Ba học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm trong hố công trình

03/11/2015 18:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/11, Công an xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: 3 em học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông trên địa bàn xã bị đuối nước đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Các em học sinh bị nạn gồm: Phạm Minh Huy và Trần Minh Trung, thường trú tại xã Diên Toàn; Nguyễn Xuân An Khang, thường trú xã Diên An, đều thuộc huyện Diên Khánh và sinh năm 2003.

Chiều 2/11, sau khi tan học giờ thể dục, trên đường về nhà, ba em đã dừng xe đạp để nô đùa bên đường, cạnh hố đất được đào để thi công nền đường. Do mấy ngày qua có mưa lớn nên hố này ngập nước, các em đã rơi xuống hố và đuối nước.

12 em nhỏ chết đuối mỗi ngày

12 em nhỏ chết đuối mỗi ngày

Một câu chuyện thê thảm có tính chất lặp lại đến phát sợ: Một đám tang tập thể, nhiều em nhỏ tử nạn cùng một thời điểm và lại một lý do mà người ta thốt lên “biết rồi, khổ lắm: chết đuối”.


Sau nhiều giờ tổ chức lực lượng lặn tìm, chính quyền địa phương và người dân trong vùng mới tìm thấy thi thể các em. Theo chính quyền xã Diên An, hố đất này dài khoảng 30 mét và sâu 2 mét, do ngập nước nên rất nguy hiểm. Các đơn vị thi công nền đường đã không thực hiện các biện pháp cảnh báo nguy hiểm người dân, nên cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị này.

Tiên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm