Tiết lộ thế giới bí mật bên trong Nhà Trắng

07/04/2015 21:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một cuốn sách vừa xuất bản hôm 7/4 của nhà báo chính trị Kate Andersen Brower tiết lộ những bí mật đáng kinh ngạc về thế giới bên trong Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ.

The Residence: Inside the Private World of the White House (tạm dịch là, Thế giới riêng tư bên trong Nhà Trắng) tập hợp các cuộc phỏng vấn với hơn 100 cựu nhân viên Nhà Trắng, qua đó tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống của những gia đình quyền lực nhất trong giới chính trị Mỹ.

Cựu quản gia Nhà Trắng, cùng các nhân viên khác kể một số điều về cuộc sống của vợ chồng Bill-Hillary Clinton trong thời gian sống tại ngôi biệt thự cao 6 tầng, gồm 132 phòng và 35 phòng tắm này. Những người từng làm việc ở đây, bao gồm người giúp việc, đầu bếp, người trồng hoa và gác cổng cho biết họ đã chứng kiến cựu Tổng thống và thực tập sinh Monica Lewinsky quấn quýt nhau một thời gian dài trước khi vụ ngoại tình của họ phơi bày trên mặt báo.


Bill Clinton và Monica Lewinsky

Trong cuốn sách này, các nhân viên cho biết ông bà Clinton thi thoảng lại cùng nhau tham gia một “trận chiến ném đồ” trong thời gian ở tại Nhà Trắng từ 1993-2001, và họ còn khiến các nhân viên tại đây thấy sốc vì những lời dành cho nhau trong lúc cãi vã.


Bức ảnh chụp ông bà Clinton hồi tháng 8 năm ngoái (trái) và bìa cuốn sách mới xuất bản

Tần suất cãi cọ của cặp đôi tăng lên sau khi vụ ngoại tình của ông Clinton với cô Lewinsky bị dư luận phát giác vào tháng 1/1998, điều khiến Tổng thống sau đó đã phải ngủ trên ghế sofa trong nhiều tháng. "Khoảng 3, 4 tháng" - Brower viết - "Tổng thống ngủ trên ghế sofa trong một góc của phòng ngủ của họ ... Hầu hết các nhân viên nữ tại Nhà Trắng cho rằng ông đã nhận được những gì xứng đáng".

Thậm chí, ngay cả khi bà Clinton đã cho phép chồng trở về chiếc giường ngủ đặt trên tầng 2, một người giúp việc cho biết đã phát hiện ra tấm ga trải giường đầy máu khi dọn phòng. Và dù ông Clinton tuyên bố đã tự làm mình bị thương khi vô tình va vào cửa phòng tắm, các nhân viên ở đây hầu hết lại nghĩ khác. Ai đó đã kể với Brower "Chúng tôi khá chắc chắn (Bà Clinton) đã đập ông ấy bằng một cuốn sách", có thể là bằng một trong số khoảng 20 cuốn sách bà thường đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của họ.

Sau vụ bê bối giữa ông Clinton, khi ấy 49 tuổi với Lewinsky, 22 tuổi, một thực tập sinh tại Nhà Trắng từ năm 1995 đến 1996 bị phát hiện năm 1998, câu chuyện nhanh chóng được lan truyền rộng rãi thế giới. Cô Lewinsky tuyên bố đã có quan hệ tình dục với ông Clinton ít nhất 9 lần kể từ tháng 11/1995 đến tháng 3/1997. Tuy nhiên, tin tức về vụ bê bối không phải là cú sốc đối với các nhân viên Nhà Trắng vì họ vẫn thường xuyên nhìn thấy Tổng thống dành thời gian bên cô từ trước đó rất lâu.

Cuộc sống riêng tư của nhà Clinton không phải là chi tiết duy nhất họ biết. Những người này từng chứng kiến nhiều câu chuyện khác của các đời tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân, những điều vốn là bí ẩn trong mắt số đông công chúng.

Cuốn sách của Brower, ngoài tiết lộ những câu chuyện tình cảm giữa các nhân viên (bao gồm chuyện tình của một quản gia và một kỹ sư), cũng chứa đựng những “chi tiết về cuộc sống riêng của gia đình Kennedy".

Trong lúc Jackie Kennedy, khi ấy đang là Đệ nhất phu nhân tới trang trại của mình ở Virginia, một nhân viên đã tình cờ bắt gặp chồng bà, John F Kennedy, bơi khỏa thân trong hồ bơi của Nhà Trắng. Và ông Kennedy không bơi một mình. Bên cạnh ngài Tổng thống là vài nữ thư ký khác của Nhà Trắng, người ta nói. Vài người khác cũng từng thấy những phụ nữ khỏa thân trong phòng ngủ tầng 2 khi bà Kennedy đi vắng.

Những tiết lộ khác trong cuốn sách bao gồm "chứng nghiện hút thuốc của các con trai cựu Tổng thống Jimmy Carter (phòng của họ lúc nào cũng đầy khói) cũng như sự bực tức đến mất kiểm soát của ông sau khi thua trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2.


Ông Carter và Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter khiêu vũ tại Nhà Trắng năm 1978

Một số khác kể rằng họ từng chứng kiến Nancy Reagen cai trị Nhà Trắng một cách khá sắt đá, thường xuyên trách móc chồng mình là Ronald Reagen.

Về Tổng thống đương nhiệm, cựu nhân viên Nhà Trắng Worthington White kể với Brower rằng, ông đã giật mình khi thấy gia đình Obama nhảy múa theo nhạc ca khúc Real Love của Blige trong đêm đầu tiên chuyển tới Nhà Trắng vào tháng 1/2009, với trang phục của bà Obama nhễ nhại mồ hôi.


Vợ chồng Tổng thống Obama

Trong khi đó, cựu Tổng thống George HW Bush và vợ của ông, Barbara, được ca ngợi vì luôn giữ quan hệ tốt với các nhân viên và đặc biệt dễ tha thứ nếu họ mắc sai lầm, Brower viết.

Quyết định xuất bản cuốn sách được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tờ Washington Post đăng tin một nhân viên trồng hoa của Nhà Trắng bị "hộ tống ra khỏi tòa nhà", và chấm dứt công việc của mình mà không được thông báo trước.

Laura Dowling, 55 tuổi, một nghệ nhân được đào tạo tại Pháp đến từ Virginia, đã trồng hoa tại Nhà Trắng được 6 năm trước khi nghỉ hồi tháng trước, làm dấy lên tin đồn là có quan hệ không tốt đẹp với bà Obama.

Luật sư của Dowling cho biết bà từ chức để thử sức với những “cơ hội thú vị” mới. Trong khi đó, văn phòng đại diện của bà Obama công khai một tuyên bố muộn màng ca ngợi những luống hoa Dowling chăm sóc rất “sống động và đầy màu sắc”.

Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên nói với Daily Mail: "Bà ấy rất buồn về việc phải rời khỏi Nhà Trắng. Bà ấy rất tự hào khi được làm việc ở đó và điều này là một cú sốc với bà”.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm