Bản tin sáng ngày 5/10: Sir Alex nhận thù lao bằng cựu tổng thống Bill Clinton

05/10/2013 08:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - David Moyes không mua thêm người để chờ Man United tiến bộ, Sir Alex nhận thù lao bằng tổng thống Bill Clinton và “King” Kenny trở lại Liverpool trong vai trò mới là những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng 5/10.

(Nhấn Ctrl + F5 để cập nhật liên tục)

David Moyes không mua thêm người để chờ Man United tiến bộ

HLV David Moyes vừa lên tiếng cảnh báo kỳ chuyển nhượng mùa Đông không phải “liều thuốc” cần thiết đủ mạnh để cứu vãn tham vọng của Man United trong mùa giải này. HLV trưởng của “Quỷ Đỏ” hiểu rằng Ban lãnh đạo CLB sẽ chi tiền nếu ông yêu cầu trong tháng Một. Chiến lược gia người Scotland đã trải qua một mùa Hè thất vọng trên mặt trận chuyển nhượng và có thể muốn tiếp tục hành động.



Moyes không muốn (và không thể) mua thêm quân - Ảnh: Getty

Nhưng Moyes không nghĩ vậy. Ông tiết lộ mình đang chờ đợi đội hình hiện tại có những bước tiến mới và trở lại với chính mình. Moyes cũng tin rằng ông không thể có ngôi sao mình cần trong kỳ chuyển nhượng tháng Một tới. Moyes chia sẻ: “Nhiệm vụ là phải tạo ra sự tiến bộ ở Man United. Chúng tôi sẽ bổ sung đội hình nếu những cầu thủ phù hợp có thể (mua được).”

Sir Alex nhận thù lao bằng cựu tổng thống Bill Clinton

Ekip của Sir Alex Ferguson đã đề nghị con số 100.000 bảng/ngày cho sự xuất hiện của chiến lược gia huyền thoại ở các sự kiện tập thể. Số tiền thù lao khổng lồ ấy sẽ đặt Sir Alex ngang hàng với Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân Hillary, những người cũng có thu nhập tương tự cho một ngày xuất hiện.



Tên tuổi Sir Alex là một thương hiệu vĩ đại - Ảnh: Getty

Sir Alex hiện đang là siêu đại sứ của Man United. Ông được nhận 2 triệu bảng/năm cho 20 ngày xuất hiện với tư cách người đại diện của CLB. Nhiệm vụ của ông là phát biểu thay mặt “Quỷ Đỏ” trên toàn thế giới. Các hoạt động của Sir Alex hiện được hỗ trợ quản lý bởi cậu con trai Jason.

“King” Kenny trở lại Liverpool trong vai trò mới

Huyền thoại Kenny Dalglish của Liverpool đã trở lại vị trí GĐ của CLB chỉ 17 tháng kể từ khi ông bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng.

Dalglish được thừa nhận như là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool với 3 lần lên đỉnh châu Âu từ năm 1977 tới 1991. Ông đã nhận lời mời từ Fenway Sports Group để trở lại Anfield trong vai trò một Giám đốc “không điều hành”. Ông chủ John W.Henry tin rằng Dalglish sẽ “tạo ra những đóng góp giá trị” cho chiến lược phát triển của CLB. Ông chờ đợi sự xuất hiện của huyền thoại 62 tuổi trên khán đài ở trận gặp Crystal Palace vào đêm nay.



Vai trò của Dalglish ở Liverpool sẽ gần giống với Sir Alex ở Man United - Ảnh: Getty

Bản thân Dalglish khẳng định: “Đây là niềm tự hào, là một đặc ân khi được đề nghị trở lại Liverpool trong vai trò GĐ của CLB. Tôi đã luôn nói rằng nếu mình có thể làm bất kì điều gì cho CLB, tôi sẽ hành động. Khi cuộc gọi tới, tôi đã không hề do dự.”

Wenger nổi đóa vì Wilshere hút thuốc ngoài hộp đêm

Tiền vệ Jack Wilshere của Arsenal đang chuẩn bị đối mặt với một cơn thịnh nộ từ HLV Arsene Wenger sau khi anh bị chụp ảnh đang hút thuốc bên ngoài một hộp đêm. Bức ảnh đăng trên báo cho thấy Wilshere đang cầm điếu thuốc lá và nói chuyện với 2 cô gái tóc vàng sau thắng lợi 2-0 của Arsenal trước Napoli.



Tài và tật đi liền nhau - Ảnh: Getty

HLV Arsene Wenger, người rất hiếm khi công khai chỉ trích học trò, đã không giấu được sự thất vọng của mình: “Tôi hoàn toàn không đồng tình với hành động ấy. Trước tiên, bạn là một cầu thủ bóng đá và bạn là hình mẫu (cho mọi người). Thứ hai, bạn không được làm những điều gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bạn có thể gây nguy hiểm cho bản thân tại nhà. Bạn có thể uống rượu ở nhà, không ai thấy cả. Nhưng khi bạn làm điều đó công khai, bạn làm hỏng danh tiếng của mình.”

Vì FIFA, tuyển Anh sẽ rơi vào bảng tử thần ở World Cup

FIFA vừa công bố quyết định sử dụng BXH tháng Mười để xác định 8 đội hạt giống ở 8 bảng đấu của World Cup 2014. Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, cho biết BXH thời điểm 17/10 sẽ được sử dụng thay vì BXH ở thời điểm bốc thăm lịch thi đấu tại Brazil hôm 6/12.



Tuyển Anh chưa đủ sức so sánh với Brazil - Ảnh: Getty

Tuyển Anh hiện xếp thứ 17. Đội bóng xứ sở sương mù sẽ khó lòng chen chân vào nhóm hạt giống và phải nằm ở nhóm phía sau. Điều đó đồng nghĩa với việc Anh sẽ phải đối mặt với 1 trong 8 đội tuyển mạnh nhất thế giới ở vòng bảng Cúp thế giới. Đấy có thể là Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Italia, Colombia, Bỉ, Uruguay và Brazil. Đây thực sự là tin không vui cho ông Roy Hodgson.

Ibrahimovic chuẩn bị nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Pháp

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của PSG đang đối diện với một án phạt từ Liên đoàn bóng đá Pháp sau hành động không đẹp ở trận gặp Toulouse. Chân sút Thụy Điển bị thay ra ở phút 69 để nhường chỗ cho Edinson Cavani. Khi rời sân, Ibrahimovic đã có hành động giơ 2 ngón tay hình khẩu súng hướng về phía Jonathan Zebina, khi ấy đang ngồi trên băng ghế dự bị của Toulouse.



Ibrahimovic nổi tiếng vì hay gây chuyện - Ảnh: Getty

Bản thân Ibrahimovic và Zebina từng có vụ ẩu đả tai tiếng khi còn ở Juventus. Cả hai đã nói chuyện với nhau bằng nắm đấm trong một buổi tập. Câu chuyện sau đó được tường thuật chi tiết trong cuốn hồi ký “I Am Zlatan” của Ibrahimovic.

Mourinho khiến Barca thất vọng trong vụ Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi là một trong những mục tiêu theo đuổi của Barcelona trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự. Nhưng với sự xuất hiện của Jose Mourinho, Chelsea mới là CLB đang chiếm lợi thế.



Otamendi - Ảnh: Getty

Hậu vệ 25 tuổi thuộc biên chế Porto đang thu hút sự chú ý của một số tên tuổi lớn ở cựu lục địa. Thông tin của Daily Espress cho biết Otamendi sẽ kí hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa.

Giorgio Chiellini cam kết gắn bó trọn đời với Juventus

Trung vệ Giorgio Chiellini vừa lên tiếng khẳng định niềm “tự hào” khi được kết thúc sự nghiệp trong màu áo Juventus. Hợp đồng của trung vệ này với CLB sẽ hết hạn vào năm 2015. Tuyển thủ quốc gia Italia thừa nhận anh muốn ngồi xuống đàm phán cùng Ban lãnh đạo và đặt bút kí vào hợp đồng mới.



Giorgio Chiellini - Ảnh: Getty

Chiellini chia sẻ: “Thật vinh dự khi được kết thúc sự nghiệp ở Juventus. Tôi chưa từng che giấu điều đó. Tôi đã ở đây suốt 9 năm qua. Tôi cảm thấy như mình là một phần không thể tách rời của đội bóng này, của thành phố này, của kế hoạch này. Khi thời điểm tới, tôi sẽ ngồi xuống (đàm phán) cùng CLB.”

Minh Chiến
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm