luận với nhau về đủ mọi chuyện và trong chuyện gì họ cũng tỏ ra bi quan. Một hôm, một ông tuyên bố:

- Các ông biết không? Tôi là người lạc quan.

Mọi người rất mếch lòng và có cảm giác như bị phản bội. Nhưng rất mau chóng, một ông thấy được điểm yếu của ông kia:

- Gượm đã, nếu ông lạc quan, thì sao trông mặt mũi ông lại đau buồn vậy?

- Thế ông tưởng lạc quan đơn giản lắm đấy à? - ông kia đáp.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm