29/05/2025 16:55 GMT+7 | GenZ
Mình hay đi dạo phố cổ vào cuối tuần như một thói quen nhẹ nhàng để cân bằng lại sau cả tuần bận rộn. Nhưng hôm nay có chút khác. Ngoài những vật dụng “bất ly thân” như ví tiền, chìa khóa, kem chống nắng, lần này mình có thêm “người bạn mới” là Galaxy A series, dòng smartphone đầu tiên với bộ tính năng AI Awesome Intelligence.
Một buổi dạo phố cổ Hà Nội tưởng như thường nhật lại trở nên đáng nhớ hơn, khi Galaxy A series và Gemini Live kể lại những câu chuyện văn hóa lịch sử ẩn sau từng địa điểm quen thuộc.
Trong đó, Gemini Live là một trợ lý AI có thể trò chuyện bằng giọng nói: mình chỉ cần hỏi, và Gemini Live sẽ trả lời ngay. Điều đặc biệt là Gemini Live không chỉ “nghe”, mà còn “nhìn” được qua camera - để hiểu mình đang ở đâu, đang nhìn thấy gì, rồi phản hồi đúng lúc, đúng chỗ. Trên Galaxy A series, trải nghiệm với Gemini Live cực kỳ thân thiện và tự nhiên, như đang trò chuyện với một người bạn thân am hiểu mọi ngóc ngách của thành phố. Không chỉ đơn giản là cung cấp thông tin, Gemini Live còn biết cách diễn đạt một cách gần gũi, dễ hiểu, đôi khi còn pha chút hài hước đúng kiểu người trẻ. Nhờ vậy, mỗi hành trình khám phá đều trở nên thú vị hơn, khi không tạo cảm giác khô khan như tra cứu, mà là một cuộc đối thoại thật sự.
Đi phố cổ Hà Nội thì không thể bỏ qua phố đi bộ Hồ Gươm. Và đã đến đây, kiểu gì mình cũng sẽ ghé qua Cầu Thê Húc - nơi mình từng chụp Locket, đăng Instagram không biết bao lần nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu về cái tên. Lần này, mình giơ Galaxy A series lên định chụp ảnh như mọi khi, thì Gemini Live đã nhận ra cây cầu và tiết lộ rằng: tên gọi “Thê Húc” mang nghĩa là “nơi đậu ánh mặt trời buổi sáng”. Một chi tiết nhỏ, nhưng khiến mình bất ngờ: hóa ra nơi này không chỉ đẹp mà còn mang một lớp ý nghĩa rất riêng mà trước giờ mình chưa từng biết tới.
Cách hồ Gươm chỉ vài bước chân là Tràng Tiền Plaza - nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu cao cấp bậc nhất Hà Nội. Mình giơ máy lên chụp, và Gemini Live lập tức nhận diện địa điểm, rồi kể lại một mẩu chuyện nhỏ: Tràng Tiền Plaza vốn là trung tâm thương mại kiểu Pháp đầu tiên ở Hà Nội và đã trải qua nhiều lần thay đổi trước khi trở thành trung tâm mua sắm sang trọng như bây giờ. Một nơi tưởng chỉ để shopping, nhưng hóa ra cũng mang theo cả một lớp lịch sử rất riêng giữa lòng phố cổ.
Nắng bắt đầu gắt, mình rẽ qua Tràng Tiền tìm cây kem cho đỡ nóng. Đây được coi là “đặc sản” không thể bỏ qua mỗi khi ghé hồ Gươm, đặc biệt là vào mùa hè, nên lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Bình thường chắc mình cũng phải len vào trong ngó menu, nhưng lần này thì không cần. Gemini Live nhận ra địa điểm, rồi tự động gợi ý: kem Tràng Tiền có các vị truyền thống như cốm, đậu xanh, cacao, vani... Trong đó, vị dừa được nhắc đến như một lựa chọn được nhiều người yêu thích: mát lạnh, dễ chịu và rất hợp thời tiết Hà Nội lúc này.
Ăn kem xong, mình băng qua ngã tư để đến Nhà hát Lớn. Mỗi lần đi ngang qua đây đều thấy hoành tráng, nhưng nhờ Gemini Live mà lần đầu tiên mình mới thật sự “nghe” được câu chuyện đằng sau công trình này. Chỉ cần giơ máy lên, AI đã nhận ra địa điểm và bật nói về loạt mốc thời gian quan trọng: từ khi Hội đồng thành phố đề xuất xây dựng vào năm 1899, đến ngày khánh thành năm 1911. Ban đầu nơi đây chỉ phục vụ giới chức Pháp, sau này lại trở thành biểu tượng văn hóa - nghệ thuật của cả thành phố.
Cà phê trứng là món nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ngầy ngậy, mình bắt gặp gánh cốm rong đi ngang. Vậy là, mình “hữu duyên” có được combo “chuẩn Hà Nội” gồm cà phê trứng và cốm, còn gì tuyệt vời hơn! Giơ Galaxy A series lên, Gemini Live nhận ra ngay món xôi cốm quen thuộc và kể thêm một điều thú vị: món ăn này được làm từ nếp cái hoa vàng, vị dẻo ngọt, thêm chút béo của dừa nạo. Tưởng đã quá quen, vậy mà nhờ AI, mình lại thấy món xôi cốm thân thuộc có thêm một lớp nghĩa mới.
Tối muộn, mình quay lại Nhà thờ Lớn, nơi mà bao lần tụ tập bạn bè, chụp ảnh, uống trà chanh vỉa hè. Nhưng lần này, khi giơ Galaxy A series lên, Gemini Live nhận diện ngay công trình và kể cho mình nghe một điều mà trước giờ chưa từng để ý: Nhà thờ được khánh thành vào dịp Giáng Sinh năm 1887, trở thành một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên ở Hà Nội. Mình nhận ra, nhờ Gemini Live, những nơi quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ hơn, giúp mình hiểu và yêu thêm thành phố này.
Dưới ánh đèn vàng buổi tối, mình không thể không ghi lại khoảnh khắc đẹp đến nao lòng ấy. Galaxy A56 5G với ống kính khẩu độ lớn f/1.8 hỗ trợ chống rung quang học, kết hợp cùng công nghệ Nightography thu trọn ánh sáng và chi tiết, khiến mặt tiền Nhà thờ Lớn hiện lên rõ nét, ấn tượng như một cảnh phim. Đặc biệt, nhờ tính năng Object Eraser (Xóa vật thể bằng AI) được tích hợp trong Awesome Intelligence, vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc Gothic của Nhà thờ Lớn thêm phần trang nghiêm và trọn vẹn.
Không thể kìm lòng, mình lại muốn chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội. Chỉ cần mở Gemini Live, chọn ảnh và nói: “Gợi ý caption giúp mình nhé”, AI lập tức đưa ra vài dòng mô tả cực chất, hợp vibe đêm Hà Nội. Không cần nghĩ lâu, mình đã có ngay một bài đăng vừa đậm chất cá nhân, vừa khiến bạn bè phải thả tim lia lịa.
Kết thúc một ngày lang thang khắp phố phường Hà Nội, mình nhận ra chuyến đi lần này đặc biệt hơn mọi lần - không chỉ bởi những nơi mình đã ghé qua, mà còn vì những điều mới mẻ mà mình học được từ chính những nơi tưởng chừng đã quá quen. Nhờ sự đồng hành của Galaxy A series và Gemini Live, mình không chỉ chụp ảnh đẹp hơn, mà còn cảm nhận sâu hơn về những giá trị văn hóa, lịch sử quanh mình. Mình nhận ra, khi hiểu hơn về những điều xung quanh, mình cũng thấy yêu Hà Nội hơn theo một cách tự nhiên, gần gũi và rất riêng với chính mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất